*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Anh Bùi Hữu Thành - người cứu cháu bé 4 tuổi bị ném xuống sông ở An Giang kể lại: “Khi vừa ngoi lên mặt nước, cháu bé bị sặc, khóc và hoảng loạn. Cháu nói: Cứu con, đừng bỏ con chú ơi!"
Ngỡ tưởng mọi chuyện trót lọt, người phụ nữ không ngờ rằng con gái lớn bỗng phát hiện trong nhà có mùi lạ.
Một khi thất thân trước khi kết hôn, người con gái Trung Hoa cổ đại sẽ phải sống một cuộc sống đau khổ cùng cực.
Cao Văn Càng khai nhận do thiếu nợ mà không tiền trả nên đã ra tay sát hại chị N. rồi lấy mền (chăn) và băng keo quấn nạn nhân lại, đem ném xuống sông phi tang.
Do không liên lạc được với chị Th. nên Dũng tới trường đón con riêng của vợ chở ra cầu Sài Gòn. Tại đây, ông này gọi điện nói vợ phải đem 10 triệu đồng ra nếu không sẽ ném cháu bé xuống sông.
Mona Lisa ngày nay là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Dù được vẽ từ năm 1503 nhưng mãi tới giữa thế kỷ 19, bức tranh này mới thu hút được sự chú ý của dư luận, nhưng không phải với tư cách là một trong những tác phẩm tuyệt vời của da Vinci.
Lực lượng cảnh sát hiện đã bắt giữ tên nghi phạm, cũng chính là bố đứa trẻ vô tội, và đang thẩm vấn hắn để điều tra thêm về hành vi đoạt mạng con trai.
“Nút thắt” lớn nhất của vụ án theo cơ quan điều tra, sau 4 tháng tiếp nhận vụ việc, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể cháu bé.
Có thể bạn chưa biết: Úm ba la chính là cụm từ được việt hóa từ cụm từ Abraxas.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tích cực điều tra, làm rõ vụ nghi án cha giết con gái 8 tuổi rồi ném xác xuống sông Hàn phi tang.
Để được ra đi thanh thản và hồi sinh sau khi chết, nhiều tín đồ theo đạo Hindu trên khắp thế giới đã chọn thành phố thánh địa Varanasi, trung tâm của Hindu giáo, bên bờ sông Hằng, bang Utah Pradesh, Ấn Độ để được chết. Đó là lý do vì sao “khách sạn chờ chết” (Death Hotel) ở Varanasi luôn đông khách suốt hơn 100 năm qua.
Đúng 9 tháng lẻ 1 ngày tìm kiếm, thi thể chị Huyền - nạn nhân bị chủ TMV Cát Tường phân xác ném xuống sông Hồng được tìm thấy ở khu vực bến đò Văn Đức. 5 năm sau ký ức buồn đau, thương con rể và 2 cháu trai, bà từng khuyên con rể đi bước nữa nếu thực sự hạnh phúc.