Nam diễn viên diễn cùng Anh Vũ ở Mỹ: Anh Vũ khác lạ, cứ lo lắng và hay buồn ngủ

Phương Anh |

"Thật lòng tôi thấy anh Vũ có khác lạ, không hoạt bát như trước. Anh cứ lo lắng và hay buồn ngủ, quên trước quên sau...", diễn viên Minh Luân chia sẻ.

Tối ngày 1/4 theo giờ Mỹ, nghệ sĩ Anh Vũ đã đột ngột qua đời ngay khi vừa hoàn thành chuyến lưu diễn tại Mỹ. 

Trước khi mất, Anh Vũ vừa diễn xuất trong vở kịch Hương vị tình yêu do nam diễn viên Minh Luân thủ vai chính còn Anh Vũ tham gia vai phụ trong tuyến hài.

Vừa chia tay Anh Vũ để đáp chuyến bay về Việt Nam, Minh Luân không ngờ rằng đó lại là lần gặp mặt cuối. Mãi tới khi hạ cánh để trung chuyển tại Đài Loan, Minh Luân mới bàng hoàng nhận tin người bạn, người anh, nghệ sĩ hài Anh Vũ đã ra đi mãi mãi.

Nam diễn viên diễn cùng Anh Vũ ở Mỹ: Anh Vũ khác lạ, cứ lo lắng và hay buồn ngủ - Ảnh 1.

Minh Luân và Anh Vũ trong chuyến lưu diễn cuối cùng.

"Vừa diễn xong là tôi ra sân bay luôn để về Việt Nam kịp quay phim cho dự án còn đang dang dở. Chưa kịp về nước thì tôi nghe tin Anh Vũ qua đời, quả thực chân tôi bước đi không vững.

Mới hôm qua thôi, anh em còn diễn cùng nhau, còn cười đùa và giỡn cùng nhau. Anh em còn bàn với nhau về liveshow sắp tới của Anh Vũ tại Mỹ. Anh Vũ nói muốn tôi sắp xếp thời gian bay sang cùng chung vui. Vậy mà chưa thực hiện được anh đã ra đi rồi", Minh Luân kể.

Là một trong những người cuối cùng đứng chung trên sân khấu với nghệ sĩ Anh Vũ, Minh Luân không khỏi ám ảnh khi nhớ là lần gặp mặt cuối cùng của hai người.

"Diễn xong anh Vũ nói mệt nến muốn về ngủ luôn, lúc đó tôi còn diễn nên lu bu không hỏi được gì thêm. Không ngờ rằng đó là lời chào vĩnh biệt người anh mà tôi luôn kính trọng.

Thật lòng thì tôi cũng thấy anh Vũ có khác lạ. Anh không hoạt bát như trước. Anh cứ lo lắng và hay buồn ngủ trong lúc tập chương trình, hay quên trước quên sau nhưng tôi không dám nghĩ là trầm trọng như vậy.

Anh Vũ cũng giấu dù mấy lần tôi có gặng hỏi về sức khỏe. Anh chỉ trả lời là mệt mỏi do lệch múi giờ và thiếu ngủ thôi. Trước đó, Anh Vũ cũng thường chia sẻ anh hay bị mất ngủ. Ai ngờ đâu!".

"Nói thật lòng nếu không có Anh Vũ thì không có Minh Luân của ngày hôm nay. Nhớ lại năm 2007 tôi chán nản và muốn về quê, không còn động lực tiếp tục theo học trường Sân khấu Điện ảnh, anh Vũ là người la rầy tôi rất nhiều rằng không được bỏ cuộc. Chính anh Vũ cũng là người giới thiệu tôi về diễn ở sân khẩu Phú Nhuận cho đến nay. Tôi mang ơn anh Vũ rất nhiều", Minh Luân nói.

Nam diễn viên diễn cùng Anh Vũ ở Mỹ: Anh Vũ khác lạ, cứ lo lắng và hay buồn ngủ - Ảnh 3.

Bức ảnh chụp chung cuối cùng của Minh Luân và nghệ sĩ Anh Vũ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại