Ngọc Sơn: "Mình có làm ra nhiều tiền mà cha mẹ không còn nữa thì còn gì đau đớn bằng"

Cao Thanh Hương |

"Dù có đưa bao nhiêu tiền cho cha mẹ mà cha mẹ yếu thì cũng bằng không, mất đi bao nhiêu nguồn hạnh phúc trong cuộc đời", ông hoàng nhạc sến Ngọc Sơn nói.

Không chỉ thể hiện tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật, những năm gần đây, danh ca Ngọc Sơn còn cho thấy tài năng làm kinh doanh. Mới đây, ông hoàng nhạc sến vừa ra mắt một công ty tại Vũng Tàu, chuyên kinh doanh đông trùng hạ thảo và lấy tên của hai con nuôi đặt tên cho công ty.

Lễ ra mắt có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ thân thiết với danh ca Ngọc Sơn như: Ca sĩ Thanh Thảo, Hoàng Châu, Lương Gia Huy, Quách Tuấn Du, đạo diễn Đồng Giao, Hồ Phương Liên, nhạc sĩ Sơn Hạ, Quốc Linh…

Ngọc Sơn: "Mình có làm ra nhiều tiền mà cha mẹ không còn thì cũng còn gì đau đớn bằng" - Ảnh 1.
Ngọc Sơn: "Mình có làm ra nhiều tiền mà cha mẹ không còn thì cũng còn gì đau đớn bằng" - Ảnh 2.

Danh ca Ngọc Sơn tại sự kiện.

2 người con nuôi của Ngọc Sơn cũng chính là con của em ruột anh – Ngọc Hải. Dù là con nuôi nhưng ca sĩ "Lòng mẹ" rất hãnh diện và vô cùng yêu thương hai bé. Được biết, khi hai bé chào đời, Ngọc Sơn là người bế đầu tiên.

Kể từ khi biết nói, các bé không chịu gọi "bác Ba" mà luôn gọi Ngọc Sơn là ba, yêu thương, kính trọng, đối xử với anh như cha ruột khiến nam danh ca rất xúc động.

Tại sự kiện, ông hoàng nhạc sến chia sẻ, hồi mẹ anh còn sống, mỗi lần đi diễn về, anh thường thấy một bát yến đông trùng hạ thảo rất lớn mà mẹ để dành cho anh bồi bổ.

"Mẹ chăm sóc con trai rất chu đáo, luôn dành những điều tốt nhất cho Ngọc Sơn. Bao năm nay, Ngọc Sơn duy trì được sự trẻ trung, dẻo dai, sức khỏe phi thường cũng một phần nhờ công mẹ luôn bồi bổ", nam danh ca nói.

Nam danh ca tin rằng, sức khỏe tốt không chỉ là trời cho mà phụ thuộc rất nhiều vào việc ăn uống, luyện tập theo một chế độ lành mạnh, sử dụng đúng và đủ nhiều thực phẩm bổ dưỡng.

Ngọc Sơn cũng bày tỏ sự nhớ thương đến người mẹ quá cố khi tâm sự: "Dù có đưa bao nhiêu tiền cho cha mẹ mà cha mẹ yếu thì cũng bằng không, mình có làm ra nhiều tiền mà cha mẹ không còn nữa thì còn gì đau đớn bằng, mất đi bao nhiêu nguồn hạnh phúc trong cuộc đời", anh nói.

Ngọc Sơn: "Mình có làm ra nhiều tiền mà cha mẹ không còn thì cũng còn gì đau đớn bằng" - Ảnh 3.
Ngọc Sơn: "Mình có làm ra nhiều tiền mà cha mẹ không còn thì cũng còn gì đau đớn bằng" - Ảnh 4.

Ngọc Sơn cùng em ruột Ngọc Hải và các ca sĩ nhí là học trò anh.

Đặc biệt, Ngọc Sơn khẳng định, bao nhiêu tiền lợi nhuận từ kinh doanh anh đều đem làm từ thiện hết. "Tôi không mong giàu có gì cho bản thân mình nữa mà chỉ mong có được một chút lợi nhuận trong kinh doanh để đem đi giúp đời, giúp người", ông hoàng nhạc sến chia sẻ.

Và để bày tỏ thành ý, ngay tại sự kiện này, Ngọc Sơn cũng trao tặng Quỹ an sinh xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu 100 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại