Ngắm ‘Bách niên cổ mộc’ 500 năm tuổi rỗng ruột vẫn xanh tươi

Thu Hiền |

Hàng trăm năm qua, cây thị của một dòng họ ở Nghệ An dù rỗng ruột vẫn xanh tươi, sừng sững. ‘Cụ’ thị này cũng đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận là "Bách niên cổ mộc".

Ngắm ‘Bách niên cổ mộc’ 500 năm tuổi rỗng ruột vẫn xanh tươi - Ảnh 1.

Cây thị này nằm trong khuôn viên Đền thờ Hoàng Giáp - Hộ bộ thượng thư Ngô Trí Hòa ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Hoàng Giáp - Hộ bộ thượng thư Ngô Trí Hòa là danh thần thời nhà Lê Trung Hưng.

Ngắm ‘Bách niên cổ mộc’ 500 năm tuổi rỗng ruột vẫn xanh tươi - Ảnh 2.

Cây thị cao 21m, đường kính 1,6m, phải 5-6 người lớn dang tay ôm mới xuể.

Ngắm ‘Bách niên cổ mộc’ 500 năm tuổi rỗng ruột vẫn xanh tươi - Ảnh 3.

Trải qua hàng trăm năm, bên trong thân cây đã bị mục rỗng nhưng ‘cụ’ thị vẫn xanh tươi và tràn đầy sức sống, đến mùa lại đơm hoa, kết trái.

Ngắm ‘Bách niên cổ mộc’ 500 năm tuổi rỗng ruột vẫn xanh tươi - Ảnh 4.

Cành lá của cây thị cổ thụ vươn cao, đan khít vào nhau tỏa bóng mát cả một khoảng rộng lớn.

Ngắm ‘Bách niên cổ mộc’ 500 năm tuổi rỗng ruột vẫn xanh tươi - Ảnh 5.

Thân cây xù xì, tối màu mang vẻ thâm u, kỳ bí.

Ngắm ‘Bách niên cổ mộc’ 500 năm tuổi rỗng ruột vẫn xanh tươi - Ảnh 6.

Ông Ngô Sỹ Công, Trưởng tộc dòng họ Ngô Lý Trai cho biết: “Cây thị có tuổi đời 500 năm tuổi. Không chỉ có ý nghĩa về lịch sử mà cây thị còn mang giá trị về văn hóa sâu sắc. Hàng năm, cứ đến mùa, cây thị lại cho thu hoạch cả tạ quả, hương thơm tỏa ngát. Người trong dòng họ và bà con nơi đây luôn xem cây thị như báu vật của làng”.

Ngắm ‘Bách niên cổ mộc’ 500 năm tuổi rỗng ruột vẫn xanh tươi - Ảnh 7.

Dọc thân cây có nhiều khối u sần lớn.

Ngắm ‘Bách niên cổ mộc’ 500 năm tuổi rỗng ruột vẫn xanh tươi - Ảnh 8.

Một số nhánh của cây thị đã bị gãy do mưa bão.

Ngắm ‘Bách niên cổ mộc’ 500 năm tuổi rỗng ruột vẫn xanh tươi - Ảnh 9.

Từ thân cây, những nhánh nhỏ đâm ra mạnh mẽ, tạo thành những tán lá tốt tươi.

Ngắm ‘Bách niên cổ mộc’ 500 năm tuổi rỗng ruột vẫn xanh tươi - Ảnh 10.

Năm 2018, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã công nhận cây thị 500 năm tuổi này là "Bách niên cổ mộc".

Ngắm ‘Bách niên cổ mộc’ 500 năm tuổi rỗng ruột vẫn xanh tươi - Ảnh 11.

Cây thị có giá trị lớn về văn hóa, lịch sử, trở thành một chứng nhân sống động của các sự kiện cách mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại