Nam sinh cầu cứu có bà là F0 chưa đi viện: 'Lúc nào cũng có chú bên cạnh, con cứ gọi cho chú'

Khánh Chi |

“Con mệt quá, con cầu xin mọi người giúp con, các cô chú giúp đưa bà con đi bệnh viện với, bà con dương tính rồi, con không có đồ bảo hộ” – đó là lời khẩn thiết của nam sinh F1 tại TP.HCM.

Một F0 gọi điện nhờ nhân viên y tế cho xe đến đón mẹ và em gái ở phường Tân Định, Quận 1, TP HCM đi cách ly tập trung nhưng được báo hết giường

Ngày 15/7, cộng đồng mạng chia sẻ về trường hợp của một gia đình ở Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, Quận 3, TP.HCM đang rơi vào tình trạng khó khăn khi hai vợ chồng là F0 đang cách ly tạm tại 39 Trần Quốc Thảo, Q3. Ở nhà chỉ còn lại cụ bà 81 tuổi và bé trai 16 tuổi.

Điều đặc biệt, cụ bà bị Pakinson, rối loạn thần kinh mất nhận thức, không ai chăm sóc và đến nay kết quả xét nghiệm cụ bà cũng đã dương tính.

Bé trai 16 tuổi khủng hoảng tinh thần khi ba mẹ đi cách ly, không biết chăm bà như thế nào. Cậu bé lo lắng, căng thẳng mong đưa được người bà đi điều trị.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Đức, Chủ tịch UBND phường 4, quận 3, TP.HCM cho biết đây là trường hợp gia đình rất đặc biệt. Bà cụ bị bệnh nền, hiện bà cụ đã dương tính.

Khi xét nghiệm tại hẻm 362, đã phát hiện hai vợ chồng trong gia đình dương tính với SARS-CoV-2. Vì bà cụ già, không đi lại được nên y tế tới tận nhà lấy mẫu và kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Từ ngày hôm trước, phường đã liên tục liên hệ các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn thành phố nhưng đến thời điểm này bệnh viện nào cũng báo không còn giường để tiếp nhận. Đây là trường hợp đặc biệt phải liên hệ bệnh viện lớn. Dù nhiều tổ chức đã nhận hỗ trợ vận chuyển cụ bà đi nhưng hiện tại không có giường. Ông Đức cho biết trong ngày hôm nay sẽ cố gắng liên hệ tìm mọi cách để đưa cụ bà tới bệnh viện theo dõi và điều trị.

Ông Đức chia sẻ do trường hợp của gia đình này quá đặc biệt nên ngay từ ngày 11/7, phường 4 đã thường xuyên cắt cử tình nguyện viên tới hỗ trợ gia đình. Cháu bé 16 tuổi từ nhỏ chưa bao giờ rơi vào cảnh này nên cháu bị sốc tâm lý.

Cháu đã “cầu cứu” trên mạng, cô chú trong phường.

Bản thân ông Đức là chủ tịch phường ngày nào cũng gọi hỏi thăm 2,3 lần và ghé thăm trò chuyện với cậu bé.

“Tôi dặn bé bất cứ lúc nào cũng có chú bên cạnh, con cứ gọi cho chú, các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ con” – ông Đức nói.

Nhưng cái khó của gia đình đó là cụ bà bị bệnh, thần kinh không ổn định và đập phá đồ đạc. Điều này khiến cậu bé sợ hãi. Cụ bà chỉ nghe lời duy nhất người con trai nhưng người này đang là F0 ở trung tâm điều trị.

Khi liên hệ tới bệnh viện tiếp nhận, ông Đức cho biết phường cũng phải trình bày rõ cụ sẽ không có ai đi cùng để hỗ trợ.

Mọi người trong xóm muốn giúp em cũng khó vì hẻm đã phong tỏa nhà nào ở nhà đó, nhiều người chỉ nấu đồ ăn rồi gửi các tình nguyện viên mang đến cho hai bà cháu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại