Nếu không phải con của ba, con sẽ không bao giờ được ngồi chễm chệ ngang với cô Việt Hương như vậy!

BOMI |

Trong chương trình "Con tôi vô số tội", Hoàng Mập và con gái cùng hoài niệm những kỷ niệm vui buồn trong cuộc sống gia đình.

Mới đây, tập 5 chương trình "Con tôi vô số tội" đã lên sóng với khách mời là hai cha con nghệ sĩ hài Hoàng Mập

Trong chương trình, Hoàng Mập và con gái Khánh Trinh (tên thật là Đoan Trinh) đã cùng nhau chia sẻ về những kỷ niệm vui buồn giữa hai cha con, từ lúc Khánh Trinh mới ra đời, đến khi cô trưởng thành và nối nghiệp diễn viên của cha.

Hoàng Mập: Con tôi nhỏ xíu, nhìn thấy ghê, nó xấu lắm

Hồi tưởng về ngày con gái ra đời, Hoàng Mập vui vẻ kể: "Nghe kể ngày vợ tôi đẻ vui lắm. Sáng bả đi chợ tung tăng, thấy bụng kỳ kỳ, vô khám bác sĩ bảo nở mấy phân rồi, ở lại luôn không cho về.

Tôi đi diễn chạy về đến Sa Đéc, gọi về nhà có người báo vợ đẻ rồi, là con gái. Tôi chạy lên trên bệnh viện, vô phòng thấy con bé nhỏ xíu, nhìn thấy ghê. Nó xấu lắm, mũi nó gãy cúp".

Nghe Hoàng Mập kể xấu con gái, MC Lê Dương Bảo Lâm mới thốt lên: "Xấu hả? Trời ơi giờ mũi cao luôn rồi, đẹp quá".

Nếu không phải con của ba, con sẽ không bao giờ được ngồi chễm chệ ngang với cô Việt Hương như vậy! - Ảnh 1.

Hoàng Mập cùng con gái Khánh Trinh xuất hiện trong chương trình "Con tôi vô số tội".

Nghe vậy, Hoàng Mập mới hài hước phân trần hộ con: "Giờ người ta hỏi tui: "Đem nó đi sửa mũi ở đâu vậy?". Thực sự chưa có sửa gì hết, từ răng, mắt, mũi, miệng. Chưa có bồ luôn. Ai yêu thì làm mai. Tôi gả cho".

Nhận được câu hỏi có bao giờ đánh con hồi nhỏ không, Hoàng Mập thành thật kể: "Thực sự là con bé này chỉ bị đánh đúng một lần trong đời thôi. Tôi đánh bằng cái đập muỗi.

Tôi đi quay ở Vũng Tàu về mệt, bà xã dọn cơm nước cho ăn, nhà ở dưới quê mà nó cứ khóc hoài, nó đòi mở ti vi. Ngày xưa bé Xuân Mai "nhập" nó, ăn cũng Xuân Mai, ngủ cũng Xuân Mai, mở Xuân Mai nó mới ăn".

Nếu không phải con của ba, con sẽ không bao giờ được ngồi chễm chệ ngang với cô Việt Hương như vậy! - Ảnh 2.

Nghe chuyện Hoàng Mập đánh con, Lê Dương Bảo Lâm lập tức quay sang hỏi Khánh Trinh: "Con có nhớ bị đánh mấy cái không? Lý do chỉ đơn giản vì con đòi coi TV?".

Con gái nam diễn viên hồi tưởng: "Con nhớ là đánh 2 con. Mẹ với ngoại con nói là đánh là để lằn trên người luôn. Nó in trong ký ức của con rồi nên lần sau ba chỉ lườm một cái, con không dám quậy nữa".

Tuy nhiên, sau lần đánh con đó, Hoàng Mập cũng không bao giờ dám tái phạm nữa, anh nói: "Giờ nó lườm tôi mới đúng. Vì tôi đánh con nên gia đình bỏ cơm luôn. Sau lần đó, tôi không dám đánh con thêm lần nào nữa".

"Nếu con không phải con của ba, 10 năm sau con đóng phim chưa được"

Khi lên Đại học, Khánh Trinh thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Tuy nhiên, cô luôn muốn giấu về gia đình vì áp lực là con gái của nghệ sĩ nổi tiếng.

"Vô trường con không muốn bị mọi người biết ba mình là nghệ sĩ. 

Vì con cảm giác nếu mọi người biết, sẽ nói rằng ba nó nghệ sĩ nên nó được học ở đây, nó được khen, được cưng vì ba nó gửi gắm. Nhưng thật sự là không phải, tự con cố gắng mà", Khánh Trinh tâm sự.

Hoàng Mập cũng kể lại lần con gái khóc nức nở khi được hỏi về ba mẹ: 

"Vô vòng cuối cùng thi tuyển, BGK hỏi: "Con là con ai? Ba con tên gì?". Nó không nói, nó đứng khóc. Sau này BGK mới kể tôi nghe là tưởng ba nó là tù tội nên nó sợ, nó khóc".

Nếu không phải con của ba, con sẽ không bao giờ được ngồi chễm chệ ngang với cô Việt Hương như vậy! - Ảnh 4.

Tuy nhiên, ngoài những áp lực vì danh tiếng của ba mẹ, Khánh Trinh cũng được nhận những đặc quyền hơn bạn bè cùng trang lứa. Hoàng Mập chia sẻ, bạn cùng lớp con gái từng nhắn tin cho anh để xin đóng vai phụ, vai quần chúng. 

Anh đưa cho con đọc những tin nhắn này và răn dạy: "Bạn con là những người học với con, phải đi xin những vai nhỏ nhất như vậy. 

Con được giao vai mà con không biết lo, con không biết làm cho trọn vẹn. Cô Việt Hương với ba nói nếu con không phải con của ba, 10 năm sau con đóng chưa được. 

Nếu không phải con của ba, con sẽ không bao giờ được lên poster ngồi chễm chệ ngang với cô Việt Hương như vậy. Mình phải nói, dù mình ép nó theo mình quá cũng không được. Khi đi diễn người ta không la vì người ta nể gia đình mình chứ không phải nể con đâu, phải nhớ kỹ".

Con gái Hoàng Mập khóc nức nở: Ba đi đôi giày con mua chạy xe bị tai nạn

Sau thời gian ba giúp đỡ, Khánh Trinh có thể tự đi đóng phim và kiếm được những đồng tiền đầu tiên.

Cô kể: "Cát sê đầu tiên của con mà không phải do ba con trả là được 900.000 đồng. Con mua cho ba đôi giày, mua cho mẹ một cái đầm".

Đôi giày và tấm thiệp con gái tặng khi có catse cũng là món quà Hoàng Mập trân trọng đến tận bây giờ.

Nếu không phải con của ba, con sẽ không bao giờ được ngồi chễm chệ ngang với cô Việt Hương như vậy! - Ảnh 5.

Tấm thiệp Khánh Trinh tặng ba mẹ.

Lê Dương Bảo Lâm nghe vậy mới hỏi: "Đôi giày đó giờ anh còn giữ không?".

Hoàng Mập cùng con gái trầm ngâm một hồi, rồi Khánh Trinh xúc động, nghẹn ngào khóc: "Đôi giày đó ba con mang đi chạy xe, rồi bị tai nạn xe".

"Tôi bị đụng xe, nát bét 2 đôi giày. Cả người tôi te tua lắm, khâu 8,9 mũi luôn", Hoàng Mập kể.

Tuy nhiên, lúc ba bị tai nạn, Khánh Trinh đang đi Đà Lạt chơi, vướng dịp lễ 2/9 nên cô không thể mua vé trở về nhà. Cô kể: "Nghe mẹ nói ba bị tai nạn, con chết đứng luôn. Con cứ ngồi đó con khóc thôi. Mẹ mới nói là: Đi chơi đi, đừng lo. Ba tỉnh rồi, để mẹ lo cho".

Lúc về, Khánh Trinh suy nghĩ vì đôi giày mình tặng mà khiến ba bị tai nạn nên không dám vào thăm ba mà đứng ngoài cầu thang bệnh viện khóc nức nở.

Nếu không phải con của ba, con sẽ không bao giờ được ngồi chễm chệ ngang với cô Việt Hương như vậy! - Ảnh 6.

Sau những lời chia sẻ nghẹn ngào về ba, Khánh Trinh nắm tay ba thổ lộ: "Trước giờ con ít có tâm sự nhiều với gia đình lắm. Con hay nhắn tin chứ ít nói ra bằng miệng, bởi vậy lời xin lỗi con chưa bao giờ nói trực tiếp với ba mẹ".

Hoàng Mập xúc động bày tỏ tình cảm với con gái: "Con có lỗi đâu mà xin. Ba mới có lỗi. Tôi có lỗi vì tôi thương cô quá. Mọi người hay bảo sao làm gì cũng lo cho nó, ra đường thì sợ xe, đi chợ cũng sợ, thấy gì cũng sợ. 

Tối mà nó chưa về là tui với bà Dung (vợ Hoàng Mập - pv) không thể ngủ được. Con gái cũng hay trách là tự lo được, nhưng tui hay nói mai mốt có chồng có con đi, rồi ở nhà mà con cô ngoài đường cô có ăn được không, có ngủ được không. 

Lúc đó cô mới hiểu tại sao ông Hoàng với bà Dung cứ nói miết. Ba mẹ nói nhiều hay lo nhiều cũng vì thương con”.

Nếu không phải con của ba, con sẽ không bao giờ được ngồi chễm chệ ngang với cô Việt Hương như vậy! - Ảnh 7.

Hai cha con Hoàng Mập tình cảm hôn má nhau sau những chia sẻ xúc động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại