Nghệ sĩ Võ Minh Lâm: 'Cha mất đã được 8 tuần nhưng tôi vẫn chưa thể bình tĩnh được'

Tùng Ninh |

'Sau những đau thương, gục ngã, tôi hiểu rằng mình phải đứng dậy đi tiếp', Võ Minh Lâm chia sẻ.

Mới đây (8/7), chương trình Mái ấm gia đình Việt đã chia sẻ những tâm sự của nghệ sĩ Võ Minh Lâm trong hậu trường. Chia sẻ về quyết định tặng 3 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mỗi em một chiếc xe đạp điện và một suất học bổng học tập đến lớp 12, nam nghệ sĩ cho biết:

"Bản thân tôi từ nhỏ đã không có một gia đình trọn vẹn vì hôn nhân của cha mẹ không hạnh phúc. Và vì cha mẹ thường xuyên đi lưu diễn nên tôi được gửi cho bà nội trông nom, chăm sóc.

Chứng kiến những giọt nước mắt của các bé mất đi cha mẹ khiến tôi cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn rất nhiều. Tôi thấy sự thiếu thốn hay nỗi đau gia đình không trọn vẹn của mình không là gì so với hoàn cảnh của các bé hiện giờ. Ít ra thì ngày xưa tôi vẫn hạnh phúc khi còn đủ cha mẹ. Còn các bé bây giờ muốn gặp cha mẹ thì chỉ có thể ôm cái áo hay nhìn tấm hình mà tưởng tượng cha mẹ ở cạnh thôi.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm: Cha mất đã được 8 tuần nhưng tôi vẫn chưa thể bình tĩnh được - Ảnh 1.

Võ Minh Lâm

Thật ra thì tôi không nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh mất người thân sớm như vậy. Cha mất đã được 8 tuần nhưng tôi vẫn chưa thể bình tĩnh được. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng đây là một giấc mơ nào đó không có thật và ước gì được thoát khỏi giấc mơ này nhưng không được.

Nhiều khi nhắm mắt lại, hình ảnh ngày xưa khi cha nhai cơm đút cho tôi ăn, hay hình ảnh ở dưới quê cha tập bơi cho tôi lại hiện lên. Hình ảnh lúc cha chở tôi bằng chiếc xe máy đi từ Cần Thơ đi Sóc Trăng, đi Sài Gòn khiến tôi nhớ mãi. Cha và mẹ thương tôi lắm. Và với tôi lúc nào cha cũng sẽ sống mãi trong lòng tôi. Sau những đau thương, gục ngã, tôi hiểu rằng mình phải đứng dậy đi tiếp".

Võ Minh Lâm tâm sự thêm, ngoài việc báo hiếu, yêu thương gia đình bằng cách nối nghiệp cha mẹ thì anh cũng cần có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Với anh, là một người của công chúng thì không chỉ đem lời ca tiếng hát phục vụ cho mọi người mà còn phải lan tỏa được tình yêu thương dành cho những hoàn cảnh kém hơn mình. Chính những lời dạy cũng như tình yêu thương của cha khiến anh cảm thấy lúc nào cha cũng ở trong trái tim của mình.

Nhắc đến việc nối nghiệp hát cải lương của cha mẹ, Võ Minh Lâm tâm sự: "Tôi vốn dĩ không thích đi hát vì thấy cha mẹ hát đến khuya rồi lại phải đi thuyền, đi xe đến chỗ hát khác vô cùng vất vả. Nhưng nhìn những lúc cha mẹ được bà con khán giả vây quanh xem khiến tôi rất vui.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người nghệ sĩ trong tương lai. Nhưng rồi có lẽ do Tổ nghề chọn tôi, và một phần nữa tôi thương cha mẹ, để bày tỏ tình yêu và sự hiếu thảo dành cho cha mẹ nên tôi quyết định nối nghiệp.

Tôi muốn mình trở thành một người nghệ sĩ cống hiến hết mình trên sân khấu qua những vở tuồng, những vai diễn trên sân khấu. Và bây giờ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc cũng như tự hào khi thấy rằng mình đã có quyết định vô cùng đúng đắn trong đời.

Cha chính là người thầy đầu tiên dạy hát, vũ đạo và cách ra bộ trong cải lương. Với tôi, cha mẹ luôn là thần tượng. Có thể so với những người nghệ sĩ tên tuổi khác thì mọi người nghe thấy cha mẹ tôi hát không hay bằng. Nhưng với tôi, cha mẹ là người hát hay nhất bởi vì họ chính là những người hát cho tôi nghe từ nhỏ. Cha và mẹ chính là động lực, là tình thương và tình yêu để tôi có thêm niềm tin theo nghề".

Thành công ở tuổi 17 khi là người trẻ nhất đoạt giải Chuông Vàng vọng cổ, Võ Minh Lâm luôn không ngừng nỗ lực học hỏi, hoàn thiện khả năng ca diễn của mình. Anh nói: "Qua 17 năm làm nghề, tôi luôn ghi nhớ lời cha mẹ dạy: Thắng không kiêu, bại không nản, và lúc nào cũng phải cố gắng phấn đấu. Đến khi nào tôi còn đứng trên sân khấu là còn phấn đấu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại