Nếu còn Kiatisak, Thái Lan liệu có thê thảm đến mức này?

Hoàn Cơ |

Từng cho rằng Kiatisak chỉ phù hợp chinh phục giải "ao làng" Đông Nam Á nhưng sau khi thay thế "Zico" bằng HLV Rajevac, mọi thứ còn tồi tệ hơn với bóng đá Thái Lan.

ĐT Thái Lan vừa phải nếm “trái đắng” ngay trận đầu ra quân tại ASIAN Cup 2019 bằng trận thua đậm 1-4 trước ĐT Ấn Độ. Nhìn vào lối đá vô hồn từ các “Voi chiến” nhiều người không khỏi ngán ngẩm cho một thế lực từng được đánh giá số một Đông Nam Á.

Có lẽ, lúc này đây, các CĐV Thái Lan thầm mong ước giá còn HLV Kiatisak dẫn dắt, mọi thứ chắc không đến nỗi thê thảm như thời điểm hiện tại. Còn nhớ, cách đây hơn 1 năm về trước, HLV Kiatisak đã buộc phải từ chức trước sức ép dư luận sau thảm bại 0-4 trước ĐT Nhật Bản ở vòng loại World Cup 2018.

Thay vì bảo vệ huyền thoại bóng đá Thái Lan một thời, LĐBĐ xứ chùa vàng cho rằng, Kiatisak không đủ tầm đưa bóng đá nước này vươn tầm châu lục hay xa hơn là hiện thực hoá giấc mơ World Cup. Ngay lập tức, vị chiến lược gia lão làng Rajevac - người từng đưa ĐT Ghana lọt tới trận tứ kết World Cup 2010 ngồi vào chiếc “ghế nóng”.

Nếu còn Kiatisak, Thái Lan liệu có thê thảm đến mức này? - Ảnh 1.

Kiatisak từng biến Thái Lan thành một thế lực rất đáng sợ nhờ triết lý bóng đá đầy sáng tạo.

Giới chức LĐBĐ Thái Lan tin tưởng, nhà cầm quân người Serbia mới đủ tầm giúp “voi chiến” vươn tầm. Tuy nhiên, những gì diễn ra hoàn toàn trái ngược với mong mỏi từ LĐBĐ Thái Lan lẫn các CĐV.

Thậm chí, HLV Rajevac còn không làm nổi một phần mà Kiatisak từng làm cho ĐT Thái Lan. Đội bóng xứ chùa vàng đi từ nỗi thất vọng này đến nỗi thất vọng khác suốt quãng thời gian HLV Rajevac lên nắm quyền.

Đầu tiên là giải đấu “ao làng” - thứ mà người Thái luôn cho rằng, việc vô địch là điều hiển nhiên. Nhưng rốt cục, thầy trò HLV Rajevac đã làm được những gì so với thời Kiatisak?. Mang đến giải đấu một đội hình đầy chất lượng nhưng bầy “voi chiến” thể hiện lối đá quá ư thực dụng.

Nếu còn Kiatisak, Thái Lan liệu có thê thảm đến mức này? - Ảnh 2.

HLV Rajevac không làm nổi một phần những gì Kiatisak từng làm.

Các cầu thủ Thái Lan chẳng còn giữ được lối đá ban bật ở cự ly ngắn từng làm điên đảo cả Đông Nam Á. Thay vào đó, người Thái chỉ biết ghi bàn rồi lùi về phòng thủ đầy thụ động. Kết cục, họ bị Malaysia đánh bại ở vòng bán kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Sau giải đấu thất bại, HLV Rajevac vẫn mạnh miệng bào chữa lấy lý do ĐT Thái Lan nghĩ tới mục tiêu xa hơn là vươn tầm châu lục nên sẽ chỉ tập trung vào ASIAN Cup 2019. Rồi hàng loạt những “lính lê dương” gồm: Dangda, Chanathip được triệu tập với tham vọng đưa Thái Lan sánh vai cùng các cường quốc bóng đá châu Á.

Thế nhưng, rốt cuộc ĐT Thái Lan còn thể hiện một bộ mặt thê thảm hơn giải AFF Cup 2018 ngay trận đầu ra quân. Họ đá rất vô hồn, chuyền bóng một cách loanh quanh và chẳng tạo ra nhiều cơ hội trước một ĐT Ấn Độ bị đánh giá thấp hơn hẳn.

Nếu còn Kiatisak, Thái Lan liệu có thê thảm đến mức này? - Ảnh 3.

ĐT Thái Lan đã thể hiện một lối đá vô hồn thời hậu Kiatisak.

Rồi sau thảm bại 1-4, LĐBĐ Thái Lan mới mất hết kiên nhẫn vào HLV Rajevac nên chính thức sa thải. Nhiều CĐV Thái Lan không khỏi hoài niệm về một thời còn Kiatisak trên băng ghế chỉ đạo. Lối chơi Thái Lan đẹp mắt đến mức người ta đặt cho cái mỹ từ tik-tok giống một phiên bản khác của tiki-taka. “Zico Thái” chưa bao giờ để những đối thủ yếu hơn qua mặt.

Và trên hết, nếu còn Kiatisak, bóng đá Thái Lan mới đi đúng hướng cũng như giữ được vị thế trên mọi đấu trường. Điều đó khác hẳn thời điểm hiện tại khi người Thái có mơ giành nổi cái giải “ao làng” cũng chẳng nổi chứ đừng nói đến chuyện vươn tầm châu lục hay giấc mơ World Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại