*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bé gái vô tình vấp chân rơi xuống cái giếng sâu 6,7 mét, đường kính chỉ 20cm, để rồi có màn giải cứu nghẹt thở kéo dài suốt 58 tiếng, thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận thế giới.
Ít nhất bốn người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi ngã xuống giếng sâu 12m ở bang Madhya Pradesh (Ấn Độ).
5 năm trước hung thủ đẩy vợ chết để bỏ theo người tình. 5 năm sau, cùng một thủ đoạn hắn giết hại tình nhân sống chung.
Em gái nhỏ bị ngã xuống giếng, cô chị đã nhanh trí cùng hàng xóm dùng ga trải giường làm dây để em gái bám vào trong khi chờ lực lượng cứu hộ đến.
Mất tích từ ngày 7-6 trong lúc đi làm rẫy, đến ngày 16-6 người dân nghe tiếng kêu cứu từ giếng sâu bỏ hoang mới phát hiện bà H’Văn trong tình trạng suy kiệt.
Trong suốt 9 ngày, một cụ bà 63 tuổi người Trung Quốc đã bị mắc kẹt dưới giếng khô, buộc phải đón Giao thừa một mình và sống sót bằng cách tự uống nước tiểu của bản thân.
Vì mải miết chụp hình tự sướng, một nữ du khách đã bị ngã xuống giếng ở thành phố Junagadh, bang Gujarat, Ấn Độ. May mắn cô được người dân địa phương cứu lên kịp thời.
Người dân đi làm rẫy, nghe tiếng người kêu cứu dưới giếng sâu trong rẫy ngô vội báo cơ quan chức năng. Khi được cứu lên, người phụ nữ đã ở dưới giếng suốt một đêm.
Suốt nhiều năm liền, Lê Thị Huyền đạt thành tích học sinh xuất sắc, được thầy cô và bạn bè yêu quý. Nhưng hiện em đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì bố mất sớm, mẹ mắc chứng tâm thần phân liệt.
Lúc 6 giờ 40 ngày 30/7, anh Lê Văn Phụng (SN 1972, thôn Quy Hội, Phước An, Tuy Phước, Bình Định) ra giếng bơm nước, trong lúc cúi xuống với tay kéo vòi nước thì bị ngã xuống giếng.