Nên duyên nhờ mảnh vườn đẹp, chàng kiến trúc sư tự tay chuẩn bị đám cưới như thơ ở Đà Lạt để chiều ý nguyện người yêu

ĐX |

Đám cưới như một kỳ nghỉ dưỡng với những người thân thiết đặc biệt. Các thủ tục như dạm ngõ, bỏ trầu, nạp tài… được lược bỏ, thay vào đó là một 'kỳ nghỉ' được gói gọn trong 2 ngày tại một resort ở Đà Lạt với người thân.

Từ cuộc tình định mệnh của nữ nhà thơ và chàng kiến trúc sư thích núi rừng...

Phạm Thiên Ý được những người yêu thơ biết đến với bút danh Nồng Nàn Phố. Cô nổi tiếng với những bài thơ rất đàn bà của mình, đặc biệt là bài Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng.

“Tháng Tư em nhớ anh/ Như thể mười một tháng kia chẳng có nghĩa lý gì nữa cả/N hư thể mười một tháng kia gian trá/ Không đủ nhiệt thành cho em cởi nút thương anh…” hay “Anh ngủ thêm đi anh/ Em phải dậy lấy chồng/ Mùa thu vừa rụng lá/ Lòng em đã sang đông...”.

Nhiều phụ nữ thích thơ của Nồng Nàn Phố vì thấy mình trong đó. Những câu chữ của Thiên Ý vừa dịu dàng, vừa nổi loạn. Sự nhạy cảm và bản năng đàn bà đã khiến cho từng câu từng chữ của cô đều là một nấc thang cung bậc cảm xúc rất đỗi đàn bà.

Còn Dương Anh là một kiến trúc sư mê thiên nhiên, thích ngao du khám phá. Dù vậy họ chẳng có điểm giao nào để gặp nhau ngoài việc yêu thiên nhiên và yêu du lịch.

Nên duyên nhờ mảnh vườn đẹp, chàng kiến trúc sư tự tay chuẩn bị đám cưới như thơ ở Đà Lạt để chiều ý nguyện người yêu - Ảnh 1.

Thiên Ý và Dương Anh quen nhau ở Đà Lạt như cái duyên sắp đặt sẵn. Khi ấy, Thiên Ý bỏ Sài Gòn lên Đà Lạt làm homestay và cũng tiện để sự lãng mạn cũng vùng đất tình yêu nuôi dưỡng tâm hồn mình.

Dương Anh lên Đà Lạt chơi, tình cờ đi qua vườn của Ý, thấy những luống cải bina Ý trồng mập mạp và xanh mướt lập tức ấn tượng ngay. Mê vườn, gặp cô chủ nói chuyện hợp, Dương Anh qua chơi nhiều hơn để rồi cuối cùng mê luôn... cô chủ.

Cùng sở thích yêu thiên nhiên và nghệ thuật, cả hai đã nắm tay nhau đi khắp dải đất hình chữ S.

Thời gian từ hẹn hò đến cưới chỉ gần 1 năm, nhưng vì cả Dương anh và Thiên Ý đều có lối sống đơn giản, thích trò chuyện, nấu ăn, dạo chơi, bởi vậy mỗi ngày trôi qua với họ đều được góp nhặt bởi vô vàn những khoảnh khắc giản dị và đáng giá. Mảnh đất rất đỗi tình này đã kể tiếp 1 câu chuyện tình đẹp trong vô số những cặp đôi nên duyên tại đây.

Nên duyên nhờ mảnh vườn đẹp, chàng kiến trúc sư tự tay chuẩn bị đám cưới như thơ ở Đà Lạt để chiều ý nguyện người yêu - Ảnh 2.

Thiên Ý làm thơ, hầu như là thơ buồn... chẳng mấy khi thơ vui. Mọi người đều sợ thơ “vận” vào đời nữ sĩ... Đến bản thân cô cũng từng sợ như thế! Ngay cả bài thơ "Anh ngủ thêm đi anh/ em phải dậy lấy chồng" cũng từng là nỗi ám ảnh với cô. Ai cũng tin là cô Phố là nhân vật trong bài thơ ấy. Và nỗi khổ đau đó sẽ theo mãi.

Nhưng đám cưới này đã cho mọi người thấy cô Phố đã hạnh phúc, đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Và những cô gái có trái tim tan vỡ như trong bài thơ sẽ có một ngày là nàng công chúa trong chuyện cổ tích, lúc choàng tấm khăn voan trắng với đôi mắt long lanh hạnh phúc bên người đàn ông của đời mình.

Trong thời khắc hạnh phúc trước khi tuyên bố cả hai đã thành vợ chồng Thiên Ý nghẹn ngào: “Cảm ơn anh đã đến bên đời em”. Còn chú rể thì nói những lời ruột gan: “Anh sẽ luôn ở bên và che chở cho gia đình nhỏ của chúng ta”.

Không gian hạnh phúc đầm ấm đến tuyệt đối. Sau đó là màn nhảy múa một cách say mê của cô dâu chú rể và khách tham dự, không còn khoảng cách, không còn chút nào là lễ nghi sáo rỗng nào.

Chú rể kiêm luôn wedding planner để đám cưới chu toàn nhất theo nguyện ước cô dâu

Vì Thiên Ý thích một đám cưới nhỏ, ít người tham gia, như một kỳ nghỉ dưỡng, và coi nó là món quà đặc biệt dành tặng cho tất cả gia đình bạn bè nên Dương Anh đã tự tay làm tất cả vì chẳng ai hiểu cô ấy bằng anh.

Đám cưới không có nhiều người tham gia, nhưng đó lại là cơ hội để tất cả mọi người gần gũi nhau trong không khí ấm cúng của một gia đình.

Các thủ tục như dạm ngõ, bỏ trầu, nạp tài… được lược bỏ, thay vào đó toàn bộ kỳ nghỉ được gói gọn trong 2 ngày tại một resort ở Đà Lạt. Ngày thứ nhất mọi người tới và làm quen nhau trong một buổi tiệc nướng ngoài trời với chủ đề "bằng hữu", tất cả người thân bạn bè có một đêm lửa trại quẩy miệt mài...

Ngày thứ 2 diễn ra lễ cưới, sau cuộc vui của ngày đầu tiên, không khí trang trọng của lễ cưới cũng được bắt đầu, tất cả kéo dài trong 20 phút. Sau đó quan khách được tận hưởng tự do 2 tiếng chụp hình dưới nắng chiều Đà Lạt và không gian ngoài trời được setup rất tỉ mỉ và xinh xắn.

Nên duyên nhờ mảnh vườn đẹp, chàng kiến trúc sư tự tay chuẩn bị đám cưới như thơ ở Đà Lạt để chiều ý nguyện người yêu - Ảnh 3.

Ngay sau đó là tiệc chính cũng được tổ chức dưới chiều hoàng hôn, cùng đèn nến lung linh, với chủ đề "tình yêu". Không quậy tưng bừng như ngày 1, ngày thứ 2 được diễn ra trong không khí sang trọng, nhẹ nhàng, để tôn vinh sự kiện.

Cặp cô dâu chú rể này quyết định không chụp một bộ hình cưới truyền thống, bởi muốn thấy nhau trong bộ lễ phục mà ở đó cô dâu chỉ mặc một lần trong đời. Vì lẽ đó giây phút cô dâu chú rể gặp nhau trên sân khấu thật thiêng liêng và đặc biệt.

So với một đám cưới truyền thống, đám cưới theo kịch bản của của chú rể khiến cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, đơn giản hơn, ít thủ tục hơn. Lễ cưới không có nhiều lời cũng không có các khâu thường thấy như đón dâu, cắt bánh, rót rượu, người thân trao quà... chính vì vậy khâu chuẩn bị cũng đơn giản hơn.

Nhưng chính vì đơn giản, nên phần kịch bản phải vô cùng tinh tế, để lễ cưới không bị đơn điệu, mà phải diễn ra một cách tự nhiên, chân thật và lịch thiệp.

Theo cô dâu chú rể, đám cưới do chú rể Dương Anh kiêm luôn wedding planner giúp chi phí của đám cưới cũng giảm đi.

Tuy nhiên trải nghiệm đẹp dành cho nhân vật chính và quan khách thì đặc biệt không kém, khi được tận hưởng một cách thức tổ chức sự kiện mới: đẹp, nhẹ nhàng và văn minh. Chính sự rườm rà được lược bỏ lại giúp tất cả người tham gia được tận hưởng một lễ cưới đúng nghĩa, không lo toan, không áp lực.

Nên duyên nhờ mảnh vườn đẹp, chàng kiến trúc sư tự tay chuẩn bị đám cưới như thơ ở Đà Lạt để chiều ý nguyện người yêu - Ảnh 4.
Nên duyên nhờ mảnh vườn đẹp, chàng kiến trúc sư tự tay chuẩn bị đám cưới như thơ ở Đà Lạt để chiều ý nguyện người yêu - Ảnh 5.

Vốn đều không đều ưa thích cuộc sống an yên thay vì phố thị ồn ào, hơn nữa, Đà Lạt lại là mảnh đất họ đã tìm thấy nhau trong hơn 7 tỷ người nên sau đám cưới, cặp đôi càng thêm động lực ở lại Đà Lạt.

Ở đó, họ sẽ cùng tạo dựng một ngôi nhà bình yên trên núi như Lý Tử Thất để hai đứa dẫu đi tới đâu cũng sẽ thèm trở về. Bởi đó không phải chỉ là nhà mà ở đó có một nửa của mình, tình yêu của mình đang đợi với một vòng ôm ấm áp.

Đặc biệt hơn nữa, sau khi tự set up đám cưới cho mình, chú rể Dương Anh bắt đầu nhận thấy đây là một công việc thú vị, có thể giúp nhiều người đang băn khoăn về việc tổ chức một đám cưới theo phong cách ngoài trời. Vậy nên sau khi tự tổ chức đám cưới cho mình, cặp đôi cũng xây ý tưởng và bắt tay vào thực hiện việc trở thành một wedding planner chuyên nghiệp.

Nên duyên nhờ mảnh vườn đẹp, chàng kiến trúc sư tự tay chuẩn bị đám cưới như thơ ở Đà Lạt để chiều ý nguyện người yêu - Ảnh 6.

Gặp nhau là duyên, cưới được nhau không phải do nợ mà do tình yêu. Dương Anh và Thiên Ý đã tìm thấy những điểm đồng điệu về tâm hồn, ước mơ và hoài bão. Cô dâu nổi tiếng những vần thơ trên MXH này chia sẻ: "Những cô gái đang hoang mang với tình yêu tan vỡ, với người mình thương mà phải chia tay cũng đừng quá khổ đau.

Mỗi người sinh ra trên đời chắc hẳn đều có một mảnh ghép vừa vặn đang ở đâu đó. Cần kiên nhẫn, tỉnh táo để tìm ra họ".

"Cưới nhau về khi thương nhớ đã đủ thiết tha/ Anh có bờ vai cho em dựa vào mỗi lần sợ hãi/ Bàn tay em ấm êm vuốt anh mềm ngoan trở lại/ Chúng mình một đôi trời sinh vừa vặn để thương nhau!" (Nồng nàn phố)

Photo: Wedding Ceremony Vietnam


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại