"Nàng thơ" đặc biệt tuổi 50 của anh chàng thích vẽ

Hoàng Long |

“Mẹ là người truyền cảm hứng cho mình, nên mình muốn mẹ và tất cả phụ nữ phải thật đẹp, thật tự tin vì họ xứng đáng có được những gì tốt đẹp nhất”, anh chàng Đàm Tiến Cường nói.

Bỏ phí 5 năm học Đại học, nỗ lực chuyển hướng vì đam mê

Đàm Tiến Cường (sinh năm 1990, Hà Nội) đã có 3 năm thâm niên làm trong nghề thời trang và gặt hái được hàng loạt thành tích đáng ngưỡng mộ.

“Ngay từ khi còn học cấp 2 hay cấp 3, mình đã rất thích học vẽ. Chính vì vậy bố mẹ đã định hướng cho mình học những ngành liên quan đến vẽ vời nhằm giúp mình có cơ hội phát triển khả năng của bản thân”, Cường tâm sự.


Chân dung nhà thiết kế 9x điển trai

Chân dung nhà thiết kế 9x điển trai

Xuất sắc thi đỗ vào khoa kiến trúc công trình - trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, suốt 5 năm học, Cường luôn cố gắng học để giành học bổng, với mong muốn trở thành một kiến trúc sư giỏi sau khi ra trường.

Tuy nhiên khi ra trường đã được gần 1 năm, anh chàng chợt nhận ra kiến trúc không phải là niềm đam mê thật sự của mình.

“Khi học kiến trúc, mình luôn luôn nỗ lực hết sức, mình cũng bỏ rất nhiều công sức ra để trở thành một kiến trúc sư giỏi. Nhưng đến một thời điểm, mình tự đặt câu hỏi, liệu đây có phải điều mình muốn làm.

Cuối cùng mình nhận ra thời trang mới là thứ mình đam mê, là thứ khiến mình mất ăn, mất ngủ và cũng là thứ khiến mình hào hứng nhất”.

Bản thân Cường khi quyết định chọn ngã rẽ sang thời trang đã gặp phải vô vàn những khó khăn. Điều may mắn nhất với anh chàng đó chính là luôn được gia đình và bạn bè bên cạnh ủng hộ, giúp đỡ.

“Mình thật sự rất biết ơn khi có bố mẹ ở bên những lúc khó khăn nhất. Mình là tay ngang trong nghề, mọi thứ khi bắt đầu là số 0 tròn trĩnh.

Mình gần như không biết gì, điều mình có duy nhất chính là đam mê với nó mà thôi. Việc khó khăn nhất, là lúc đưa ra quyết định vứt bỏ ngành mà bản thân đã nỗ lực, cố gắng học tập trong suốt 5 năm.”

Không những gặp khó khăn trong việc định hình lại tinh thần, xác định hướng đi tiếp theo, chàng trai 9x còn phải loay hoay học những điều cơ bản nhất của dân thiết kế.

Đó là chọn vải, kết hợp các loại vải, màu sắc rồi ngôn ngữ thiết kế,...rất nhiều thứ mà Cường phải học lại từ đầu để thực hiện ước mơ của mình.

Khi ước mơ được thắp lửa

Với số vốn tích góp được cộng thêm với sự giúp đỡ của bố mẹ, Cường đã mở được một cửa hàng, thoả mãn đam mê bấy lâu.

Tuy nhiên, sự hào hứng ngay lập tức được thay thế bằng nỗi lo lắng khi có quá nhiều shop thời trang mọc lên như nấm. Việc thu hút khách hàng và khẳng định tên tuổi làm Cường đau đầu suy nghĩ để tìm ra lối đi đúng đắn nhất.

9x cho biết: “Cửa hàng mới mở, gần như là không có khách, lại là hàng thiết kế của một anh chàng chẳng mấy tên tuổi nên chẳng bán được bao nhiêu.

Khi đó mình áp lực nhiều lắm, trong cuộc sống đầy khó khăn, cũng có lúc bản thân cảm thấy kiệt sức và muốn từ bỏ nhưng có lẽ ước mơ của mình quá lớn để có thể dừng lại”.

Và Cường đã không dừng lại, một ý nghĩ đầy táo bạo được nảy ra: Chuyển cửa hàng ra một địa điểm khác. Địa điểm mà anh chàng chọn là một trong những con đường sầm uất nhất Hà Nội, và vì thế giá thuê của nó cũng không hề nhỏ.

Tâm sự về ý tưởng táo bạo này, Cường cho biết: “Đơn giản mình nghĩ là phải bước ra ánh sáng, muốn khách biết đến mình thì mình phải tạo điều kiện cho họ nhìn thấy những sản phẩm của mình làm ra. Thuyền to sóng lớn nhưng mà liều thì ăn nhiều thôi.

Trước khó khăn 1 phần thì giờ khó khăn lên gấp chục lần nhất là khi mở cửa hàng ở mặt phố. Để tồn tại và phát triển, bản thân mình vẫn đang nỗ lực từng ngày, không bao giờ cho phép nghỉ ngơi vì chỉ cần một chút lơ là thì sẽ bị tụt lại.”

Luôn luôn đổi mới và tận tâm, nỗ lực không ngừng nên cuối cùng anh chàng cũng đã nhận được thành công mà bất cứ nhà thiết kế trẻ nào cũng mong muốn:

Tham gia giới thiệu các bộ sưu tập tại HaNoi Fashion Week, đồng thời cũng nhận được rất nhiều giải thưởng tại tuần lễ thời trang này, được tài trợ chi phí tham quan thị trường tại HongKong.

Hơn hết là bản thân anh chàng cũng đã tạo được chỗ đứng trong giới thời trang khi xây dựng nên thương hiệu thời trang của riêng mình: CHẤT. Nhưng đối với Cường, việc được khách hàng tin yêu mới chính là thành công lớn nhất.

Mẹ chính là khách hàng lớn nhất, là “nàng thơ” đặc biệt của mình

“Cách đây 5 năm, trước khi mình làm thời trang thì tất cả quần áo, giầy dép, phụ kiện,...đều là do mình chuẩn bị cho mẹ. Từ khi mình thiết kế thì toàn bộ váy áo của mẹ đều là do mình làm. Mẹ cũng hưởng ứng nhiệt tình nên mình vui lắm”.

Cường cũng cho biết thêm, mẹ chính là người ảnh hưởng nhất đến anh chàng. Cường mẹ là “nàng thơ”. “Nàng thơ” là người truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế, giúp họ sáng tạo hơn trong các sản phẩm làm ra.

Với các nhà thiết kế khác, “nàng thơ” phải là những cô người mẫu chân dài, dáng chuẩn hoặc mang vẻ đẹp ma mị, khác lạ. Nhưng với Cường, thì người mang lại cảm hứng cho anh lại chính là mẹ.


Nàng thơ đặc biệt của Tiến Cường

Nàng thơ đặc biệt của Tiến Cường

Anh chàng tâm sự rằng: “Tuy bất ngờ, nhưng mẹ hoàn toàn tin tưởng vào mình và mình chắc chắn không bao giờ làm mẹ thất vọng. Những bộ mình làm cho mẹ, được người khác khen mình vui lắm.

Mẹ là giáo viên dạy toán, nghiêm khắc lắm nên rất ít khi dành lời khen tặng nào cho mình nhưng mình luôn nhớ mãi lời khen của mẹ và bạn của mẹ là: CHẤT rất chất.”

“Mẹ là người rất mạnh mẽ, hết mình vì lí tưởng, vì công việc và rất có thần thái. Mình không biết tại sao nhưng mẹ luôn mang đến cho mình rất nhiều ý tưởng. Nhiều lúc chán nản, không có ý tưởng thì lại nghĩ đến mẹ.

Mẹ mình là người khá thanh lịch nên hầu hết những thiết kế của mình đều mang đậm nét thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn trẻ trung và duyên dáng.”

Khi được hỏi tại sao không chọn những cô người mẫu trẻ để làm mẫu mà lại chọn mẹ, Cường chia sẻ rất thật rằng anh chàng luôn muốn mẹ thật tự tin, gìn giữ được tuổi trẻ và phải thật xinh đẹp để thành công hơn trong công việc, trong cuộc sống.


Cường đã thiết kế hàng trăm trang phục cho chính mẹ của mình

Cường đã thiết kế hàng trăm trang phục cho chính mẹ của mình

Đặc biệt, những tấm ảnh chụp mẹ mặc đồ thiết kế của anh chàng lại thu được rất nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng.

“Nhiều lúc lên Facebook, đọc những comment mà khách hàng dành tặng cho mẹ, mình thấy vui lắm. Mọi người đôi khi còn khen mẹ làm mẫu đẹp hơn cả mấy cô 20 tuổi nữa”, Cường thích thú kể lại.

Cường đã thiết kế hàng trăm trang phục cho chính mẹ của mình, mỗi trang phục lại mang những ý tưởng khác nhau nhưng tựu chung lại thì nó đều mang những nét thanh lịch và sang trọng.

Khi được hỏi liệu có khi nào chuyển sang một “nàng thơ” mới không, 9x bật cười và cho biết anh chàng sẽ luôn chọn mẹ làm “nàng thơ” của riêng mình, sẽ không ai truyền cảm hứng tốt hơn mẹ đối với Cường.

Đối với anh chàng, mẹ luôn là “minh tinh” của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại