Ngọc Quyên: Làm người mẫu tôi chưa bao giờ có tiền dư, lúc nào cũng thiếu

Mochi |

"Hồi đó sướng là được đi nhà hàng lớn, đến chỗ đẹp, du lịch nhiều nước mà không tốn tiền, nhãn hàng cho quần áo nhưng chi phí đầu tư cho công việc rất lớn", Ngọc Quyên nói.

Mới đây, Ngọc Quyên livestream trên trang cá nhân để trò chuyện với fan hâm mộ, trong đó cô chia sẻ nhiều điều về cuộc sống thường nhật bên Mỹ.

Tôi ngồi nửa tiếng không làm gì thì thấy giống như bị bệnh vậy, buồn, trầm cảm

Hôm nay tôi mệt thở không nổi luôn, có những ngày làm việc cực đến vậy. Sáng nay 5h sáng dậy đóng hàng rồi leo lên xe đi chụp hình. 7h tối mới xong việc, chưa tẩy trang xong mà mệt thở không nổi.

Số tôi cực là do bản thân tôi thôi. Người ta bán mỹ phẩm nên mình cũng ham làm, nhưng kiếm tiền có để làm gì đâu, tôi nói thiệt. Vì thứ nhất tôi không mua sắm gì hết.

Tôi không dùng đồ hiệu, ngày xưa còn mua đồ hiệu nhiều nhưng mua là để chụp hình thôi, từ ngày bán quần áo tôi cũng không mua quần áo nữa. Không có nhu cầu đi đâu vì dịch.

Không ăn uống nhiều, không có cơ hội đi những quán ăn nổi tiếng vì thích ăn đơn giản là ăn bánh mì.

Ngọc Quyên: Làm người mẫu tôi chưa bao giờ có tiền dư, lúc nào cũng thiếu - Ảnh 1.

Nhiều khi tôi tự hỏi vì sao mình phải cố gắng làm nhiều, nhưng thực ra tôi bị "nghiện". Chính xác là tôi bị nghiện công việc, bệnh rất nặng.

Tôi chỉ cần ngồi nửa tiếng ở nhà mà không làm gì thì thấy giống như bị bệnh vậy, buồn, trầm cảm. 

Nhiều người hỏi: "Quyên ơi em làm nhiều tiền thế là làm gì vậy?". Tôi cũng không biết nữa nhưng cứ cắm đầu cắm cổ làm hết cái này, cái kia. 

Cũng không biết làm nhiều để làm gì nhưng ở bên Mỹ, ngồi nhà không buồn lắm. 

Ở Việt Nam buồn còn ra cafe ngồi chứ ở Mỹ không có gì thú vị hết, tôi thấy vui nhất là làm việc. Làm việc mệt nhoài xong về đi ngủ, 8 năm của tôi như thế rồi đó. 

Làm người mẫu tôi chưa bao giờ có tiền dư hết

Ngày xưa làm người mẫu không có nhiều tiền nhưng xài rất nhiều. Làm trong ngành nghệ thuật nên chi tiêu nhiều lắm. Làm người mẫu tôi chưa bao giờ có tiền dư hết, lúc nào cũng thiếu vì tiêu xài cho nghề rất nhiều, phải mua sắm giày dép, quần áo.

Đã làm về thời trang mà không đua theo, không mua đồ là không được. Mà ngày xưa tôi không bán đồ nên phải đi mua về mặc. Làm cả đời may ra mới có một chút để mua nhà, mua xe.

Ngọc Quyên: Làm người mẫu tôi chưa bao giờ có tiền dư, lúc nào cũng thiếu - Ảnh 3.

Hồi đó sướng là được đi nhà hàng lớn, đến chỗ đẹp, du lịch nhiều nước mà không tốn tiền, nhãn hàng cho quần áo, nhưng chi phí đầu tư cho công việc rất lớn. Càng nổi tiếng càng phải đầu tư nhiều.

Qua đây tôi tiết kiệm nhiều hơn. Tôi vẫn chơi đồ hiệu nhưng cũng không ra đường nhiều. Mua một túi hiệu cũng lười chụp hình khoe. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại