HAGL thất bại thảm hại khó tin trong ngày ngoại binh CLB Hà Nội bùng nổ đầy thuyết phục

Ngô Trà |

Tiêu điểm sự kiện

20:34 ngày 04/06/2022

Hải Phòng 4-0 HAGL

Với bầu Đức hiện diện trên khán đài, HLV Kiatisuk quyết định tung đội hình rất mạnh với những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Thanh cùng hai ngoại binh ra sân ngay từ đầu. Đây là trận đấu cực kỳ quan trọng, bởi hai trận tiếp theo đội bóng của bầu Đức sẽ gặp hai đối thủ cực mạnh là CLB Hà Nội và Viettel.

Song trên sân Lạch Tray, đối đầu với đội bóng Hải Phòng hừng hực khí thế, HAGL đã lép vế đến khó tin. Ngay từ những phút đầu tiên, khán giả Hải Phòng đã có dịp "mở cờ" khi đội nhà chủ động chơi pressing tầm cao, áp đảo hoàn toàn Xuân Trường cùng các đồng đội.

Trước sức ép nghẹt thở ấy, Xuân Trường tỏ ra cực kỳ lúng túng, không thể theo kịp nhịp độ trận đấy, trong khi đó Công Phượng "mất tích" hoàn toàn. Những cơ hội liên tiếp được đội chủ nhà tung ta, trong khi đội bóng của bầu Đức chỉ biết oằn mình chống đỡ.

HAGL thất bại thảm hại khó tin trong ngày ngoại binh CLB Hà Nội bùng nổ đầy thuyết phục - Ảnh 1.

Rốt cuộc, điều gì phải đến rồi cũng đến. Phút 27, Rimario - cầu thủ cũ của HAGL, đã có pha đối mặt cực kỳ nguy hiểm với thủ thành Tuấn Linh, kết quả là bóng đến chân Hải Huy để đội trưởng CLB Hải Phòng đệm bóng tung lưới đội khách mở tỷ số.

Hiệp hai bắt đầu bằng những sự thay đổi ở cả hai đội, nhưng trong khi HAGL vẫn lép vế hoàn toàn như từ đầu trận dù đã rút Công Phượng ra sân, thì CLB Hải Phòng lại tiếp tục "cháy" với Châu Ngọc Quang - cầu thủ đang thuộc biên chế HAGL. Phút 49, sau pha phối hợp giữa Châu Ngọc Quang và Rimario, Triệu Việt Hưng đã có pha đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0 trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà. Trong khi đó, bầu Đức chắc hẳn không được vui.

HAGL thất bại thảm hại khó tin trong ngày ngoại binh CLB Hà Nội bùng nổ đầy thuyết phục - Ảnh 2.

Dường như đoàn quân của HLV Kiatisuk đã quên mất họ chơi "cháy" thế nào ở AFC Champions League. Những gì đội bóng của bầu Đức thể hiện trước CLB Hải Phòng là câu trả lời rõ ràng nhất cho việc vì sao họ đang xếp tận thứ 9 trên BXH V.League 2022.

Nếu như ở bàn thua thứ hai, lỗi chính đến từ Xuân Trường khi để mất bóng ngay trước vòng cấm địa đội nhà vào chân "đàn em" Châu Ngọc Quang, thì ở bàn thua thứ ba vào phút 68, đến lượt ngoại binh Mauricio để mất bóng vào chân Rimario trong vòng cấm địa đội nhà, để cựu chân sút HAGL này chuyền "dọn cỗ" cho Trung Hiếu sút tung lưới đội bóng phố Núi.

Chưa bao giờ người hâm mộ HAGL lại hình dung ra đội bóng của mình lại thi đấu bạc nhược đến như thế. Dưới bàn tay của "Zico Thái", dưới ánh mắt theo dõi của bầu Đức, họ đã có một trận đấu cực kỳ tệ hại, từ ngoại binh cho đến những ngôi sao U19 lẫy lừng gần 10 năm về trước.

HAGL thất bại thảm hại khó tin trong ngày ngoại binh CLB Hà Nội bùng nổ đầy thuyết phục - Ảnh 3.

Gần hai chục phút cuối trận, HLV Chu Đình Nghiêm thậm chí còn thong dong tung những cầu thủ dự bị vào sân để "thử sức". Dù vậy, họ vẫn ép đội bóng của bầu Đức đến nghẹt thở trong suốt khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

Đau đớn hơn nữa, đúng phút bù giờ cuối cùng, Châu Ngọc Quang có pha ngã trong vòng cấm địa HAGL. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và Thành Đồng "kết liễu" đội bóng phố Núi bằng trận thua đầy mất mặt.

Tỷ số: Hải Phòng 4-0 HAGL

Ghi bàn:

Hải Huy (27'), Triệu Việt Hưng (49'), Trung Hiếu (68'), Thành Đồng (90'+3)

16:23 ngày 04/06/2022

CLB Hà Nội 4-2 Viettel

Phút thứ 9 của trận đấu, hai ngoại binh Siladi và Đuro có pha phố hợp cực kỳ đẹp mắt trước khi chuyền đường bóng sệt cắt ngang khung thành Viettel đến chân Văn Quyết. Tiền đạo CLB Hà Nội kết thúc đẹp mắt, song bóng lại đi đập xà ngang bật ra cực kỳ đáng tiếc. Pha bỏ lỡ ấy khiến không ít đồng đội của anh phải vỗ đùi tiếc nuối.

May mắn cho Viettel, bởi nếu pha kết thúc của Văn Quyết thành bàn, thì đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng sẽ gánh phải khó khăn cực lớn khi bị dẫn trước 2-0 từ rất sớm. Trước đó, ngay từ phút thứ 3, từ đường chuyền của Nguyễn Tuấn Anh, ngoại binh Siladi tung cú sút chân phải hiểm hóc tung lưới thủ thành Quàng Thế Tài.

Ngoại binh bùng nổ, CLB Hà Nội thắng đậm Viettel để xua đi nỗi nhớ Quang Hải - Ảnh 1.

Vắng không ít ngôi sao, CLB Hà Nội vẫn chơi tấn công ngay từ đầu trận, và hai cơ hội nguy hiểm chỉ trong vòng chưa đến 10 phút ấy là kết quả của lối chơi "vỗ mặt" ấy, song bên cạnh đó Viettel cũng nhập cuộc khá chậm chạp và hàng phòng ngự liên tục vấp phải sai lầm.

Sự chắp vá đã khiến hàng thủ Viettel trở thành "bia tập bắn" của các cầu thủ CLB Hà Nội, song mãi phải đến phút 37, sau rất nhiều pha kết thúc, Siladi mới có thêm bàn thắng thứ hai. Đây là bàn thắng thể hiện sự tin tế của tiền đạo ngoài binh này với cú vuốt bóng cực kỳ điệu nghệ từ ngoài vòng cấm địa, đưa bóng đi vào đúng góc chữ A tung lưới bất chấp nỗ lực của thủ thành Quàng Thế Tài.

Sau hai bàn thua "tối tăm mặt mũi", rốt cuộc đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng cũng có được cơ hội "gỡ thể diện" ở phút 51, đáng tiếc là Caique lại "bất chước" Văn Quyết đưa bóng trúng xà ngang dù khung thành đã rộng mở trước mắt.

Ngoại binh bùng nổ, CLB Hà Nội thắng đậm Viettel để xua đi nỗi nhớ Quang Hải - Ảnh 2.

Sau pha bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc ấy, cánh cửa gỡ gạc đóng sập lại trước mặt Viettel bởi chỉ 3 phút sau đó, họ phải nhận bàn thua thứ ba. Lần này hàng thủ Viettel lại chơi cực tệ, Siladi chơi cực hay, song người ghi bàn lại là Tuấn Hải khi thủ thành Quàng Thế Tài năng ra "quân ta đánh quân mình" với hậu vệ Cao Trần Hoàng Hùng.

Ngay sau đó, Siladi được rút ra khỏi sân để một tiền đạo ngoại binh khác của CLB Hà Nội được tung vào. Chỉ hai phút sau khi vào sân, Ivancic đã có được bàn thắng bằng pha đệm lòng cận thành hạ gục Viettel. 

Ngoại binh bùng nổ, CLB Hà Nội thắng đậm Viettel để xua đi nỗi nhớ Quang Hải - Ảnh 3.

Mười phút cuối trận, Viettel gỡ lại được hai bàn, song cũng không thể giúp họ dính phải trận thua toàn diện trước CLB Hà Nội. Với sự tỏa sáng của 3 tiền đạo - trong đó có hai ngoại binh, đội bóng thủ đô có vẻ đã xua đi được nỗi nhớ mang tên Quang Hải.

Tỷ số: CLB Hà Nội 4-2 Viettel

Ghi bàn

CLB Hà Nội: Siladi (3', 37'), Tuấn Hải (54'), Ivancic (59")

Viettel: Trương Tiến Anh (81'), Trần Hoàng Sơn (87')

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại