Nghi vấn: "Cầu thủ Hàn Quốc để U22 Việt Nam dứt điểm thoải mái"

Đoàn Dự |

Đấy là góc nhìn của một CĐV bóng đá Việt Nam và nếu quan sát trận đấu giữa U22 Việt Nam với Các ngôi sao K-League sẽ thấy nó khá hợp lý.

U22 Việt Nam 1-0 Các ngôi sao K-League

Trên sân Mỹ Đình, Các ngôi sao K-League thi đấu khá nhàn nhã. Thua 0-1, HLV đối phương nói đội của ông tập hợp quá ngắn ngày, gặp nhiều khó khăn về điều kiện sân bãi và thời tiết nên chơi không tốt.

Nhưng nên nhớ, ông Hwang Sun-Hong đã thòng vào thông điệp: "Trận đấu như thế này mục tiêu của chúng tôi không phải là chiến thắng".

Sau trận đấu hôm qua, đã có rất nhiều NHM ca tụng chiến thắng của U22 Việt Nam. Tuy nhiên nhiều CĐV cũng nhận ra được dụng ý của đối phương và của HLV Hwang Sun-Hong.

Bạn Phản Biện chia sẻ: "Tôi quan sát trận hôm nay dường như các cầu thủ Hàn để cho các em dứt điểm thoải mái trong các tình huống cuối cùng, họ không thèm kiểm soát bóng và cứ để chúng ta sút bóng. Với lại VN mình bao giờ cũng chơi hay trong các trận giao hữu nhưng khi vào giải chính thức thì hay bị thua".

Bạn Trung thì tỏ ra tiếc nuối: "Cầu thủ Hàn trận này không đá hết sức, chắc có lẽ tập trung ít ngày quá nên chưa thể nhuyễn. Cảm giác tiếc vì U22 chưa học gì nhiều và lo lắng khi đội tuyển thắng, không biết SEA Games sẽ ra sao".

Nghi vấn: Cầu thủ Hàn Quốc để U22 Việt Nam dứt điểm thoải mái - Ảnh 2.

Tiếc là các cầu thủ K-League không đá đúng sức trước U22 Việt Nam (Ảnh: Tiên Lâm).

Bạn Phạm Văn Long có hơi châm biếm: "Tuyển VN ra sức đá, chiến thắng tưng bừng ăn 1-0. Sao Hàn Quốc tập họp ngày trước đến ngày sau đá ngay, nhiệt độ 34 độ... Sao Hàn thua nhưng vỗ tay, vui vẻ, thắm tình hữu nghị miệng cười toe toét...".

Trong khi đó, nhiều fan Việt lo lắng về khả năng dứt điểm của đội nhà.

"Làm sao để không lãng phí những cơ hội tốt như vậy? Khi đá với những đội bóng mạnh chúng ta thường có nhiều cơ hội, tuy nhiên thường không tận dụng được và cuối cùng là thua với tỉ số sít sao... VN cố lên" – bạn Tình Ca viết.

"Việt Nam đang quá thiếu 1 trung phong thật sự. Đức Chinh thật sự chỉ có ngoại hình và chưa thể hiện nhiều. Em ấy "chân gỗ" quá! Mong em cải thiện vì SEA Games sắp đến rồi, toàn cơ hội ngon ăn mà em ấy bỏ lỡ không thể hiểu" – bạn Cong Tieng Diep viết.

Nghi vấn: Cầu thủ Hàn Quốc để U22 Việt Nam dứt điểm thoải mái - Ảnh 3.

Một chiến thắng vô thưởng vô phạt của U22 Việt Nam (Ảnh: Tiên Lâm).

Bạn Trung Bach chia sẻ: "Nếu là cầu thủ Thái Lan, chắc chắn sẽ không sút bóng vô tội vạ như của Văn Thanh, nếu là bình luận viên Thái Lan họ không nổ vang trời như vậy, nổ cũng chỉ giành cho mấy cầu thủ Gia Lai thôi.

Nhìn các cầu thủ Việt Nam thi đấu trên sân thấy họ hay nôn nóng, quá vội vàng... Dẫn đến sút bậy. Một trận giao hữu, các cầu thủ Hàn Quốc vừa đá vừa cười, vừa đi bộ, không biết họ cười gì?

Họ đá mang tính chất giao hữu... Còn Việt Nam sống chết là phải đá thắng...".

U22 Việt Nam thắng tất nhiên vui, nhưng giá như đội bạn thi đấu máu lửa hơn để thầy trò HLV Hữu Thắng được học hỏi, cọ xát nhiều hơn thì mới là điều cần thiết nhất.

Hy vọng trong chuyến sang Nhật tới đây, U22 Việt Nam sẽ có nhiều trận giao hữu chất lượng hơn, để tổng duyệt và sửa mình trước SEA Games 29.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại