Nghìn người chuyển khoản ủng hộ Ka Nhits và Quỹ Thiện Nhân, xúc động với số tiền 32.000 đồng trên tổng số hơn 600 triệu đồng

Huy Hậu |

Cậu bé Ka Nhits và Quỹ Thiện Nhân nhận được giúp đỡ của hàng nghìn bạn đọc khắp cả nước trong những ngày qua. Những đứa trẻ khuyết thiếu đang được các bác sĩ tận tình thăm khám, chờ ngày phẫu thuật.

Câu chuyện cảm động về cậu bé Cơ Ho có tên Ka Nhits (tức Gia Khôi), với tựa đề: "Mẹ ơi! Con là quỷ thật sao? Sao mẹ lại sinh ra một con quỷ trên cõi đời này!", đăng tải trên báo Trí Thức Trẻ hôm 30/10, thu hút sự quan tâm của hàng trăm nghìn độc giả và lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội. 

Mọi người xót xa cho hoàn cảnh của cậu bé 15 tuổi khi phải chịu đựng sự kỳ thị, bạo hành từ nhiều người xung quanh. Quãng thời gian cam chịu và vượt khó ấy được Gia Khôi ghi chép lại cẩn thận trong cuốn nhật ký của mình.

Nghìn người chuyển khoản ủng hộ Ka Nhits và Quỹ Thiện Nhân, xúc động với số tiền 32.000 đồng trên tổng số hơn 600 triệu đồng - Ảnh 1.

Hơn một tuần từ ngày câu chuyện được đăng tải, đã có gần 1.000 bạn đọc khắp mọi miền Tổ quốc, thông qua Báo điện tử Trí Thức Trẻ và Quỹ Thiện Nhân, đã chung tay góp số tiền hơn 600 triệu đồng để giúp Gia Khôi và những đứa trẻ khuyết thiếu khám, điều trị và phẫu thuật.

Hôm 4/11 vừa qua, Gia Khôi đã có buổi khám tổng quát ban đầu tại bệnh viện Nhi Đồng II TP.HCM. 

Gia Khôi tới khám tổng quát tại bệnh viện Nhi Đồng II TP.HCM. Thực hiện: Kinglive.

Một hành trình dài từ vùng đất Tây Nguyên nắng gió, xuống TP.HCM không khiến cậu bé có nghị lực phi thường mệt mỏi. Khôi vui khi câu chuyện thầm kín của cậu bấy lâu được nhiều người chia sẻ.

"Từ ngày nói ra hết bí mật để mọi người hiểu, em cảm thấy vui vẻ hơn. Hôm xuống Sài Gòn, cô giáo cùng các bạn còn kêu gọi mỗi người góp 5.000 đồng giúp em tiền đi đường. Dân làng thì động viên: Ráng đi, rồi khoẻ mạnh trở - nó khiến em càng hy vọng hơn vào ca phẫu thuật này. Em sẽ tiếp tục học để có thể trở thành bác sĩ, mong giúp đỡ những người có hoàn cảnh như mình".

Luôn sát cánh cùng con trong hành trình vượt qua sự kì thị suốt nhiều năm qua, chị Ka Dôi (mẹ Gia Khôi) bảo: "Khi đọc được những bí mật của con ghi trong cuốn nhật kí, chị khóc nhiều lắm vì ngần ấy năm con luôn giấu mình. Chị sẽ cố gắng chăm sóc con, cho con đi học như con mong muốn".

Nghìn người chuyển khoản ủng hộ Ka Nhits và Quỹ Thiện Nhân, xúc động với số tiền 32.000 đồng trên tổng số hơn 600 triệu đồng - Ảnh 3.

Gia Khôi không khỏi vui mừng vì được Quỹ Thiện Nhân giúp đỡ.

Nghìn người chuyển khoản ủng hộ Ka Nhits và Quỹ Thiện Nhân, xúc động với số tiền 32.000 đồng trên tổng số hơn 600 triệu đồng - Ảnh 4.

Chị Ka Dôi (áo xanh) cùng con xuống Sài Gòn để bắt đầu điều trị.

Ngày 2 mẹ con Gia Khôi đi Sài Gòn, cán bộ xã Bảo Thuận cùng thầy cô giáo trường THCS Bảo Thuận đã đến nhà, động viên, hỏi thăm sức khoẻ của cậu. 

"Với nghị lực phi thường của Khôi, nhiều năm nay em luôn là học sinh khá của trường. Thầy cô ở đây đều cảm phục cho ý chí của cậu bé. Đúng là trời không phụ lòng người, cuối cùng hy vọng em được là chính mình cũng thành hiện thực. Giờ thầy cô chỉ mong đợt phẫu thuật sớm thành công để giúp em tiếp tục con đường học tập" - thầy giáo của Gia Khôi chia sẻ với phóng viên.

Nghìn người chuyển khoản ủng hộ Ka Nhits và Quỹ Thiện Nhân, xúc động với số tiền 32.000 đồng trên tổng số hơn 600 triệu đồng - Ảnh 5.

Các bác sĩ Ý đã hơn 10 năm phẫu thuật miễn phí cho nhiều trẻ em nghèo Việt Nam.

Bên cạnh việc khám, điều trị và phẫu thuật cho Gia Khôi, ngày 4 và 5/11, Quỹ Thiện Nhân và những người bạn, cùng nhiều y bác sĩ Ý và Việt Nam đã phẫu thuật cho hơn 300 trẻ em bị biến đổi cơ quan sinh dục khác tại bệnh viện Nhi Đồng II. Chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức tại Đà Nẵng và Hà Nội trong thời gian sắp tới. 

Nhà báo Trần Mai Anh (người sáng lập Quỹ Thiện Nhân) chia sẻ: "Hơn cả bệnh lý, cái đau đớn ở số phận Ka Nhits là việc Ka Nhits phải chịu đựng sự kỳ thị, đánh đập chỉ vì sự thiếu hiểu biết. Thế nhưng, khi bài viết đăng trên Báo điện tử Trí Thức Trẻ (Soha.vn) đã có hàng nghìn cánh tay cùng chúng tôi thực hiện hoá giấc mơ cho em. Tôi tin một tương lai tươi đẹp sẽ đến với em. Mọi lời nhắn yêu thương đều mong muốn Nhits tiếp tục đi học nên chúng tôi chắc chắn sẽ giúp em đi tiếp con đường đó."

Nghìn người chuyển khoản ủng hộ Ka Nhits và Quỹ Thiện Nhân, xúc động với số tiền 32.000 đồng trên tổng số hơn 600 triệu đồng - Ảnh 6.

Những ca phẫu thuật đầu tiên đã được tiến hành.

Nữ nhà báo cho hay, ngay sau khi câu chuyện về Gia Khôi được đăng tải, chị nhận được nhiều lời nhắn gửi: Hãy chăm lo cho Gia Khôi.

Trong số hàng nghìn chuyển khoản ủng hộ, giúp đỡ những đứa trẻ khuyết thiếu, chị nói mình đã "sững lại" khi nhìn giao dịch gửi cho Gia Khôi, với số tiền 32.000 đồng.

"Giữa muôn vàn con số chuyển khoản đến, tôi nhìn con số 32.000 đồng mà sững lại. Tôi hiểu ai đó chuyển đi số tiền như vậy là con số rất lớn đối với họ. Đó là số tiền có thể còn lại trong tài khoản của họ, một giá trị lớn của ai đó gửi đến Quỹ Thiện Nhân, chuyển tới Gia Khôi và mong đứa trẻ có hoàn cảnh tốt đẹp nhất. 

Tôi hiểu sâu sắc điều đó vì suốt bao nhiêu năm qua ở cạnh con trai Thiện Nhân - tôi cũng được nhận những khoản tiền ủng hộ như vậy" - chị Mai Anh chia sẻ.

Dự kiến, tháng 5/2020, Gia Khôi sẽ được phẫu thuật chỉnh lại cơ quan quan sinh dục tại Bệnh viện Nhi Đồng II TP.HCM.

Chắc chắn, quãng thời gian đầy hy vọng sắp tới sẽ được Gia Khôi ghi chép lại cẩn thận trong cuốn nhật ký của mình...

Quỹ Thiện Nhân và những người bạn, được thành lập hơn 10 năm bởi nhà báo Trần Mai Anh. Đến nay, Quỹ đã khám và phẫu thuật miễn phí cho hàng trăm đứa trẻ bị dị tật cơ quan sinh dục tại Việt Nam với đội ngũ y bác sĩ hàng đầu từ Ý. Quỹ Thiện Nhân và những người bạn cũng góp phần thay đổi thái độ của mọi người về căn bệnh liên giới tính tại Việt Nam.

Chung tay giúp mẹ con Ka Nhits và những đứa trẻ bị khuyết thiếu

Tháng 11.2019, Quỹ Thiện Nhân và những người bạn sẽ tiến hành mổ cho 84 đứa trẻ khuyết thiếu bộ phận sinh dục, "lạc" giới tính thật như Ka Nhits và khám khoảng hơn 300 đứa trẻ khác. Mỗi ca mổ cần tối thiểu 35.000.000 đồng. Rất mong sự chung tay của các nhà hảo tâm để những vết thương của những đứa trẻ và gia đình họ được hàn gắn.

- Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

* Tên tài khoản: Trần Mai Anh

Số tài khoản: 0011000474142; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VCB - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tên tài khoản: VPDD tổ chức Asia Injury Prevention Foundation tại Việt Nam

Số tài khoản: 1100187251; Ngân hàng cổ phần thương mại Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Ba Đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại