Nghi trộm cắp, một thanh niên bị đốt tử vong

H.L |

Nghi Trần Quang Thắng (25 tuổi, trú P. Phú Cát, TP Huế, TT-Huế) trộm cắp tài sản nên nhóm đối tượng gồm 3 thanh niên đã yêu cầu Thắng ra khỏi nhà, rồi dùng xăng tưới vào người, đốt khiến Thắng tử vong.

Khuya 19-9, ông Trần Văn Thừa (58 tuổi) đang ngủ say thì nhận được điện thoại của bác sĩ gọi đến xác minh nhân thân và nói con trai ông là anh Trần Quang Thắng đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Trong cơn hoảng loạn, ông Thừa cứ nghĩ là con trai bị tai nạn giao thông nên tức tốc đến nhà bà con mượn tiền rồi vào bệnh viện…

“Khi tôi và gia đình hốt hoảng chạy đến bệnh viện thì thấy cháu Thắng nằm hôn mê trên giường bệnh, toàn thân thì cháy đen từng đám, người toàn mùi xăng và bị bỏng rất nặng.

Cháu nằm bất tỉnh, hỏi gì cũng không biết” - ông Thừa bàng hoàng kể lại.

Nghi vấn con trai mình có người làm hại nên ông Thừa đã nhanh chóng trình báo với CAP Phú Cát. Theo lời tường trình của ông Thừa, sau khi đi đạp xích lô về, khoảng 23 giờ 30, ông đang nằm ngủ thì nghe có người gọi điện thoại cho Thắng.

Ngay sau khi nghe điện thoại, Thắng mở cửa đi ra ngoài và ông cũng chưa kịp hỏi là con trai đi đâu, có việc gì. Cho đến khoảng hơn 1 giờ sau khi Thắng ra khỏi nhà thì ông Thừa nhận được thông báo của bệnh viện.

Qua xác minh từ bảo vệ, bác sĩ của BV, lực lượng CA biết được, có 2 thanh niên đưa anh Thắng đến trước cổng Khoa Cấp cứu của BVT.Ư Huế. Sau đó, 2 người này khiêng anh Thắng lên băng-ca rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ông Thừa cho biết, theo hồ sơ bệnh án, con trai ông bị tưới xăng đốt gây nên nhiều vết bỏng nặng và ảnh hưởng đến nhiều bộ phận khác trong cơ thể.

Sau 4 ngày được điều trị tích cực nhưng do tổn thương quá nặng, anh Thắng đã tử vong và được gia đình đưa về lo hậu sự.

Qua khám nghiệm tử thi, điều tra truy xét, cơ quan CA xác định, nguyên nhân dẫn đến anh Thắng tử vong là do bị các đối tượng dùng xăng tưới lên người rồi châm lửa đốt dẫn đến bị bỏng.

Qua thu thập chứng cứ, xác minh các mối quan hệ bạn bè của nạn nhân, đến tối 27-9, CATP Huế đã làm rõ nhóm đối tượng gây ra cái chết của anh Thắng gồm: Hồ Đăng Bảo Lộc (1990), Phạm Văn Dũng (1988) và Hoàng Chỉnh (1990, cùng trú P. Phú Cát, TP Huế).

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng này khai nhận, do nghi ngờ anh Thắng trộm cắp tài sản của nhóm này nên chúng đã gọi điện “đọc lệnh” Thắng ra khỏi nhà.

Khi Thắng vừa mở cửa ra khỏi nhà thì nhóm đối tượng khống chế, đưa Thắng đến quán cà-phê của Hoàng Chỉnh tại số 134-Chi Lăng (TP Huế).

Tại đây, các đối tượng hỏi anh Thắng về việc có lấy trộm tài sản hay không nhưng anh Thắng quả quyết là không hề lấy.

Thế nhưng, nhóm đối tượng này vẫn không tin dù chúng không có bằng chứng chứng minh anh Thắng lấy trộm tài sản.

Sau nhiều lần “tra hỏi” nhưng anh Thắng vẫn không nhận nên Lộc, Dũng và Chỉnh đánh đấm liên tiếp vào người anh Thắng mặc cho nạn nhân cầu cứu, van xin.

Chưa dừng lại ở đó, Phạm Văn Dũng đã dùng bình xăng chuẩn bị sẵn tưới lên người anh Thắng rồi lấy bật lửa trong túi quần ra bật lên nhằm đe dọa, buộc Thắng khai nhận.

Nhưng khi Dũng đưa bật lửa đến gần người anh Thắng thì ngọn lửa bùng cháy khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng trên đã dùng xe máy đưa nạn nhân đến trước cổng cấp cứu bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, rồi bỏ đi.

Và, anh Thắng đã tử vong sau 4 ngày điều trị như đã nói. Xác định vụ án có dấu hiệu về hành vi “Giết người” nên Cơ quan CSĐT CATP Huế đã chuyển giao hồ sơ, đối tượng cho Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế thụ lý theo thẩm quyền. Hiện, CQĐT đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng.

Được biết, gia cảnh của ông Thừa - bố nạn thân thuộc diện hộ nghèo. Ông Thừa mưu sinh bằng nghề đạp xích-lô.

Gia đình ông có 5 người con, anh Thắng là con thứ 4 và chưa có nghề nghiệp ổn định. Nguyện vọng lớn nhất của người bố nghèo này là mong muốn pháp luật trừng trị những kẻ côn đồ đã cướp đi sinh mạng con trai ông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại