Nga khẳng định vị thế "cường quốc vũ trụ": TT Putin tuyên bố Nga sẽ trở lại Mặt Trăng

Hồng Anh |

Nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày Du hành Vũ trụ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm sân bay vũ trụ Vostochny ở Vùng Viễn Đông và có bài phát biểu tại đây.

Ngày 12/4/1961, nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Gagarin đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ trên tàu Vostok 1 và hoàn thành quỹ đạo bay 108 phút vòng quanh Trái Đất.

Nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày Du hành Vũ trụ, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đến thăm sân bay vũ trụ Vostochny ở Vùng Viễn Đông Amur của Nga hôm 12/4.

Tại đây, Tổng thống Putin đã khẳng định rằng Nga sẽ tiếp tục chương trình thám hiểm Mặt Trăng bất chấp những lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo đài RT (Nga), ông Putin đã nhấn mạnh rằng Nga cần có khả năng ứng phó với những thách thức trong lĩnh vực thám hiểm không gian, và sẽ tiếp tục tiến hành các dự án này - bao gồm chương trình Mặt Trăng.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông đang đề cập đến vụ phóng tàu đổ bộ robot Luna-25, dự kiến ​sẽ diễn ra tại Vostochny vào ngày 22/8.

Tàu thăm dò sẽ có nhiệm vụ hoàn thành hạ cánh trên bề mặt Mặt trăng để phục vụ cho các sứ mệnh trong tương lai và nghiên cứu khu vực gần cực Nam của Mặt trăng. Dự kiến nó sẽ mang theo 30kg thiết bị khoa học, bao gồm một cánh tay robot và một máy khoan.

Ông Putin nói: "Thế hệ những người sáng tạo ra chương trình tên lửa và vũ trụ của Nga đã để lại cho chúng ta không chỉ nền tảng công nghệ khổng lồ mà còn cả những giá trị mà chúng ta đang hướng tới ngày nay."

Hành trình thám hiểm Mặt Trăng của nhân loại bắt đầu với sự kiện phóng tàu thăm dò Luna-2 của Liên Xô vào năm 1959, nhưng sau đó Liên Xô đã không thực hiện các sứ mệnh tương tự trong gần 5 thập kỷ.

Nói về các lệnh trừng phạt của Mỹ, EU và một số đồng minh khác của Mỹ vì những sự kiện gần đây, Tổng thống Putin khẳng định những điều đó sẽ không khiến Moskva từ bỏ hoạt động thăm dò không gian.

Trên thực tế, "trong thế giới hiện đại, việc cô lập bất kỳ ai là không thể" - "chứ chưa nói đến một quốc gia rộng lớn như Nga", Reuters dẫn lời ông Putin.

Ngay cả các biện pháp trừng phạt "tổng thể" nhằm "cô lập hoàn toàn" Liên Xô cũng không ngăn được những thành tựu của họ trước Mỹ trong lĩnh vực vũ trụ, ông Putin nói và nói thêm rằng Nga không "có ý định sẽ để mình bị cô lập."

"Bất chấp mọi khó khăn và nỗ lực can thiệp từ bên ngoài, chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện tất cả các kế hoạch của mình một cách nhất quán và bền bỉ," ông Putin nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng đất nước của ông và Belarus sẽ cùng nhau phát triển cơ sở hạ tầng không gian, đồng thời giao nhiệm vụ cho Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos tổ chức sứ mệnh đưa một phi hành gia người Belarus vào không gian trên một con tàu vũ trụ của Nga.

Tổng thống Lukashenko đã hứa sẽ cử công nhân Belarus đến hỗ trợ các hoạt động tại sân bay vũ trụ Vostochny.

Trong khi dó, theo Republic World, người đứng đầu Roscosmos, Tổng giám đốc Dmitry Rogozin đã nhắc nhở thế giới về vị thế của Nga trong lĩnh vực vũ trụ trên toàn cầu.

"Nước Nga đã, đang và sẽ là một cường quốc vũ trụ!" - ông Rogozin tuyên bố trên Twitter.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại