Nghệ sĩ Thụy Mười: "Tôi tự cách ly 140 ngày"

Đặng Thương |

“Tuy số ngày cách ly lâu như vậy nhưng tôi vẫn tuân thủ và làm theo vì một tương lai hết dịch” – Thụy Mười chia sẻ.

Thời gian qua, nhóm Ngũ long du ký (gồm 5 nghệ sĩ Thụy Mười, Phi Phụng, Phương Dung, Năm Chà, Diễm Hương) đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện giúp đỡ bà con vùng dịch và quay lại clip.

Tuy nhiên, nhiều khán giả thắc mắc vì sao không thấy nghệ sĩ Thụy Mười xuất hiện trong các clip đó.

Trước thắc mắc này, Thụy Mười mới đây đã lên tiếng giải thích trên kênh Youtube của cả nhóm. Cô nói:

Thụy Mười: Tôi phải tự cách ly 140 ngày liền - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Thụy Mười

"Nhiều người thắc mắc không biết vì sao tôi lại không có mặt trong các chuyến từ thiện của nhóm Ngũ long du ký trong mùa dịch này nên tôi xin lên tiếng giải thích.

Tôi đang nằm trong vùng phong tỏa, bị cách ly 21 ngày vì nhà tôi có người bị Covid. Nhưng tôi nghĩ chắc mình sẽ phải tự cách ly 140 ngày liền chứ không phải 21 ngày đâu, nên khả năng 140 ngày tới tôi không gặp nhóm được.

Lý do vì từ lúc phát hiện ra hai người dương tính trong hẻm nhà tôi và cách ly 21 ngày rồi, người ta xét nghiệm lại rồi phát hiện thêm một số người dương tính nữa.

Từ đó đến nay, cứ vài ba ngày xét nghiệm lại lại có thêm một số người bị. Cứ mỗi lần như thế, chúng tôi phải cách ly lại từ đầu thêm 21 ngày nữa.

Tôi ngồi cộng số người bị theo từng ngày như thế rồi tính ra số ngày khu tôi bị cách ly cũng lên đến 140 ngày mất. 140 ngày là tôi còn nói ít đấy chứ có khi phải lên đến mấy trăm ngày.

Thụy Mười: Tôi phải tự cách ly 140 ngày liền - Ảnh 3.

Quang cảnh con hẻm nhà Thụy Mười

Tôi sống trong một con hẻm rất lớn, đông dân cư nên số người bị nhiễm rất nhiều. Trong con hẻm lớn này có 10 cái hẻm nhỏ. Hết người ngoài hẻm lớn bị giờ lại tới người ở hẻm nhỏ bị. Nhà tôi ở giữa hẻm lớn, nơi mọi người từ hẻm nhỏ đi ra nên cứ có ai trong hẻm bị nhiễm là tôi cũng phải cách ly theo.

Tuy số ngày cách ly lâu như vậy nhưng tôi vẫn tuân thủ và làm theo vì một tương lai hết dịch. Tôi mong mọi người cố gắng tuân thủ giống tôi. Chúng ta hãy cùng giữ niềm tin, lạc quan để chống dịch thành công".

Để bày tỏ sự lạc quan của mình, Thụy Mười khoe với khán giả một dụng cụ mình tự chế trong mùa dịch. Cô nói:

Thụy Mười: Tôi phải tự cách ly 140 ngày liền - Ảnh 4.

"Xóm tôi tuy bị phong tỏa nhưng rất hiện đại, mỗi nhà đều có một cái cây dài một mét như thế này để giao lưu, cho đồ nhau trong lúc hoạn nạn.

Ví dụ, nhà hàng xóm đang thiếu đồ ăn, tôi muốn cho họ cái gì thì sẽ để vào túi, treo lên cây gậy rồi đưa ra ngoài cho họ lấy, lấy xong rồi rút cây lại. Nói chung, trong mùa dịch này chúng tôi cố gắng giúp đỡ, chia sẻ cho nhau. Chúng tôi rất tuân thủ tinh thần chống dịch".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại