Nathan Lee: "Thời gian này, tôi không sung sức về tiền bạc như trước"

Tùng Ninh |

"Những gì công chúng thấy về nghệ sĩ trên truyền thông chỉ là sự hào nhoáng, chưa chắc đã là thật" – Nathan Lee chia sẻ.

Vừa qua, ca sĩ Nathan Lee đã gây chú ý khi cùng ca sĩ Mỹ Lệ kêu gọi ủng hộ gần 800 triệu cho người dân miền Tây chống hạn mặn. Tại chương trình Chuyện của sao, nam ca sĩ đã chia sẻ đôi điều về chuyện làm từ thiện cũng như tình hình cuộc sống hiện tại của mình.

Không cần phải tiền nhiều mới giúp đỡ được người khác

Trong những ngày dịch này, tôi nghĩ không cần phải tiền nhiều mới giúp đỡ được người khác.

Nathan Lee: Thời gian này, tôi không sung sức về tiền bạc như trước - Ảnh 1.

Tôi tự thấy mình là người may mắn từ trước đến giờ. Nhưng đôi khi vì lao vào guồng quay cuộc sống mà tôi quên đi điều đó. Cuộc sống của tôi cứ trôi qua mỗi ngày và tôi làm những việc tưởng chừng như bình thường nên không nghĩ gì.

Đến một ngày nhìn lại, tôi thấy dù trải qua nhiều biến cố thì mình vẫn may mắn hơn rất nhiều người.

Bởi vậy, tôi nhận ra mình phải hỗ trợ, giúp đỡ mọi người, dù tiền nhiều hay tiền ít. Trong thời điểm này, việc ủng hộ máy lọc nước mặn cho bà con vùng hạn mặn miền Tây là điều tôi cần phải làm và đã làm.

Cách đây ít lâu, tôi có dịp đi cùng chị Mỹ Lệ về Bến Tre và thấy bà con ở đó rất khổ cực. Bình thường cứ mở máy ra là có nước sạch dùng nhưng bà con miền Tây phải vác thùng vác xô đi xin nước, mua nước rồi chở rất xa mới về đến nhà.

Tôi thấy mình quá sướng so với họ. Và khi đã có điều kiện như vậy thì nên biết san sẻ, giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Việc giúp đỡ này nằm trong khả năng của tôi và tôi mong muốn được làm nó.

Nathan Lee: Thời gian này, tôi không sung sức về tiền bạc như trước - Ảnh 3.

Bản thân tôi luôn suy nghĩ thiết thực, nên tôi thường đến thẳng hiện trường để xem tình hình thế nào rồi tìm giải pháp tốt nhất, lâu dài cho bà con. Với tôi, phải làm trước rồi mới nói, chứ cứ ngồi nhà mà nói thì vô cùng lắm.

Còn nếu ai đó không làm được gì thì hãy yên lặng, đừng phê phán người khác. Tôi thấy nhiều ý kiến chỉ trích, kêu nghệ sĩ đóng góp ít, phải đóng góp nhiều hơn. Điều này là không đúng.

Nghệ sĩ cũng là con người, cũng có những nỗi khổ riêng. Trong thời gian này, nhiều nghệ sĩ còn không có show, không kiếm ra tiền. Nhiều nghệ sĩ kinh doanh thêm cũng không làm ăn gì được trong thời gian này, phải đi vay tiền ngân hàng.

Những gì công chúng thấy về nghệ sĩ trên truyền thông chỉ là sự hào nhoáng, chưa chắc đã là thật, nên đừng nghĩ chúng tôi giàu có. Cái đáng quan tâm là nghệ sĩ dù thế nào vẫn có ý muốn giúp đỡ cộng đồng. Đó là điều tốt.

Nathan Lee: Thời gian này, tôi không sung sức về tiền bạc như trước - Ảnh 4.

Có thể có những nghệ sĩ không đóng góp được nhiều tiền, nhưng họ biết dùng tên tuổi của họ để kêu gọi người hâm mộ đóng góp góp thêm. Hoặc đơn giản hơn nữa, hành động của họ nhắc nhở được mọi người hãy quan tâm tới người khác, thế là đủ.

Với cá nhân tôi, ở thời điểm này tôi có tiền thì tôi giúp đỡ mọi người. Ngày mai nhỡ tôi không còn tiền nữa, thì những hành động của tôi vẫn còn mãi.

Nhiều người hỏi tôi sao không bỏ khẩu trang khi đi từ thiện, đơn giản vì tôi không muốn pr cho bản thân. Ở đời này, cho đi thế nào rồi sẽ nhận lại được như thế, nên dù thế nào cũng nên cho đi.

Tôi thích tiền, rất yêu tiền

Mọi người cứ nói tôi giàu có này nọ, nhưng những gì tôi có ngày hôm nay hoàn toàn do tôi tự làm ra.

Nathan Lee: Thời gian này, tôi không sung sức về tiền bạc như trước - Ảnh 5.

Tất nhiên, ở độ tuổi như tôi mà có được nhiều thứ trong tay như thế là may mắn, nhưng vẫn phải cần đến tư duy, sự quyết liệt trong kinh doanh, chứ không phải từ trên trời rơi xuống.

Tôi yêu thích kinh doanh, nhưng đây chưa chắc đã là đam mê của tôi. Tôi thích tiền, yêu tiền như bao người khác nên mới đi kinh doanh. Nhưng tôi yêu âm nhạc hơn. Trong những lúc tôi đau nhất, tưởng chừng như không vượt qua khỏi thì âm nhạc đã ở bên tôi.

Mọi người cứ nghĩ tôi có tất cả, nhưng lúc tôi đau khổ nhất, tiền không giúp tôi vượt qua được để đứng dậy mạnh mẽ hơn. Chỉ có âm nhạc mới giúp được tôi.

Trong mấy năm vừa qua, tuy tôi không ra sản phẩm nào, nhưng tôi vẫn may mắn được mọi người nhớ đến. Họ thường xuyên hỏi tôi xem khi nào thì ra ca khúc mới.

Nathan Lee: Thời gian này, tôi không sung sức về tiền bạc như trước - Ảnh 6.

Vì vậy, vừa rồi, tôi đã quyết định thực hiện một album tiếng Pháp đầu tiên. Tôi phải mất tới 3 năm 2 tháng mới làm xong album này.

Sở dĩ album này làm lâu như vậy vì có một khoảng thời gian tôi thu xong vứt xó. Thời gian đó tôi sướng quá, quên hết mọi thứ, chỉ sống trong thế giới của riêng mình, đi du lịch, không gặp gỡ ai hết. Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn làm xong album.

Thời gian này, tôi không sung sức về tiền bạc như trước nhưng lại đang rất sung sức trong âm nhạc. Điều quan trọng với tôi lúc nào cũng là sức khỏe. Tiền nhiều mà không có sức khỏe thì cũng chẳng làm được gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại