*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tôi 35 tuổi, đã trải qua rất nhiều thăng trầm để tạm có thể gọi là thành công khi đang là giám đốc chi nhánh của 1 Ngân hàng TMCP có tiếng. Tôi đã có được vị trí mà thậm trí tôi còn không dám mơ tới khi mới ra trường...
Đàn ông làm ngân hàng nhưng nếu có vợ làm nghề khác thì còn đỡ, vì đàn bà dù sao cũng hợp với việc chăm con và nội trợ. Còn vợ làm ngân hàng, chồng làm nghề khác thì đúng là địa ngục trần ai.
Là người được coi là “dân ngoại đạo”, tôi bước vào nghề ngân hàng như một sự tình cờ. Và rồi, từ sự tình cờ, từ mối lương duyên tưởng chừng “do định mệnh” đó đã cho tôi một tình yêu mãnh liệt, cho tôi những ý niệm rất đẹp về cái nghề mà dư luận luôn quan tâm, dòm ngó này...
Nhiều người vẫn nghĩ, cứ làm ở Vietcombank hay VPBank thì lĩnh lương 25 triệu đồng/tháng, hay là người của SeABank, Maritimebank thì chỉ lương từ 12-15 triệu đồng.
Lương trung bình cao, thưởng tính bằng tháng khiến nhiều người lầm tưởng giới nhân viên ngân hàng dễ dàng đút túi vài chục triệu mỗi dịp cuối năm. Nhưng điều đó không phải là mẫu số chung cho tất cả các nhà băng.
Nghề giao dịch viên cũng có nhiều cơ hội thăng tiến. Những cán bộ xuất thân từ vị trí này nếu phụ trách kinh doanh thì các mảng huy động, ngoại hối và dịch vụ khách hàng là những lĩnh vực có thế mạnh.
Áp lực từ cắt giảm chi phí và những tiến bộ về công nghệ kỹ thuật đang khiến nghề ngân hàng phải lao đao.
Áp lực từ cắt giảm chi phí và những tiến bộ về công nghệ kỹ thuật đang khiến nghề ngân hàng phải lao đao.
Tâm điểm