Nam Thư bật khóc nức nở: "Tôi ám ảnh vì chứng kiến tai nạn trên sân khấu"

Tùng Ninh |

"Tôi cảm thấy thương bộ đội mình quá! Bộ đội mình giỏi quá" – Nam Thư nói.

Mới đây, chương trình Sao nhập ngũ đã lên sóng với nhiều tình tiết gay cấn, hấp dẫn và hồi hộp.

Nam Thư bật khóc nức nở: Tôi ám ảnh vì chứng kiến tai nạn trên sân khấu - Ảnh 1.

Trong chương trình tuần này, các nữ nghệ sĩ được trải qua một khóa huấn luyện ngắn về khí công. Sau đó, họ phải thực hiện thử thách là trải nghiệm một môn khí công nhất định.

Trước khi bước vào thử thách, các nữ nghệ sĩ được chứng kiến tận mắt màn trình diễn khí công nâng cao tới từ một chiến sĩ đặc công. Đây là màn trình diễn khá nguy hiểm.

Theo đó, người chiến sĩ đặc công này lấy một chiếc móc sắt to cài vào giữa ức, nối với một chiếc dây đôi để nâng vật nặng.

Tuy nhiên, ở chương trình tuần này, thay vì nâng vật nặng thông thường, người chiến sĩ đặc công lại muốn nâng toàn bộ cơ thể của một trong số những nữ nghệ sĩ có mặt trước ống kính để tăng tính chân thật. Vì vậy, phải có một người trong số các nữ nghệ sĩ lên làm minh họa.

Nam Thư bật khóc nức nở: Tôi ám ảnh vì chứng kiến tai nạn trên sân khấu - Ảnh 3.

Ai trong số họ cũng dè dặt, né tránh. Cuối cùng, Nam Thư được chỉ định lên làm mình họa. Vì đây là tiết mục khá nguy hiểm và hơi rợn người nên Nam Thư phải chịu áp lực tâm lý khá lớn. Cô run lẩy bẩy, không muốn bước lên.

Được sự động viên của mọi người, Nam Thư lấy hết can đảm ngồi vào giữa hai sợi dây để người chiến sĩ đặc công dùng phần ức của mình nâng cô lên. Trong lúc ngồi, mặt mũi Nam Thư tái nhợt, run rẩy vì sợ và lo lắng.

Tới khi màn trình diễn được hoàn thành, Nam Thư bật khóc nức nở nói: "Bản thân tôi từng ngồi làm giám khảo rất nhiều chương trình tìm kiếm tài năng và về khí công như thế nên có biết qua về những môn này.

Tôi cũng từng chứng kiến tai nạn xảy ra trên sân khấu nên thực sự rất ám ảnh. Tôi ám ảnh vì chứng kiến tai nạn trên sân khấu.

Nam Thư bật khóc nức nở: Tôi ám ảnh vì chứng kiến tai nạn trên sân khấu - Ảnh 4.

Tôi cảm thấy thương bộ đội mình quá! Bộ đội mình giỏi quá".

Không chỉ Nam Thư, diễn viên Khánh Vân cũng rơi nước mắt khi chứng kiến màn trình diễn của chiến sĩ đặc công.

Sau khi được huấn luyện, các nữ nghệ sĩ lập tức bước vào thử thách khí công là dùng tay không chém vỡ viên ngói. Trái với vẻ bánh bèo, yếu đuối thường ngày, diễn viên Khánh Vân lại vô cùng mạnh mẽ khi chém vỡ 2 viên ngói cùng một lúc.

Nam Thư bật khóc nức nở: Tôi ám ảnh vì chứng kiến tai nạn trên sân khấu - Ảnh 5.

Trong khi đó, ca sĩ Dương Hoàng Yến không chém được cái nào, còn Nam Thư chỉ làm vỡ được một mảnh rìa của viên ngói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại