Nghệ sĩ Kim Hương: Liều mình tới tận nhà Thanh Nga xin diễn, bị bà bầu Thơ la lớn, suýt hủy vai

Tùng Ninh |

Kim Hương diễn khá mắc cỡ, bị bà bầu Thơ la mắng, suýt bị hủy vai, không cho diễn. Thanh Nga thấy vậy phải đứng ra can và bênh vực để Kim Hương được diễn.

Nghệ sĩ Kim Hương tên thật là Lê Thị Xưa, sinh năm 1952 tại Sài Gòn, trong một gia đình bình dân, ba làm công chức ở sở cứu hỏa.

Từ khi còn nhỏ, Kim Hương đã mê ca hát và xin ba má cho đi học ca cải lương. Đầu tiên, bà tới học thầy Út Trong, cũng là thầy dạy cho nữ hoàng sân khấu Thanh Nga cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác và được ông đặt nghệ danh là Út Hương, sau đổi thành Kim Hương.

Nghệ sĩ Kim Hương: Liều mình tới tận nhà Thanh Nga xin diễn, bị bà bầu Thơ la lớn, suýt hủy vai - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Kim Hương

Từ năm 1966, Kim Hương đã lên sân khấu diễn cải lương trong đoàn Hương Mùa Thu. Lúc đó, bà chỉ được đóng đào thứ, đào con vì còn quá trẻ. Sau đó, bà được đoàn Kim Chưởng mời về, cho đi lưu diễn miền Trung suốt mấy tháng trời.

Vì quá nhớ nhà nên Kim Hương xin ba cho về đi học thanh nhạc để hát tân nhạc, học chung với Trang Mỹ Dung, Mạnh Quỳnh. Thời gian này, các thầy đổi nghệ danh cho Kim Hương thành Ngọc Tuyền rồi cho song ca với danh ca Chế Linh một ca khúc. Đây là dấu ấn lớn đầu tiên trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ.

Tuy nhiên, sự nghiệp tân nhạc lại không rộng mở với Kim Hương. Dù được song ca với Chế Linh, nhưng vẫn không nhiều khán giả biết tới bà. Sau khi học thanh nhạc xong, bà lại về nhà cho gia đình nuôi, không đi hát, cũng không làm gì.

Được một thời gian, máu cải lương trong Kim Hương lại trỗi dậy. Thời điểm sau 1975, bà thường đi qua nhà nghệ sĩ Thanh Nga ở đường Lê Thị Riêng nên rất mê đàn chị, mới về xin má cho đi hát cải lương lại.

Lúc đó có rất nhiều đoàn cải lương ở Sài Gòn nhưng vì sẵn biết nhà nghệ sĩ Thanh Nga nên Kim Hương đánh liều tới nhà đàn chị xin hát cho đoàn Thanh Minh – Thanh Nga và may mắn được nữ hoàng sân khấu nhận vào. Từ đó, bà lấy lại nghệ danh Kim Hương thay cho nghệ danh Ngọc Tuyền.

Nghệ sĩ Kim Hương: Liều mình tới tận nhà Thanh Nga xin diễn, bị bà bầu Thơ la lớn, suýt hủy vai - Ảnh 3.

Kim Hương và Thanh Nga

Thời điểm đó đang là thời hoàng kim của đoàn Thanh Minh – Thanh Nga nên vở diễn nào cũng đông khách, khán giả tới mỗi đêm. Kim Hương vào đoàn cũng được tập luyện để diễn một số vở đình đám, trong đó có vở Bên cầu dệt lụa. Thanh Nga thấy vở này còn thiếu vai Tiểu Loan nên cho Kim Hương vào.

Tuy nhiên, vì không có nhiều kinh nghiệm, lại đứng trên sân khấu đông người nên Kim Hương diễn khá mắc cỡ, bị bà bầu Thơ la mắng, suýt bị hủy vai, không cho diễn. Thanh Nga thấy vậy phải đứng ra can và bênh vực để Kim Hương được diễn. Nữ nghệ sĩ bảo: "Thôi má, nó còn nhỏ, mới đi diễn, cứ từ từ".

Trong ký ức của Kim Hương, Thanh Nga là một nghệ sĩ rất giỏi, không chỉ trong diễn xuất, ca hát mà còn biết quản lý vở diễn, đạo diễn được các nghệ sĩ khác phải diễn sao cho hay, cảm xúc, đi vào lòng khán giả.

Nhờ sự giúp đỡ của Thanh Nga, nghệ sĩ Kim Hương dần tiến bộ, được đóng nhiều vai hơn. Sau khi Thanh Nga mất, bà được theo đoàn đi lưu diễn khắp miền Bắc, suốt mấy tháng trời.

Nhưng vì đi lưu diễn lâu quá, nhớ nhà nên Kim Hương xin nghỉ đoàn Thanh Minh – Thanh Nga và sang đoàn khác. Sự nghiệp của bà cứ thế trôi đi, ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều vai diễn kinh điển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại