*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi để lại lá thư ghi rõ tên tuổi và lời nhắn ngắn ngủi đến bố mẹ, H. đã gieo mình xuống sông Hiếu tự tử.
Với số tiền kiếm được ít ỏi mỗi tháng trong khi có quá nhiều thứ phải chi tiêu, một nhân viên kinh doanh ở Malaysia chọn cái chết để giải thoát áp lực tiền bạc.
Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện một bức thư tuyệt mệnh do Đ. viết. Qua thư cảnh sát nhận định do giận hờn và cãi vã với bạn gái nên thanh niên này nghĩ quẩn.
Theo một nhân chứng, thời điểm được phát hiện, nam thanh niên đã tím tái người.
Anh Hà leo lên tầng 11 Bệnh viện đa khoa Ninh Bình, rồi nhảy xuống đất tử vong. Lãnh đạo bệnh viện cho hay, anh này không phải là bệnh nhân.
Một nam thanh niên nhảy cầu chợ Dinh (Tp. Huế) và mất tích vào nửa đêm 6/11, đến sáng nay (7/11), thi thể người này được phát hiện cách đó không xa.
Sau khi tâm sự với bạn bè rằng đang yêu thiếu nữ 16 tuổi nhưng bị gia đình người yêu ngăn cấm, nam thanh niên đã tự rạch tay rồi nhảy sông tự tử.
Người đàn ông muốn tự tử chỉ vì không tìm thấy bạn gái và một nữ cảnh sát xinh đẹp đã “mở lời” đúng lúc để cứu người.
Nam thanh niên bất ngờ bỏ lại xe trên cầu rồi nhảy cầu, gieo mình xuống sông tự tử mặc cho nhiều người can ngăn, tri hô.
Khi uống rượu anh Sơn hay nói: “Sẽ chết cho sướng đời”, mọi người cứ tưởng anh đùa nên không quan tâm.
Phải đợi cho đến khi nam thanh niên này mất tập trung do mải điện thoại thì lực lượng công an mới ôm được đưa xuống lan can cầu Bãi Cháy.
Do rơi trúng những tấm nệm trải dưới đất nên bệnh nhân không có thương tích đáng kể.
Tâm điểm