Vừa qua, MC Khánh Hoàng đã đăng tải một clip chia sẻ về nghệ sĩ Thương Tín sau khi ông qua đời. Tuy nhiên, nam MC đã nhanh chóng gỡ bỏ clip vì nhận phải một số chỉ trích.
Về lí do gỡ bỏ clip nói về Thương Tín, MC Khánh Hoàng chia sẻ: "Cách đây mấy ngày, tôi có đăng tải một clip nói về anh Thương Tín nhưng đã gỡ bỏ dù lượt view khá nhiều.
MC Khánh Hoàng
Tôi gỡ bỏ clip không phải vì sợ ai, sợ một vài người vào nói tôi thế này thế nọ. Tôi gỡ bỏ clip vì không muốn nó gây tranh cãi về anh Thương Tín, người đã qua đời.
Ai xem clip đó thì đều biết, tôi chỉ nói về những biến cố xảy ra trong cuộc đời anh Thương Tín. Thực ra có rất nhiều khán giả hỏi tại sao anh Thương Tín lại bị như vậy.
Tôi đọc được nên có lên mạng tìm các nguyên nhân, câu chuyện về cuộc đời anh Thương Tín để tìm hiểu vì sao anh Thương Tín lại bị như vậy, rồi vì sao anh lại khiến nhiều người bất bình. Tôi đọc trên báo chí chứ không bịa ra những câu chuyện đó.
Thực sự, tôi đâu biết về anh Thương Tín nhiều, nên mới đi tìm hiểu về anh và tổng hợp lại. Khi tôi nói ra, nhiều người hâm mộ đều hiểu tôi. Nhưng có một bộ phận người hâm mộ không vui, nên tôi quyết định gỡ clip đó xuống, để không làm bận lòng mọi người.
Nhiều người nói tôi hay đề cập đến chuyện buồn, qua đời, mất mát của đồng nghiệp. Thực ra tôi làm kênh Youtube đã lâu rồi nhưng chỉ bùng phát lại khi tôi quay clip về Thảo Lâm làm lễ cúng cho Quý Bình, thu hút nhiều người xem. Bản thân tôi cũng thường đi giúp đám tang cho các nghệ sĩ qua đời như Đức Tiến, Chí Tài, Phi Nhung, Lam Phương…
Từ đó tới giờ và mãi mãi về sau tôi vẫn sẽ chia sẻ với khán giả về những nghệ sĩ qua đời để cùng tưởng nhớ về họ, cùng ôn lại kỷ niệm về họ.
Có người vào trách tôi rằng: "Người ta mất rồi thì để họ yên nhỉ đi, còn nhắc tới họ làm gì, lúc sống không nói, mất rồi nói ra để câu view à?".
Tôi xin nhắc lại, tôi nói về những nghệ sĩ đã khuất để nhắc nhớ khán giả cùng nhớ về sự nghiệp, cống hiến của họ, để mọi người cùng ấm lòng. Tôi nghĩ đó là một điều tốt, không có gì xấu xa hết.
Và tôi cũng chỉ nói về họ một lần hai lần, không thể cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Tôi nghĩ, một nghệ sĩ cống hiến suốt vài chục năm cuộc đời mà khi qua đời chúng ta chỉ nhắc về họ vài lần là không đủ với họ, là một nỗi buồn".