Năm lần bảy lượt tha thứ cho bạn trai đào mỏ, còn lừa làm mình sảy thai, cô nàng còn hỏi em đúng hay sai

Min |

"Em vừa bị chính người yêu lừa làm cho sảy thai, em vẫn tha thứ là đúng hay sai hả các mẹ?".

Tình yêu là loại tình cảm đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, nhưng cũng nguy hiểm nhất, vì nó có thể khiến một người yêu đời hơn hoặc đưa họ xuống đáy của bi kịch.

Vế thứ 2 vô tình ứng vận vào câu chuyện tình yêu không mấy hạnh phúc của cô nàng nhân vật chính trong câu chuyện dưới đây. Cô ấy đã khóc kể trong một hội nhóm có rất đông thành viên là chị em phụ nữ như sau:

"Em vừa bị chính người yêu lừa làm cho sảy thai, em vẫn tha thứ là đúng hay sai hả các mẹ? Em năm nay mới 21 tuổi, em từng trải qua 1 cuộc tình cách đây 3 năm, và từ đó không còn bận tâm đến việc yêu đương nữa.

Tình cờ một hôm em gặp anh ấy (bố của con em), em rất yêu anh ta, tin tất cả những lời anh ta nói, hứa hẹn.

Năm lần bảy lượt tha thứ cho bạn trai đào mỏ, còn lừa làm mình sảy thai, cô nàng còn hỏi em đúng hay sai - Ảnh 1.

(Ảnh: Facebook)

Một hôm em lén lấy điện thoại của anh ta xem và phát hiện anh ta không chỉ yêu 1 người, anh ấy luôn theo dõi người yêu cũ, vào trang cá nhân của người yêu cũ hơn 10 lần/ngày, trong khi chưa bao giờ anh ấy tìm kiếm tên em.

Em khóc rất nhiều, nhưng không đòi chia tay, rồi anh ta nhắn tin nói chia tay em vì lý do là đại loại như: anh không tốt, anh nghèo... trong khi chưa bao giờ em đòi anh mua cái gì cho em, ăn uống em cũng chủ động trả, hẹn hò em cũng là người đưa đón.

Em đau khổ lắm không chấp nhận, nhưng em cũng không làm được gì. 2 tuần sau đó thì em biết mình có thai, em vui lắm, vui vì có lý do để níu giữ anh ta. Rồi em gọi cho anh ta, anh ta bảo anh bận, em nói em có thai rồi (2 tháng).

Anh ta bảo em ra quán cà phê gần công ty đợi anh ta. Anh ta đưa ra đủ lý do để bắt em phá thai, rồi anh ta bảo anh không yêu em, nếu em cưới ok anh cưới.

Em nghĩ thôi đời em có khổ nhưng có đứa con là an ủi phần nào. Em chọn cách chia tay và quả quyết không phá thai.

Năm lần bảy lượt tha thứ cho bạn trai đào mỏ, còn lừa làm mình sảy thai, cô nàng còn hỏi em đúng hay sai - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Em định rút lui và sinh con, nuôi con 1 mình. Không ngờ là anh ta lừa em uống trái dừa, tối đó uống xong bụng em đau khủng khiếp rồi máu chảy, khiến em bị sảy thai. Anh ta cũng thú nhận là do anh ta làm.

Nhưng thật sự em rất yêu anh ấy, em đau đến mức định nhảy cầu Thủ Thiêm luôn.

Cãi nhau với anh ấy, em dọa sẽ tố cáo anh ấy lên mạng, nên anh ấy lại xuống giọng, năn nỉ, xin lỗi rồi lại hứa hẹn. Sau đó em lại tha thứ, anh ta lấy điện thoại em xóa hết tin nhắn xóa hết mọi thứ. Rồi lại ép em chia tay.

Thật sự em không biết phải làm như thế nào nữa".

Quả thật, có thể nói đây là một câu chuyện bi kịch của tình yêu, đưa cô nàng nhân vật chính tuổi xuân phơi phới đi từ bi kịch này đến bi kịch khác, thậm chí là dại khờ định tự tử.

Thế là chính bằng sự bi kịch và tính chất "lụy tình" đến mức mù quáng của cô nàng trên, câu chuyện vừa được đăng đàn không bao lâu đã thu hút được một số lượng lớn người quan tâm, nhất là chị em phụ nữ.

Năm lần bảy lượt tha thứ cho bạn trai đào mỏ, còn lừa làm mình sảy thai, cô nàng còn hỏi em đúng hay sai - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Nhưng thay vì cùng là đàn bà, hiểu và chọn cách an ủi cho cô nàng thì trái lại, cộng đồng "500 chị em" đã thay phiên nhau bức xúc với cô nàng.

Nào là "sao mà dại", "dại thì chịu chứ bệnh tật gì", "đấy, mù quáng thì lãnh hậu quả thôi", "mắng cho chừa", "bố mẹ sinh ra còn chưa kịp trả hiếu mà đã định tử tự vì một thằng đàn ông à", "thứ khốn ấy thì bỏ đi, còn tha thứ thì thua rồi"…

Tuy nhiên, cũng có một số ít bình luận tỏ ra đồng cảm và an ủi cô nàng trong câu chuyện trên. Nickname Vũ Tú Trinh chia sẻ: "Yêu 1 cách mù quáng quá. Tuổi còn trẻ, dẫu biết yêu nhiều nhưng vẫn nên tỉnh táo chứ bạn ơi.

Tên đó làm bao điều quá đáng như vậy mà vẫn tha thứ thì bạn quá dại rồi. Hãy sống vì mình, vì gia đình, đường còn dài, còn nhiều thứ đổi thay lắm. Cố lên nhé!".

Năm lần bảy lượt tha thứ cho bạn trai đào mỏ, còn lừa làm mình sảy thai, cô nàng còn hỏi em đúng hay sai - Ảnh 4.

(Ảnh: Facebook)

Nick Huỳnh Như Ngọc cũng vừa trách vừa an ủi: "Tại sao em phải nặng tình với 1 gã như vậy chứ, trên đời này thiếu gì người tốt hơn mà.

Mạnh mẽ lên, cho nó biến khỏi cuộc đời em thì em sẽ bớt khổ, sau này sẽ có 1 người khác yêu em thật lòng thôi.

Nhưng chị khuyên em, khi yêu thì chỉ nên tin tưởng và yêu ở mức độ nào đó tầm 50-60% thôi.

Khi nào người ta đòi cưới mình và về chung nhà thì em yêu hết mình cũng chẳng sao, chứ mấy thằng mà toàn hứa hẹn thì mấy thằng đó chỉ là muốn chơi chứ không muốn gánh trách nhiệm đâu".

Hiện tại, câu chuyện tréo ngoe trên vẫn đang thu hút được rất nhiều chị em quan tâm từng giây một, đẩy bài viết trở thành chủ đề "hot" nhất trong hội nhóm nơi nó được đăng tải.

Thôi thì không biết nói gì hơn, chỉ mong thông qua những lời góp ý "thiện chí" của chị em, cô nàng nhân vật chính sẽ sớm tỉnh táo và nhanh chóng vượt qua bi kịch của đời mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại