Nghệ sĩ Trang Bích Liễu 78 tuổi: Bật khóc nhớ chồng, ngày nào cũng lết 4 tầng dù đau đớn

Tùng Ninh |

"Tôi phải uống thuốc mỗi ngày, hôm nào quên không uống là đau nhức tơi bời, nên phải uống hoài" – nghệ sĩ Trang Bích Liễu chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Thương đời gạo chợ nước sông, nhóm nghệ sĩ Ngũ long du ký đã tới thăm nghệ sĩ cải lương Trang Bích Liễu. Được biết, chồng nghệ sĩ Trang Bích Liễu là nghệ sĩ cải lương Thanh Tú đã qua đời cách đây 2 năm. Vì thế, hiện tại, bà đang sống cô độc một mình.

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu 78 tuổi: Bật khóc nhớ chồng, ngày nào cũng lết 4 tầng dù đau đớn- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu khổ sở leo cầu thang

Vì tuổi tác đã cao nên nghệ sĩ Trang Bích Liễu đi lại khó khăn. Dù sức yếu, chân đau, nhưng ngày nào bà cũng "lết" cầu thang 4 tầng để lên bàn thờ thắp hương cho chồng 2 lần sáng và chiều. Bà cũng ở bên chăm chồng bệnh liệt giường suốt 16 năm.

Nữ nghệ sĩ bật khóc chia sẻ: "Năm nay, tôi 78 tuổi rồi. Tôi vẫn minh mẫn nhưng trong người cũng nhiều bệnh, đau xương khớp, đau chân, đau lưng, mỗi lần đi lại đau lắm. Tôi vẫn ở căn phòng của vợ chồng tôi trên tầng hai, ngày nào cũng leo cầu thang nhiều lần.

Tôi phải uống thuốc mỗi ngày, hôm nào quên không uống là đau nhức tơi bời, nên phải uống hoài.

Chồng tôi qua đời cách đây 2 năm. Lúc mất, ông ấy vẫn nghe được tiếng con cái gọi rồi từ từ đi.

Tôi và chồng từ lúc kết hôn rồi chung sống với nhau suốt mấy chục năm không bao giờ thay lòng đổi dạ. Tôi nhớ ông ấy lắm, vậy mà ông ấy lại bỏ tôi đi như thế này.

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu 78 tuổi: Bật khóc nhớ chồng, ngày nào cũng lết 4 tầng dù đau đớn- Ảnh 3.

Chồng tôi bị bệnh suốt 16 năm, ban đầu còn đi lại được nhưng tới năm 2022 là nằm liệt, không ngồi dậy được, ăn uống, tắm rửa phải đến tận nơi. Tôi án táng chồng ở nghĩa trang tại Bình Dương, cùng chỗ với Vũ Linh, Thanh Kim Huệ, Thanh Sang…".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại