Nạn nhân bị phân xác, giấu trong bao tải là người như thế nào?

Hoàng Hải |

Nạn nhân bị phân xác giấu trong bao tải ở Cao Bằng được nhậ xét là một người rất hiền lành và không có mâu thuẫn với bà con hàng xóm.

Đã tìm thấy phần thân của thi thể 

Vụ việc thi thể anh Bùi Văn H. (SN 1987, trú tại bản Co, xã Triệu Âu, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) được phát hiện phân thành nhiều mảnh đựng trong bao tải đã gây rúng động dư luận cả nước.

Đến sáng nay (19/8), thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, phần thân của nạn nhân đã được tìm thấy cách vị trí phát hiện phần thi thể trước khoảng 2km.Việc tìm thấy phần thân của thi thể đã phủ nhận tin đồn đây là vụ giết người lấy nội tạng gây hoang mang dư luận.

Theo nhận định của cơ quan Công an, vụ án xảy ra trong khoảng thời gian từ 11 - 16 giờ ngày 16/9.

Hiện tại, địa phương đã làm công tác tuyên truyền đến bà con nhân dân ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn. Đồng thời các cấp lãnh đạo cùng các đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân mau chóng vượt qua mất mát quá lớn này.

Đại tá Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an tỉnh Cao Bằng đã huy động các lực lượng vào cuộc điều tra, làm rõ. Đồng thời, báo cáo sự việc lên Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an.

Nạn nhân được xác định là rời khỏi nhà vào trưa ngày 16/9 để đi đánh cá. Đến khoảng 21h cùng ngày thì người dân mới phát hiện ra thi thể không còn nguyên vẹn của nạn nhân trong một bao tải bên vệ đường, xung quanh có nhiều vết máu .

Hiện, lực lượng Cục Cảnh sát hình sự cũng đã có mặt tại địa phương, phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nạn nhân là người rất hiền lành

Đánh giá về con người cũng như cuộc sống đời thường của anh H. tại địa phương, ông Bế Văn Phùng - Chủ tịch UBND xã Triệu Âu, huyện Phục Hòa, Cao Bằng cho biết: Anh H. là người rất hiền lành, có thể nói là hiền nhất xã và rất chăm chỉ làm ăn.

Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng này, anh H. đang làm bảo vệ hợp đồng tại trường Tiểu học Bản Co và có một người con 5 tuổi. Vợ anh trước đây cũng làm giáo viên hợp đồng dạy trong trường tiểu học Bản Co.

Sau khi hết hợp đồng, vợ anh H. đã chuyển sang làm công tác khác trong trường. Sau khi lấy vợ, anh H. sang nhà vợ sinh sống. Gia đình nhà vợ anh H. chỉ còn mẹ vợ, bố vợ đã mất từ lâu.

Hoàn cảnh gia đình cũng gặp rất nhiều khó khăn, anh H. là lao động chính, trụ cột trong gia đình. Ngoài thời gian làm bảo vệ ở trường tiểu học Bản Co, anh H. thường xuyên ra suối gần nhà để bắt cá cải thiện cuộc sống gia đình.

Nạn nhân bị phân xác, giấu trong bao tải là người như thế nào? - Ảnh 1.

Rất đông người dân tập trung chứng kiến vụ việc. (Ảnh: Cao Bằng +)

"Theo tôi nắm được, trước khi xảy ra sự việc, anh H. cũng không có gì bất thường vì cuộc sống của gia đình đều rất bình yên. 

Gia đình, xóm làng đều không thể ngờ sự việc này. Có một số nguồn tin người dân đã và đang cung cấp cho cơ quan điều tra nhưng sự việc vẫn chưa thể rõ ràng", ông Phùng nói.

Cũng theo lời ông Phùng cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Triệu Ẩu đã chỉ đạo lực lượng công an xã cùng các ban ngành có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an huyện Phục Hòa để có mặt điều tra, làm rõ.

Ngay trong đêm, lực lượng Công an huyện cũng đã có mặt tại hiện trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại