Nghi ngờ bị 'cướp' người yêu, chờ đêm xuống dùng đá tấn công đối thủ

Hoàng Lam |

Nghi ngờ M.Đ.C “cướp” người yêu của mình nên Lê Văn Quân (SN 2004 ở xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá) đã chờ M.Đ.C di chuyển bằng xe máy trên đường vào ban đêm, dùng đá ném vào đầu anh C gây thương tích.

Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Quân (SN 2004) ở xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc về hành vi cố ý gây thương tích.

Nghi ngờ bị cướp người yêu, chờ đêm xuống dùng đá tấn công đối thủ - Ảnh 1.

Lê Văn Quân tại cơ quan công an

Trước đó, Công an thị xã Nghi Sơn nhận được thông tin về việc, khoảng 0h30 ngày 14/10, anh M.Đ.C (SN 1985) ở xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn đang đi xe máy trên đường 513 đến khu vực tổ dân phố Bắc Hải, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn thì bị một thanh niên lạ mặt dùng đá ném bị thương vùng đầu, tổn hại 39% sức khỏe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Nghi Sơn tập trung lực lượng điều tra, xác minh, làm rõ Lê Văn Quân chính là thủ phạm.

Tại cơ quan Công an, Lê Văn Quân khai nhận do ghen tuông và nghi ngờ anh M.Đ.C đã “cướp” người yêu của mình nên đối tượng đã đứng chờ anh C ngoài đường và dùng đá ném vào đầu anh này.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại