Ngọc Trinh ơi, đừng đùa bỡn trái tim chàng trai 72 ấy!

Nhà văn Hoàng Anh Tú |

Hôm qua, có một "chàng trai" vỡ nát trái tim bởi một cô gái anh ta yêu thương và kỳ vọng. Người ta nói, tình yêu mà thực thì tuổi nào cũng sẽ đau như nhau thôi!

Phụ nữ thật bất công khi cho rằng đàn ông nhiều tuổi càng chín chắn, trải nghiệm và bản lĩnh. Nó có thể đúng với công việc hay ứng xử bạn bè, gia đình, chứ với tình yêu và yêu thực thì 72 tuổi cũng giống hệt tuổi 27. Đặc biệt là khi đau khổ.

Nếu chàng 72 tuổi lên facebook tuyên bố chia tay thì quả cũng có chút lố. Nhưng tôi tin, chàng trai ấy đang thiếu minh mẫn thôi, bởi chàng trai lỡ tự tin thái quá về tiền bạc, tình yêu mà mình đã dành cho cô gái kia.

Ngọc Trinh ơi, đừng đùa bỡn trái tim chàng trai 72 ấy! - Ảnh 1.

Ngọc Trinh đã xóa hết hình ảnh với Hoàng Kiều trên trang cá nhân.

Thế nên khi biết cô gái ấy chỉ coi mình là "cuộc vui qua đường" thì đau khổ, vụn vỡ, bi ai, tức giận đòi chia tay. Nông nổi này, tất cả là tại trái tim!

Trinh em! Em muốn quà được quà. Em muốn xe được xe. Em muốn nhà được nhà. Sao em không tiếp tục làm gái thuyền quyên để nép vào vòm ngực ấy? Sao em đem trái tim 72 năm tuổi kia ra bỡn cợt?

Em có biết bao nhiêu cô gái khác muốn thay thế, ghen tỵ với em không? Em xoá hết ảnh ọt anh Kiều trên facebook nhưng làm sao xoá được một đoạn tình đẹp đẽ mà cả hai đã trải qua cùng nhau?

Ngọc Trinh ơi, đừng đùa bỡn trái tim chàng trai 72 ấy! - Ảnh 2.

Mọi người, đặc biệt là những người nghèo và thuộc típ thất bại luôn chỉ nhìn thấy hai thứ mà họ thiếu thốn: Tiền bạc và sự thành đạt trong cuộc tình Kiều lão Trinh nhi, mà chẳng ai nhìn vào trái tim của hai người ấy. Như thể tình yêu chỉ là của riêng người nghèo vậy.

Chỉ có những cặp đôi tay trắng làm nên mới được coi là yêu nhau vậy. Nên chẳng ai cố công tìm hiểu xem vì sao Kiều đau? Vì sao Trinh khóc? Họ chỉ thấy tiền nhiều thế thì chả có gì phải đau, chả có gì phải khóc!

Ngọc Trinh ơi, đừng đùa bỡn trái tim chàng trai 72 ấy! - Ảnh 3.

Hình ảnh minh họa "Khi Ngọc Trinh yêu Hoàng Kiều lúc 27 và 72".

Ngay từ khi Kiều lão và Trinh nhi yêu nhau, tôi vốn đã không quan tâm vì ai yêu chả thế! Tôi mà có nhiều tiền như anh Kiều hay vợ tôi mà đẹp cô Trinh nhi chắc chắn tôi còn lố hơn nhiều.

Nhà có điều kiện cơ mà? Hạnh phúc thì phải khoe. Hạnh phúc mà cứ im ỉm thì chán mớ đời! (Tiếc thay thiên hạ chỉ khoái khoe đau khổ, sướt mướt, giận dữ, phẫn nộ).

Nhưng hôm qua, khi nghe tin Kiều lão mất Ngọc Trinh, tôi lại quan tâm. Tôi quan tâm vì thấy nhiều người hả hê trước sự tan vỡ này. Họ nghĩ: "Làm gì có tình yêu trong cái thứ giàu có xinh đẹp kia chứ? Tình yêu là đặc quyền của người nghèo và người xấu chúng tôi thôi".

Họ nghĩ: Nước trong thì không có cá. Người giàu thì không có tình yêu. Ta về ta tắm ao ta/ dù trong dù đục ao nhà cũng hơn.

Hỡi những cô gái xinh đẹp, hãy yêu một chàng trai nghèo. Hỡi những chàng trai giàu, hãy yêu một cô gái không xinh. Cơ mà trai nghèo lấy gái không xinh thì sao có thể nổi sóng dư luận được nhỉ?!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại