Ngày này năm xưa: U19 Việt Nam thua chung kết vì đối thủ "đánh võ"

Trần Tiến |

Ngày này 7 năm trước, U19 Việt Nam của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã phải nhận thất bại ở chung kết U19 Đông Nam Á bởi lối chơi bạo lực của chủ nhà U19 Indonesia.

Những ngày tháng 9/2013, lứa cầu thủ của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... ra mắt khán giả bóng đá Việt Nam với giải đấu U19 Đông Nam Á trên đất Indonesia. Với lối chơi tấn công hồn nhiên, không tính toán, U19 Việt Nam khi đó đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ với những trận đấu hết sức ấn tượng để tiến thẳng vào trận chung kết gặp chủ nhà Indonesia vào ngày 22/9/2013.

Trước đối thủ đã từng là "bại tướng" ở vòng bảng, U19 Việt Nam tự tin sẽ có chiến thắng để đăng quang chức vô địch. Tuy nhiên mọi thứ không dễ dàng như vậy với thầy trò HLV Guillaume Graechen. Đội chủ nhà Indonesia sử dụng lối đá rắn, sẵn sàng thi đấu bạo lực, vào bóng triệt hạ để ngăn cản các cầu thủ U19 Việt Nam. Thêm vào đó, trọng tài người Thái Lan Sivakorn Pu-udom tỏ ra quá nhân nhượng đội chủ nhà nên các cầu thủ U19 Việt Nam thường xuyên phải rời sân bằng cáng.

Trong tình cảnh đó, sau 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút hiệp phụ, U19 Việt Nam áp đảo nhưng không thể ghi bàn và phải cùng đối phương giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu 11m. Ở loạt đá này, U19 Việt Nam có đến 3 cầu thủ không thực hiện thành công và vì thế chấp nhận thất bại 6-7.

Trận thua trên đất Indonesia năm đó giống như "bài học đầu tiên" cho lứa cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam về việc không được quá "ngây thơ" khi muốn thành công ở những giải đấu quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại