Nghi phạm khai dội can axit từ đầu xuống khi vợ cũ đang xếp đồ về nhà mẹ đẻ

Nguyễn Song |

Thông khai mua can axit để trong nhà dọa vợ nhưng trong lúc cãi nhau, đối tượng đã dội can axit từ đầu nạn nhân xuống.

Vụ việc chị Đặng Thị Huyền (SN 1985, trú tại Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) bị chồng cũ là Phạm Văn Thông (SN 1983, quê ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) khiến nhiều người bàng hoàng.

Theo thông tin mới nhất trên truyền hình VTC14, nghi phạm Phạm Văn Thông khai nhận mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng bắt nguồn từ thói quen ghen tuông của chính đối tượng.

Thông khai rằng do làm thủy thủ tàu viễn dương nên thường xuyên xa nhà. Gần đây giữa Thông và vợ xảy ra nhiều mâu thuẫn trong tình cảm. Cụ thể, Thông nghi ngờ chị Huyền ngoại tình nên tháng 10/2017 đã ra tòa li dị. 

Nghi phạm khai dội can axit từ đầu xuống khi vợ cũ đang xếp đồ về nhà mẹ đẻ - Ảnh 1.

Thông tại cơ quan công an. Ảnh: ANTĐ.

Tuy nhiên, đến tháng 1/2018 hai người lại thuê nhà ở địa bàn xã Yên Viên để sống với nhau. Khi quay lại sống chung, Thông vẫn nghi ngờ vợ có mối quan hệ bất chính với người đàn ông khác nên nhiều lần khuyên can. Thậm chí, Thông còn đi mua 1 can axit về để ở góc nhà để dọa vợ.

Vào chiều ngày 24/3, hai vợ chồng tiếp tục xảy ra cãi vã. Khi chị Huyền đang ngồi gấp quần áo để về nhà mẹ đẻ thì Thông lấy can axit dội từ trên đầu xuống.

Người trực tiếp chứng kiến giây phút kinh hoàng cũng là bố đẻ nạn nhân, ông Đặng Văn Xuân kể, chiều ngày 24/3, sau khi vợ chồng ông nhận cuộc điện thoại của con gái than thở về việc bị chồng hành hạ, ông đến nhà vợ chồng con gái mới thuê trọ ở phía cuối chợ Vân.

Trong lúc đang nói chuyện, Thông bất ngờ xuống nhà lấy can axit đã chuẩn bị từ trước đổ thẳng vào người chị Huyền khiến ông vô cùng bàng hoàng không kịp phản ứng.

Được biết, vợ chồng Thông yêu nhau 5 năm rồi kết hôn năm 2009 và hiện đã có 1 con gái chung 8 tuổi.

Hàng xóm thấy đôi vợ chồng trẻ rất tình cảm

Anh Đặng Xuân Cương - người hàng xóm của gia đình cho biết trên báo Lao động rằng vợ chồng Thông mới đến thôn Yên Viên để thuê nhà được khoảng 2 tuần. Được biết, anh Thông làm lái tàu còn chị Huyền làm giáo viên tại 1 trung tâm Tiếng Anh. Khi mới chuyển đến, mọi người trong xóm thấy đôi vợ chồng trẻ rất tình cảm nhưng không ngờ lại xảy ra vụ việc đáng sợ như vậy.

"Tôi ở sát cạnh nhà vợ chồng này nhưng không thấy hai người cãi nhau. Khi mới chuyển đến, anh Phạm Văn Thông còn xin tôi dùng nhờ internet. Tôi thấy hai vợ chồng rất tình cảm, không hiểu mâu thuẫn đến mức nào anh Thông tuyệt tình như vậy", anh Cương nói trên báo này.

Nghi phạm khai dội can axit từ đầu xuống khi vợ cũ đang xếp đồ về nhà mẹ đẻ - Ảnh 2.

Đôi vợ chồng trẻ trước khi xảy ra mâu thuẫn (Ảnh: Lao động)

Anh Cương là người phát hiện sự việc khi chị Huyền bị chồng dội axit chạy ra đường kêu cứu. Lúc đó, anh cùng mọi người dội nước lên người chị Huyền để làm mát và dùng kéo cắt lớp áo bị axit ăn để tránh tổn thương da cho nạn nhân. Sau đó, mọi người đã đưa chị Huyền đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Chị Huyền hiện đang nằm tại khoa hồi sức tích cực, viện Bỏng quốc gia, bị bỏng axit 29%, sâu 29%, vị trí bỏng là mặt, cổ chân, rải rác chi, bỏng độ 3, vết bỏng rất nặng và vẫn phải cách li với bên ngoài.

Ngay sau khi gây án, Thông lên xe máy định bỏ chạy nhưng ông Xuân giằng co, cùng người dân bắt giữ nghi phạm đến khi công an tới.

Hiện tại, đối tượng Phạm Văn Thông hiện đang được cơ quan CSĐT, Công an huyện Gia Lâm tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi gây án.

Lời khai nghi phạm dội axit vợ cũ

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại