Ngọc Quyên: Ở Mỹ tôi vẫn giữ Tết truyền thống để con trai không “mất gốc”

Thảo Nguyên |

“Tôi nghĩ rằng cho dù có đi Mỹ hay định cư ở bất cứ đâu, dòng máu của con tôi vẫn là Việt Nam”, Ngọc Quyên chia sẻ.

Cựu người mẫu Ngọc Quyên đã định cư ở Mỹ nhiều năm. Cô cho hay, dù cuộc sống có khó khăn, bận rộn như thế nào, đối với cô dịp Tết đến xuân về vẫn là dịp vô cùng đặc biệt.

Không chỉ vì đã in sâu ký ức về những ngày Tết cổ truyền, Ngọc Quyên cho hay cô giữ Tết vì muốn con trai không "mất gốc":

"Tết đầu tiên của tôi ở Mỹ rất vui, vì mỗi dịp Tết mẹ ruột của tôi từ Việt Nam qua Mỹ. Do đó, chúng tôi vẫn cúng ông Công ông Táo, cúng giao thừa, tổ chức đón năm mới như khi còn ở Việt Nam. Sau này khi đã ly hôn, tôi cũng vẫn luôn giữ truyền thống đó.

Ngọc Quyên: Ở Mỹ tôi vẫn giữ Tết truyền thống để con trai không “mất gốc” - Ảnh 1.

"Tết đầu tiên của tôi ở Mỹ rất vui".

Tôi nghĩ rằng cho dù có đi Mỹ hay định cư ở bất cứ đâu, dòng máu của con tôi vẫn là Việt Nam. Chính vì vậy, tôi vẫn mong con của tôi vẫn biết và giữ những tập tục, những truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam để con không "mất gốc".

Cựu siêu mẫu cho hay, con trai cô cũng như những trẻ em khác, đặc biệt thích Tết và rất thích thú với những chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam:

"Thú thực, với cậu con trai nhỏ này, mỗi ngày tôi đều có cảm giác mình đang học làm mẹ. Con trai tôi rất mê Tết thế nên tôi thường cùng phụ huynh của các bạn con đưa các con ra khu Phước Lộc Thọ để dạo chơi.

Ngọc Quyên: Ở Mỹ tôi vẫn giữ Tết truyền thống để con trai không “mất gốc” - Ảnh 3.

Ngọc Quyên đưa con trai đi dạo chơi trước dịp Tết Nguyên đán.

Thấy tôi bán áo dài, con tỏ ra rất thích thú với trang phục truyền thống này. Con còn đòi tôi cho mặc áo dài để chụp ảnh. Mặc dù rất bận nhưng tôi vẫn muốn dành cho con những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc nhất. Vì với tôi, thứ tự ưu tiên trong cuộc sống luôn là mẹ tôi, con trai, sau đó mới tới công việc".

Ngọc Quyên chia sẻ, để có thể cân bằng thời gian vừa làm việc, vừa chuẩn bị Tết, dịp cuối năm có những ngày cô phải làm việc tới 3h sáng:

"Dịp Tết gia đình tôi chỉ có 2 mẹ con và vài người bạn mà thôi, nhưng tôi vẫn chuẩn bị đầy đủ hết. Tôi luôn muốn Tết của nhà mình vẫn đầy đủ như ở Việt Nam nên sẽ sắm cành đào, mua mứt… cho dù không có ăn được nhiều.

Ngọc Quyên: Ở Mỹ tôi vẫn giữ Tết truyền thống để con trai không “mất gốc” - Ảnh 4.

"Có hôm tới 3h sáng tôi vẫn còn đang loay hoay cắm cành đào".

Năm nay quả thực tôi rất bận vì vừa làm tới 2 công việc kinh doanh lại vừa có con nhỏ nữa nên tôi thường thức đêm để tranh thủ chuẩn bị cho Tết. Vì quá bận nên có hôm tới 3h sáng tôi vẫn còn đang loay hoay cắm cành đào".

Không chỉ chuẩn bị đầy đủ đồ trang trí, đồ ăn mang hương vị Tết tại nhà riêng, Ngọc Quyên còn chú trọng tới việc mang không khí năm mới tới nơi cô làm việc:

"Tôi bán áo dài nên dịp Tết, mặt hàng này đặc biệt đắt hàng. Thêm vào đó, bản thân chiếc áo dài đã mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam nên tôi rất chú trọng tới việc trang trí không gian kinh doanh vào dịp Tết.

Thông thường, từ đầu tháng 12 âm lịch, chúng tôi đã bắt đầu trang trí cành đào, cành mai và mở nhạc xuân ở cửa hàng rồi".

Ngọc Quyên: Ở Mỹ tôi vẫn giữ Tết truyền thống để con trai không “mất gốc” - Ảnh 5.

Ngọc Quyên luôn giữ Tết cổ truyền dù đã định cư ở Mỹ.

Cựu siêu mẫu tiết lộ, bản thân cô từng phải cảm nhận khoảnh khắc giao thừa bơ vơ, lạc lõng vì quá ham chơi, nên sau đó cô luôn tự nhủ phải trở về với gia đình vào dịp năm mới:

"Những năm 19, 20, dịp Tết thường tôi sẽ phải về nhà đón giao thừa cùng cả nhà. Nhưng vì ham đi chơi với bạn bè nên tôi đã ở lại Sài Gòn, không về nhà. Đến khoảnh khắc giao thừa, tất cả mọi người đều trở về với gia đình, chỉ còn mình tôi bơ vơ lạc lõng chạy xe giữa lòng Sài Gòn.

Lúc đó tôi mới cảm nhận sâu sắc sự cô đơn, trống trải. Và phải tới khi đó tôi mới hiểu được khoảnh khắc sum vầy bên gia đình giá trị và ấm áp ra sao.

Kể từ đó, tôi sẽ cố gắng chỉ làm việc tới ngày 25 Tết, sau đó sẽ dọn dẹp tất cả để trở về với gia đình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại