Nàng "Hoàng Dung" kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ: Kiếp hồng nhan sự nghiệp dở dang, tự tử vì tình

Beaver |

Ra đi năm 26 tuổi, nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn từng khiến dân tình thổn thức khi hóa thân thành nàng Hoàng Dung xinh đẹp - Ông Mỹ Linh đã để lại nỗi tiếc nuối trong lòng đông đảo khán giả.

"Anh hùng xạ điêu" có thể nói là một trong những bộ phim kinh điển nhất của nền phim ảnh Trung Quốc.

Mặc dù đến nay, bộ phim này đã được làm lại nhiều lần nhưng phiên bản kinh điển nhất, gây ấn tượng nhất vẫn là bản 1983 với nàng "Hoàng Dung" Ông Mỹ Linh nghịch ngợm đáng yêu nhưng cũng không kém phần thông minh, thẳng thắn, được đánh giá là gần sát với nguyên tác.

Xinh đẹp và tài năng là thế, Ông Mỹ Linh đã tự sát vào năm 26 tuổi, khiến cho cả giới giải trí phải bàng hoàng về một kiếp "hồng nhan bạc phận".

1. Đứa con ngoài giá thú luôn mang trong mình cảm giác tự ti

Ông Mỹ Linh sinh năm 1959, cha là một sĩ quan hải quân đã có gia đình.

Trong thời đại mà người đàn ông có thể có"tam thê tứ thiếp" nhưng mẹ của Ông Mỹ Linh lại không có được một danh phận rõ ràng vì thế cô chỉ là một đứa con ngoài giá thú, phải nhận sự đàm tiếu của người đời.

Năm 7 tuổi, cha Ông Mỹ Linh qua đời và không để lại chút tài sản nào cho mẹ con cô khiến cho cuộc sống vô cùng khó khăn.

Nàng Hoàng Dung kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ: Kiếp hồng nhan sự nghiệp dở dang, tự tử vì tình - Ảnh 1.

Ông Mỹ Linh thời nhỏ

Năm 1972, mẹ Ông Mỹ Linh đã nên duyên cùng người đàn ông khác và cùng nhau di dân sang Anh còn Ông Mỹ Linh thì ở lại với cậu ở Hong Kong 4 năm, đến năm 15 tuổi mới sang Anh đoàn tụ với mẹ.

Không có mẹ bên cạnh trong độ tuổi "ẩm ương" và định kiến xã hội đối với con ngoài giá thú đã khiến Ông Mỹ Linh luôn có cảm giác tự ti và trở nên quá mức nhạy cảm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bi kịch của Ông Mỹ Linh sau này.

Nàng Hoàng Dung kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ: Kiếp hồng nhan sự nghiệp dở dang, tự tử vì tình - Ảnh 2.

Ở nước Anh 8 năm thì Ông Mỹ Linh đã dành đến 7 năm cho việc học. Cô đã lựa chọn ngành thiết kế tại Học viện Thiết kế và Nghệ thuật London. Tại đây, Ông Mỹ Linh đã gặp được mối tình đầu của mình, một chàng trai Hà Lan tên là Rob.

Năm cô 20 tuổi, hai người đã suy nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng bị mẹ của Ông Mỹ Linh kiên quyết phản đối nên đành "đường ai nấy đi".

Nàng Hoàng Dung kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ: Kiếp hồng nhan sự nghiệp dở dang, tự tử vì tình - Ảnh 3.

Ông Mỹ Linh sở hữu nhan sắc "vạn người mê" từ thuở thiếu nữ

Nàng Hoàng Dung kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ: Kiếp hồng nhan sự nghiệp dở dang, tự tử vì tình - Ảnh 4.
Nàng Hoàng Dung kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ: Kiếp hồng nhan sự nghiệp dở dang, tự tử vì tình - Ảnh 5.

Ông Mỹ Linh và bạn trai người Hà Lan.

2. Sự nghiệp "sớm nở tối tàn"

Ông Mỹ Linh đến với giới giải trí có thể nói là sự tình cờ, đẩy đưa của số phận. Năm 1980, cô gái 21 tuổi ấy đã tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều nước Anh và giành giải Á hậu 1. Năm 1982, cô ghi danh tham dự Miss Hong Kong do TVB tổ chức và giành được vị trí thứ 8.

Tuy nhiên, Ông Mỹ Linh lại may mắn nhận được sự ưu ái của TVB và được mời ký hợp đồng làm MC cho 1 chương trình truyền hình dành cho phụ nữ trrong hai năm, sau đó là hợp đồng diễn viên với thời hạn 5 năm.

Nàng Hoàng Dung kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ: Kiếp hồng nhan sự nghiệp dở dang, tự tử vì tình - Ảnh 6.
Nàng Hoàng Dung kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ: Kiếp hồng nhan sự nghiệp dở dang, tự tử vì tình - Ảnh 7.

Chỉ dừng ở Top 10 cuộc thi Miss Hồng Kông nhưng Ông Mỹ Linh lại nhận được sự ưu ái của TVB

Ngay trong những ngày mới "đầu quân" tại TVB, với nhan sắc nổi bật, Ông Mỹ Linh đã nhanh chóng nhận được vai diễn đầu tay – Song Cách Cách trong phim "Thập Tam Muội".

Ông Mỹ Linh cũng đã tham gia thử sức trong cuộc thi tìm kiếm "Hoàng Dung lý tưởng" cho bộ phim "Anh hùng xạ điêu" và bất ngờ trúng tuyển.

Dù phải chịu nhiều áp lực và sự nghi ngờ từ phía khán giả, Ông Mỹ Linh đã thành công khi hóa thân thành cô gái xinh đẹp, thông minh, có chút điêu ngoa, nghịch ngợm trong tiểu thuyết Kim Dung và đến nay, phiên bản Hoàng Dung của cô vẫn là một "kinh điển" không thể vượt qua.

Nhờ tiếng vang từ bộ phim này, Ông Mỹ Linh đã trở thành một trong những ngôi sao truyền hình nổi tiếng nhất và trong năm 1983-1984, cô liên tục nằm trong Top Mười ngôi sao điện ảnh Hong Kong.

Tuy nhiên, dường như thành công của bộ phim cũng vô tình trở thành cái bóng quá lớn cho Ông Mỹ Linh, dù cô cũng tham gia nhiều bộ phim lớn nhưng dường như khán giả vẫn chỉ nhớ mãi đến vai diễn Hoàng Dung năm nào.

Nàng Hoàng Dung kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ: Kiếp hồng nhan sự nghiệp dở dang, tự tử vì tình - Ảnh 8.
Nàng Hoàng Dung kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ: Kiếp hồng nhan sự nghiệp dở dang, tự tử vì tình - Ảnh 9.
Nàng Hoàng Dung kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ: Kiếp hồng nhan sự nghiệp dở dang, tự tử vì tình - Ảnh 10.

Nàng Hoàng Dung kinh điển nhất của nền phim ảnh Trung Quốc

3. Mối tình éo le và cái chết gây ngỡ ngàng

Trong thời gian quay phim "Thập Tam Muội", Ông Mỹ Linh đã gặp được người đàn ông định mệnh của đời mình, đó là Thang Trấn Nghiệp, một trong "Ngũ hổ" của TVB thời bấy giờ, cùng sánh ngang với Hoàng Nhật Hoa, Lưu Đức Hoa, Miêu Kiều Vỹ, Lương Triều Vỹ.

Ông Mỹ Linh nhanh chóng bị thu hút vì sự chu đáo, cẩn thận của Thang Trấn Nghiệp, hai người xác nhận quan hệ và bắt đầu lấy thân phận người yêu xuất hiện công khai.

Nàng Hoàng Dung kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ: Kiếp hồng nhan sự nghiệp dở dang, tự tử vì tình - Ảnh 11.

Ông Mỹ Linh nhanh chóng rơi vào bể tình với Thang Trấn Nghiệp

Tuy nhiên, do công việc, họ thường xuyên ở chung thì ít, xa cách thì nhiều, hơn nữa khi đó sự nghiệp của cả hai đều gặp khó khăn do cái bóng quá lớn của nhân vật trước đó. Áp lực quá lớn, họ thường xuyên xuất hiện ở những quán bar và có không ít những tin đồn tình ái.

Trong lúc này, một công tử Hong Kong giàu có, nổi tiếng "đào hoa" là Trâu Thế Long đã xuất hiện và theo đuổi Ông Mỹ Linh nhưng cô không đồng ý.

Thời thơ ấu thiếu thốn tình cảm đã khiến cho Ông Mỹ Linh không có cảm giác an toàn. Đầu năm 1985, Thang Trấn Nghiệp sang Đài Loan đóng phim trong một thời gian dài.

Đặc biệt, vào thời điểm cuối năm (âm lịch), có nhiều tin đồn Thang Trấn Nghiệp có người tình mới khiến cho Ông Mỹ Linh càng thêm hoang mang.

Thay vì hỏi bạn trai về tính chân thực của tin đồn, Ông Mỹ Linh lại chọn cách tự sát để thể hiện tình yêu của mình, mong Thang Trấn Nghiệp quay lại.

Nàng Hoàng Dung kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ: Kiếp hồng nhan sự nghiệp dở dang, tự tử vì tình - Ảnh 12.

Lần đầu tiên, Ông Mỹ Linh đã nuốt 4 viên thuốc ngủ, may mắn thay, cô đã kịp thời tỉnh táo, gọi điện cho bác sỹ và có biện pháp cấp cứu kịp thời.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, vì cãi nhau với bạn trai, Ông Mỹ Linh đã mở khí gas, muốn trốn tránh hiện thực, rất may lúc đó có một người bạn của cô đến chơi nên lần tự tử thứ hai này mới không thành công.

Nàng Hoàng Dung kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ: Kiếp hồng nhan sự nghiệp dở dang, tự tử vì tình - Ảnh 13.

Ông Mỹ Linh đã 2 lần tìm đến cái chết chỉ vì những tin đồn Thang Trấn Nghiệp có người thứ 3.

Hơn 12 giờ đêm ngày 13/5, Ông Mỹ Linh bất ngờ gọi điện cho Thang Trấn Nghiệp, không biết là do đang ngủ hay bận việc gì nhưng nam diễn viên không nghe máy. Vì thế, Ông Mỹ Linh đã để lại lời nhắn: "Nếu anh không gọi lại thì vĩnh viễn sẽ không nghe được giọng nói của em."

Rạng sáng ngày 14/5/1985, Ông Mỹ Linh đã gọi cú điện thoại cuối cùng của cuộc đời mình. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng nữ diễn viên gọi cho Thang Trấn Nghiệp nhưng không, Ông Mỹ Linh đã gọi cho "bạn trai tin đồn" Trâu Thế Long, vừa khóc vừa nói rằng cuộc sống của cô rất đau khổ, tồn tại không có ý nghĩa gì.

Cảm giác có chuyện chẳng lành, Trâu Thế Long đã gọi lại nhiều lần nhưng không có ai nghe máy vì vậy, chàng công tử họ Trâu đã đến nhà của Ông Mỹ Linh nhưng không ai mở cửa nên đành rời đi.

Nàng Hoàng Dung kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ: Kiếp hồng nhan sự nghiệp dở dang, tự tử vì tình - Ảnh 14.

Trâu Thế Long là người cuối cùng được Ông Mỹ Linh liên lạc trước lúc ra đi.

Sáng hôm sau quay trở lại, Trâu Thế Long ngửi thấy mùi gas trước cửa chính và tìm cách vào nhà Ông Mỹ Linh từ cửa sổ ban công. Phát hiện ra Ông Mỹ Linh bất tỉnh ở phòng khách, Trâu Thế Long đã nhanh chóng đưa cô đến bệnh viên nhưng đã quá muộn.

Được biết, khi được phát hiện, cô đang mặc một chiếc váy ngủ màu hồng rất đẹp và trên quyển lịch bàn ở đầu giường còn lưu lại dòng chữ "Darling, I love you" (Thân ái, em yêu anh).

Nàng Hoàng Dung kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ: Kiếp hồng nhan sự nghiệp dở dang, tự tử vì tình - Ảnh 15.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể của Ông Mỹ Linh

Cái chết của Ông Mỹ Linh đã khiến cho cả giới giải trí phải rúng động, thậm chí fan hâm mộ của cô còn không thể tin đây là sự thật.

Ngày 18/5/1985, ngày thứ tư sau khi cô rời cõi trần thế, một đám tang long trọng đã được tổ chức với sự có mặt của đại đa số các ngôi sao của làng nghệ xứ Cảng Thơm và đông đảo fan hâm mộ, thậm chí cảnh sát đã phải xuất động để giữ gìn trật tự.

Thang Trấn Nghiệp bị coi là "hung thủ" đã gây lên cái chết của nàng "Hoàng Dung". Vì vậy, khi anh xuất hiện tại lễ tang với bó hoa tươi đã khiến cho hiện trường trở lên xôn xao, thậm chí có fan hâm mộ còn hô to: "Đánh chết hắn đi, đánh chết hắn đi!"

Ngày đó, Thang Trấn Nghiệp đã đặt bó hoa hồng đỏ bên cạnh Ông Mỹ Linh, chải tóc cho cô rồi bẻ đôi chiếc lược, một nửa đặt trong quan tài người đẹp, một nửa giữ lại nên mình, coi như kết tóc vợ chồng.

Nàng Hoàng Dung kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ: Kiếp hồng nhan sự nghiệp dở dang, tự tử vì tình - Ảnh 16.

Trâu Thế Long là người cuối cùng được Ông Mỹ Linh liên lạc trước lúc ra đi.

Nàng Hoàng Dung kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ: Kiếp hồng nhan sự nghiệp dở dang, tự tử vì tình - Ảnh 17.

Những người bạn thân thiết của Ông Mỹ Linh như Lương Triều Vĩ, Lưu Đức Hoa, Hoàng Nhật Hoa, Miêu Kiều Vỹ, Tiêu Sanh, Hà Gia Liên, Ngũ Nhuận Tuyền đã có mặt để khiêng linh cữu.

Nàng Hoàng Dung kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ: Kiếp hồng nhan sự nghiệp dở dang, tự tử vì tình - Ảnh 18.

Người yêu của Ông Mỹ Linh, người được cho là "kẻ tội đồ" cũng có mặt tại lễ tang

Nàng Hoàng Dung kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ: Kiếp hồng nhan sự nghiệp dở dang, tự tử vì tình - Ảnh 19.
Nàng Hoàng Dung kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ: Kiếp hồng nhan sự nghiệp dở dang, tự tử vì tình - Ảnh 20.

Nhiều năm sau khi Ông Mỹ Linh ra đi, có tin đồn rằng "Đại tỷ" Hong Kong Thẩm Điện Hà đã sai người cưỡng hiếp Ông Mỹ Linh khiến cho cô tự sát. Đây là lời khai từ một kẻ tội phạm trong ngục giam tiết lộ sau khi được Giáo hội cảm hóa.

Hắn cho biết, năm đó Ông Mỹ Linh và vợ chồng Thẩm Điện Hà – Trịnh Thiếu Thu là hàng xóm.

Trong lúc vô tình, Ông Mỹ Linh đã nghe được cặp vợ chồng này tranh cãi vì Thẩm Điện Hà phát hiện Trịnh Thiếu Thu phát sinh quan hệ với thiếu nữ vị thành niên.

Cô đã vô ý tiết lộ cho một phóng viên bí mật này, tuy nhiên scandal này cũng không bị giới truyền thông "phanh phui" vì Thẩm Điện Hà đã dùng tiền và thế lực nhờ đại ca xã hội đen Đặng Quang Vinh "xử lý vụ việc".

Muốn trừng phạt Ông Mỹ Linh vì đã "lắm miệng", Thẩm Điện Hà (vốn có bối cảnh xã hội đen) đã sai người cưỡng bức tập thể Ông Mỹ Linh và tên tội phạm này cũng là một trong số đó.

Tuy nhiên, hắn cũng cho biết mình không ngờ Ông Mỹ Linh lại vì việc này mà tự tử.

Vậy ai mới là người đã hại chết Ông Mỹ Linh đây?

Nàng Hoàng Dung kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ: Kiếp hồng nhan sự nghiệp dở dang, tự tử vì tình - Ảnh 21.

Có nguồn tin cho rằng Thẩm Điện Hà mới thực sự là "hung thủ" sau cái chết của Ông Mỹ Linh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại