Nghệ sĩ Hùng Minh 82 tuổi ở nhà thuê 30 m2: Tôi bế tắc vì không có tiền

Tùng Ninh |

"Nhiều lúc tôi bế tắc lắm vì không biết kiếm đâu ra tiền trả tiền nhà" – nghệ sĩ Hùng Minh nói.

Vừa qua, tại chương trình Thương đời gạo chợ nước sông, các nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung, Năm Chà và hoa hậu Diễm Hương đã tới thăm nhà nghệ sĩ Hùng Minh, một kép cải lương nổi tiếng tại Sài Gòn trong thập niên 60, 70.

Nghệ sĩ Hùng Minh 82 tuổi ở nhà thuê 30 m2: Tôi bế tắc vì không có tiền - Ảnh 1.

Hiện tại, nghệ sĩ Hùng Minh đã 82 tuổi nhưng không có nhà, phải ở nhà thuê 30 mét vuông chật hẹp, cũ nát, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ với giá 4 triệu đồng một tháng.

Cuộc sống của vợ chồng nghệ sĩ Hùng Minh khá khó khăn vì có không có tiền bạc, việc làm. Nghệ sĩ Hùng Minh nghẹn ngào nói:

"Tôi bị đau khớp chân, với lại cũng già yếu lắm rồi. Từ lâu rồi tôi đâu có đi đóng phim được nữa đâu.

Cuộc sống của tôi hiện tại khó khăn lắm, nhưng cũng nhờ bạn bè đồng nghiệp. Lâu lâu có đứa nào nó nhớ mà gặp được thì nó cũng giúp đỡ. Nói chung, con cháu, anh em lâu lâu có nhớ đến thì lo cho chứ tôi chẳng làm gì được vào giờ phút này.

Ban ngày, vợ tôi thường đi ra ngoài, chỉ mình tôi ở nhà ngồi một chỗ, ngồi mãi mà muốn trầm cảm.

Nghệ sĩ Hùng Minh 82 tuổi ở nhà thuê 30 m2: Tôi bế tắc vì không có tiền - Ảnh 3.

May quá, gần đây tôi xin được con chó con chạy lăng quăng trong nhà, nói chuyện với nó cho đỡ đi sự buồn chán.

Vợ tôi cũng như tôi, là diễn viên cải lương. Hiện tại, thi thoảng vợ tôi đi quay phim nhưng lâu lâu cũng có thêm nghề nhắc thoại ở sân khấu Idecaf của Thành Lộc.

Nhưng công việc đó không ổn định mà theo thời vụ, lâu lâu mới có. Quay phim thì thi thoảng có ai đó kẹt, cần người thế vai hoặc ít diễn viên quá mới đến lượt vợ tôi.

Nhiều lúc tôi bế tắc lắm vì không biết kiếm đâu ra tiền trả tiền nhà. Nhưng được cái, cậu chủ nhà tôi thuê tốt lắm. Cậu ấy bảo: "Bố cứ yên tâm, tụi con không cần tiền của bố lắm đâu. Khi nào bố có tiền thì kêu tụi con qua lấy, còn không thì cứ để đó".

Nghệ sĩ Hùng Minh 82 tuổi ở nhà thuê 30 m2: Tôi bế tắc vì không có tiền - Ảnh 4.

Có những lúc vợ chồng tôi uống cà phê, ngồi suốt hai tiếng đồng hồ mà không nói với nhau câu gì vì không biết sống sao. Nhưng thôi, có gì cứ để bề trên quyết định, mình cứ sống thôi.

Tôi có hai người con, đứa con gái đầu đã li hôn, còn đứa con trai cũng làm ca sĩ đi hát tại các tụ điểm, ca hay lắm nhưng không nổi tiếng".

Về phía mình, vợ nghệ sĩ Hùng Minh cũng tâm sự: "Nhiều khi vợ chồng tôi khó khăn lắm. Chẳng hạn như mấy tháng nay làm gì có việc để làm đâu.

Nhưng được cái Tổ nghiệp cũng thương mình. Trong lúc đang thiếu tiền nhà thì tự nhiên có khán giả cho 1 triệu hoặc 100 đô để đóng. Nói chung, có những cái tâm linh mà mình không thể lí giải được".

Nghệ sĩ Hùng Minh 82 tuổi ở nhà thuê 30 m2: Tôi bế tắc vì không có tiền - Ảnh 5.

Tuy nhiên, nghệ sĩ Hùng Minh vẫn rất yêu nghề. Ông nói: "Tuy khó khăn là vậy, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận khi theo nghề này. Ngược lại, tôi rất hãnh diện vì nhờ nó mà tôi có khán giả, được nhiều người biết đến.

Nhiều người cũng hỏi tôi sao không chọn nghề khác nhưng tôi nói không, đây là nghề tôi đã chọn và Tổ nghiệp cho tôi. Đến bây giờ tôi đã 82 tuổi rồi mà vẫn có người đến thăm như thế này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại