Nghi vấn người phụ nữ nhảy cầu tự tử để lại thư tuyệt mệnh: "Con phải ra đi thôi, đầu con đang trống rỗng"

Quân Anh |

Tại hiện trường vụ việc, người ta tìm thấy một đôi dép, một chiếc xe máy dừng sát thành cầu và trên xe có để lại một mảnh giấy.

Sáng thứ Hai (18/11), mạng xã hội Việt xôn xao trước những hình ảnh ghi lại hiện trường một vụ việc được cho là nhảy cầu tự tử ở cầu Cẩm Lệ (Đà Nẵng) xảy ra vào đêm qua. Theo đó, ở hiện trường xuất hiện một đôi dép màu đen, chiếc xe máy dựng bên cầu và một mảnh giấy ghi lời từ biệt.

Dường như một người phụ nữ sau những trận cãi vã thậm chì còn bị chồng đánh, đã nghĩ quẩn, bỏ mẹ cùng 2 đứa con nhỏ để tìm đến cái chết, giải quyết mọi chuyện.

Nội dung trong mảnh giấy để lại: "Con xin lỗi má. Con phải ra đi thôi, trong đầu con giờ đang trống rỗng. Con muốn đi về thế giới bên kia để không còn phải suy nghĩ thêm nữa. Nếu con không tự kết liễu đời con thì nó sẽ đánh con tới chết. 

Con rất nhớ ..... Mẹ xin lỗi 2 con, hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ đã tạo ra 2 con nhưng mẹ đã bỏ rơi 2 con. Tôi ra đi nhưng ở bên kia, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì anh..."

Nghi vấn người phụ nữ nhảy cầu tự tử để lại thư tuyệt mệnh: Con phải ra đi thôi, đầu con đang trống rỗng - Ảnh 1.

Mảnh giấy để lại trên chiếc xe máy.

Đôi dép và chiếc xe máy để lại hiện trường.

Sự việc nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý của số đông. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng của chủ nhân chiếc xe máy cùng đôi dép kia. 

Nghi vấn người phụ nữ nhảy cầu tự tử để lại thư tuyệt mệnh: Con phải ra đi thôi, đầu con đang trống rỗng - Ảnh 3.
Nghi vấn người phụ nữ nhảy cầu tự tử để lại thư tuyệt mệnh: Con phải ra đi thôi, đầu con đang trống rỗng - Ảnh 4.

Nhiều người đã tập trung trên cầu để tìm kiếm chủ nhân của chiếc xe máy cùng mảnh giấy để lại.

Nguồn: OFFB

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại