Na Uy “hú hồn” tưởng bị Nga tấn công

Minh Đức |

Hệ thống báo động phát đi lúc nửa đêm khiến người dân một thị trấn tại Na Uy nghĩ rằng, chiến tranh với Nga đã nổ ra.

Một cảnh báo sai đã khiến những cư dân của một thị trấn vùng biên giữa Na Uy và Nga rơi vào tình trạng hoảng loạn. Một số người thậm chí còn điện thoại cho cảnh sát để hỏi có phải cuộc chiến tranh với Nga đã xảy ra không?

Na Uy “hú hồn” tưởng bị Nga tấn công - Ảnh 1.

Thị trấn Vadsø nằm rất gần với biên giới Na Uy – Nga.

Theo tờ báo địa phương iFinnmark, hệ thống cảnh báo của Lực lượng dân quân tự vệ tại thị trấn Vadsø đã bất ngờ phát đi báo động vào nửa đêm. Thị trấn Vadsø nằm rất gần với biên giới Na Uy – Nga. Trong những ngày thời tiết tốt, người dân nơi đây có thể nhìn thấy nước Nga ở phía bên kia biên giới. Vào giữa thời điểm căng thẳng giữa Nga và phương Tây đang không ngừng leo thang như hiện tại, không ngạc nhiên khi nhiều người dân của Vadsø cho rằng, láng giềng ở phía đông chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng báo động trên.

Chuông báo động bắt đầu kêu vào khoảng 23h50 hôm thứ Tư (4/4) và kéo dài trong suốt 15 phút, trước khi có người phát hiện ra địa điểm đặt hệ thống và tắt nó. Không một nhân viên có thẩm quyền địa phương hay người Nga nào xuất hiện vào lúc đó.

Đại diện của lực lượng Dân quân tự vệ đã không giải thích được nguyên nhân gì khiến hệ thống báo động bị kích hoạt.

Vadsø là một thị trấn nằm trong hạt Finnmark ở phía bắc Na Uy. Với dân số hơn 5.000 người, đây là thị trấn lớn nhất tại Đông Finnmark.

Lần cuối cùng binh lính Nga đặt chân tới thị trấn này là vào giai đoạn cuối của Thế chiến thứ Hai, khi Hồng quân giải phóng bắc Na Uy trong chiến dịch Petsamo-Kirkenes vào năm 1944.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại