Nàng dâu hãi hùng trước mâm cơm “không biết ăn gì” mẹ chồng nấu, thấy các món dân mạng liền trách ngược

Ngân Hà |

Mỗi khi con trai vắng nhà, mẹ chồng lại nấu những mâm cơm vô cùng đạm bạc, khó nuốt, đến mức nàng dâu cảm thấy stress trước cảnh “sống chung với mẹ chồng”.

Thời buổi hiện đại, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu cũng ngày càng trở nên văn minh, thuận hòa. Xưa rồi cảnh mẹ chồng hà khắc với nàng dâu, ngày nay hội chị em vẫn thường thi nhau "khoe" mẹ chồng tâm lý, chiều chuộng con dâu như con gái.

Dân tình từng không ít lần trầm trồ, xuýt xoa trước câu chuyện về những mâm cơm cữ vừa thịnh soạn, vừa bổ dưỡng mẹ chồng nấu cho con dâu, hay chuyện mẹ chồng bênh con dâu chằm chặp mỗi khi vợ chồng con có mâu thuẫn...

Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn có được phúc phần đó. Với một số nàng dâu khác, dù đã cố gắng vun đắp tình cảm, sống biết điều với nhà chồng vẫn phải lắc đầu ngán ngẩm vì bị mẹ chồng đối xử tệ.

Bà mẹ bỉm sữa có tên Ngân Giang, đến từ Đà Nẵng mới đây đã chia sẻ tình cảnh éo le của mình.  

Được biết, chị sinh em bé thứ hai được hơn 2 tháng. Vì sống chung với bố mẹ chồng nên khi nàng dâu ở cữ chăm con, mẹ chồng chị giành phần đi chợ, nấu cơm.

Nàng dâu hãi hùng trước mâm cơm “không biết ăn gì” mẹ chồng nấu, thấy các món dân mạng liền trách ngược - Ảnh 1.

Con dâu ở cữ, mẹ chồng tranh phần đi chợ, nấu cơm. Thế nhưng "đời không như là mơ"...(Ảnh minh họa)

Những tưởng như vậy, nàng dâu sẽ đỡ được phần nào bận rộn việc nhà cửa, có nhiều thời gian chăm con, tinh thần cũng thoải mái, vui vẻ hơn.

Nhưng cuộc đời lại lắm éo le khi chị Ngân Giang nhiều bữa không nuốt nổi cơm vì những mâm cơm quá đạm bạc, nếu không muốn nói là khó nuốt do mẹ chồng nấu.

Bà mẹ một con kể: "Đây là mâm cơm mà mẹ chồng nấu cho cả nhà ăn mỗi khi chồng mình đi vắng. Thực sự không biết ăn gì để có sữa cho con luôn.

Đẻ xong 10 ngày mình đã dậy tắm rửa, giặt giũ áo quần cho hai anh em rồi. Mình cũng có thể tự đi chợ, mua đồ ăn nhưng đáng nói là bà bắt vợ chồng đóng tiền để bà đi chợ, bà mua gì ăn nấy. Mà ăn thế này thực sự không nuốt nổi".

Đi kèm với đó là bức ảnh chụp lại bữa trưa gồm bún đậu, một dĩa rau luộc và một dĩa rau củ nướng cháy xém dành cho cả nhà.

Nàng dâu hãi hùng trước mâm cơm “không biết ăn gì” mẹ chồng nấu, thấy các món dân mạng liền trách ngược - Ảnh 2.

Theo chị Giang, mỗi tháng vợ chồng chị đóng 3-4 triệu tiền sinh hoạt phí cho mẹ chồng. Ngoài ra còn tiền điện, nước, sinh hoạt phí, tiền đóng học cho con trai lớn và tiền bỉm sữa cho con trai bé.

"Mình sinh con không đi làm được nên cả mấy mẹ con chỉ trông chờ vào 9 triệu tiền lương mỗi tháng của chồng.

Vậy mà mẹ cho ăn như thế, mình nhiều hôm vẫn phải đi chợ mua thêm đồ cho có tí thịt, cá cho con bú. Nhưng thực sự không kham nổi vì chi tiêu đã phải thắt lưng buộc bụng lắm rồi".

Câu chuyện mà chị Ngân Giang chia sẻ nhận được sự đồng cảm từ phía hội chị em. Có thể thấy việc mẹ chồng chị chỉ nấu nướng thịnh soạn mỗi khi có con trai ở nhà đã lộ rõ sự phân biệt đối xử, chỉ thương yêu và chăm sóc mỗi con mình.

Tuy nhiên, dân tình cũng cho rằng chị Giang nên "liệu cơm gắp mắm" thay vì lên mạng than phiền mẹ chồng.

"Có mẹ đi chợ nấu ăn cho là đỡ phần nào rồi, như bạn kể là hôm nào chồng đi vắng mới ăn như vậy. Biết là kham khổ nhưng phải cầm tiền đi chợ mới thấy, thời buổi bây giờ cái gì cũng đắt đỏ.

Nhà bạn 3 người ăn mà đóng có 3-4 triệu/tháng thì bà không thể nấu bữa nào cũng thịnh soạn được";

"Công nhận là khó ăn thật nhưng thay vì lên mạng than thở, bạn nên tìm cách khắc phục. Mình nhìn mâm cơm thấy mẹ chồng bạn có thể hơi vụng nấu nướng, bạn ở nhà chăm con thì tranh thủ vào bếp chế biến ăn cho hợp khẩu vị.

Hôm nào ăn uống đạm bạc quá thì mua gì ăn thêm, mẹ bỉm sữa bồi dưỡng chút cho con bú cũng không ai trách gì đâu"

Về phía nàng dâu trẻ, chị Giang cảm thấy khá buồn vì bị chỉ trích. Chị Ngân Giang cho hay, đợi một thời gian khi con cứng cáp, chị sẽ sắp xếp việc nhà để đi làm trở lại, giải quyết những chật vật và mâu thuẫn gia đình phát sinh do nguồn thu nhập quá hạn hẹp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại