Nam thanh niên cầm hung khí đi chém người vì nghĩ bị... ghét và khinh thường

Hoàng Văn |

Nhớ lại trước đây khi đi đường, ông Cảnh gườm gườm, cho rằng ông Cảnh ghét và khinh thường mình nên Vinh nảy sinh ý định trả thù.

Ngày 31/12 sau một ngày xét xử, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận một phần kháng cáo của người bị hại, tăng mức bồi thường từ hơn 45 triệu đồng lên 52 triệu đồng và giữ nguyên mức hình phạt 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Ngô Quang Vinh (SN 2002, trú thôn Gò Mè, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa).

 Theo hồ sơ, khoảng 22h30’ ngày 17/12/2019, sau khi đi nhậu về, Vinh nhớ lại trước đây khi đi đường gặp ông Nguyễn Thắng Cảnh, ông Cảnh nhìn mình gườm gườm. Nghĩ rằng ông Cảnh ghét và khinh thường mình nên Vinh nảy sinh ý định đến nhà bà L.T.H.T. (bạn gái ông Cảnh) ở huyện Diên Khánh, Khánh Hòa tìm đánh ông Cảnh. 

Thực hiện ý định trên, Vinh trèo qua cổng, tới bụi tre trước nhà lấy cây mác cất trước đó, đi bộ đến nhà bà T. Khi đến nhà bà T, Vinh gọi ông Cảnh ra để nói chuyện. Khi ông Cảnh vừa ra đến phòng khách, Vinh không nói gì mà lao tới dùng cây mác mang theo vừa chém ông Cảnh vừa nói "gườm nè, gườm nè". 

Nam thanh niên cầm hung khi đi chém người vì nghĩ bị... ghét và khinh thường  - Ảnh 1.

Bị cáo Ngô Quang Vinh tại tòa

Ông Cảnh đưa tay lên đỡ thì bị chém một nhát vào cánh tay phải, một nhát vào mu bàn tay phải. Bà T.  Khi ông Ngô Thanh Tâm (cha Vinh) ngăn cản, Vinh mới dừng lại và được ông Tâm đưa về nhà. Hậu quả ông Cảnh bị thương tật 9%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại