Mỹ nhân giúp Ngô Kinh trở thành "ông vua võ thuật mới" ở tuổi U50

HN |

Để xây dựng nên "đế chế" rực rỡ ở tuổi 47, Ngô Kinh cần có sự hỗ trợ đắc lực của bóng hồng xinh đẹp này.

Sau hàng loạt thành công của các tác phẩm Chiến lang, Lưu lạc địa cầu và gần đây là Trường Tân Hồ, Ngô Kinh nay đã trở thành "ông hoàng phòng vé" của điện ảnh Hoa ngữ. Vị thế "số 1" của tài tử sinh năm 1974 ngày càng lớn mạnh và khó lòng bị phá vỡ ở hiện tại.

Nếu như trước đây, Ngô Kinh luôn là cái bóng mờ nhạt trong làng giải trí thì giờ đây anh đã được liệt vào "bộ tứ kim cương" cùng những siêu sao võ thuật hàng đầu là Lý Liên Kiệt, Thành Long, Chân Tử Đan. Thậm chí, truyền thông Trung Quốc còn nhận định, quyền lực của ngôi sao họ Ngô đã vượt qua cả 3 đàn anh.

Người ta thường nói: "Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có hình bóng của một người phụ nữ tuyệt vời". Để gặt hái được thành tựu rực rỡ như ngày hôm nay, Ngô Kinh có sự trợ giúp không hề nhỏ từ Tạ Nam, vợ anh.

Có những thời điểm. nam diễn viên lâm cảnh bế tắc trong sự nghiệp. Nhưng trong lúc khó khăn nhất, Tạ Nam luôn là chỗ dựa vững chắc cho anh. Nữ MC xinh đẹp này từng được truyền thông và người hâm mộ Hoa ngữ hết lời khen ngợi vì câu nói đầy mạnh mẽ và quyết đoán dành cho chồng: "Nếu có chuyện gì xảy ra em sẽ đứng ra nuôi anh".

Mỹ nhân giúp Ngô Kinh trở thành ông vua võ thuật mới ở tuổi U50 - Ảnh 1.

Ngô Kinh và bà xã Tạ Nam.

Mối nhân duyên chớm nở từ thuở thiếu thời

Mối nhân duyên giữa Ngô Kinh và Tạ Nam bắt đầu từ rất sớm, khi chàng là ngôi sao trẻ mới nổi còn nàng mới chỉ là một cô bé 12 tuổi. Sau khi xem xong bộ phim Thái cực tông sư do Ngô Kinh đóng, Tạ Nam đã đem lòng cảm mến chàng thiếu hiệp tài giỏi trong phim và thầm lập lời thề sau này nhất định phải gặp được anh.

Năm 2005, sau khi tốt nghiệp Đại học Tài chính và Kinh tế , Tạ Nam được nhận vào làm MC cho Đài truyền hình An Huy. Vài tháng sau, cô giành giải quán quân trong một cuộc thi dẫn chương trình và ký hợp đồng với công ty giải trí Light Media. 

Mỹ nhân họ Tạ từng bước khẳng định được tài năng, trở thành người dẫn chương trình nổi tiếng với phong cách quyết đoán, sắc sảo. Nhờ đó, cô có cơ hội thực hiện ước mơ thuở nhỏ là gặp được thần tượng - Ngô Kinh.

Mỹ nhân giúp Ngô Kinh trở thành ông vua võ thuật mới ở tuổi U50 - Ảnh 3.

Mùa hè năm 2010, Ngô Kinh tham gia chương trình do Tạ Nam tổ chức. Lần đầu chạm mặt, tim Tạ Na loạn nhịp, song cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để phỏng vấn anh. Cô hỏi anh về mẫu bạn gái lý tưởng, nhưng Ngô Kinh lại bất ngờ hỏi ngược lại: "Em đã kết hôn chưa? Em có bạn trai chưa?". Câu hỏi khiến Tạ Nam kinh ngạc. Cô bối rối đáp: "Em chưa có".

Quả thực, khi đối diện với nàng MC vừa xinh đẹp, vừa thông minh, Ngô Kinh cũng "trúng tiếng sét ái tình". Bởi vậy, sau khi chương trình kết thúc, anh mời cô đi ăn tối. Nhưng nào ngờ, bữa tối đó lại là một "thất bại" với Ngô Kinh.

Chuyện là khi trả tiền đỗ xe, anh móc tiền lẻ trong túi ra rồi đếm từng đồng một. Hành động này của Ngô Kinh lọt vào mắt Tạ Nam. Thông thường, khi người đàn ông mời một cô gái đi ăn tối lần đầu, anh ta thường tỏ ra hào phóng, nhưng Ngô Kinh lại khác. Vì thế, Tạ Nam thầm nghĩ: "Dẫu sao, anh ấy cũng là một ngôi sao, liệu anh ấy có quá keo kiệt không?". 

Trong bữa ăn, Tạ Nam không biết phải nói gì nên chỉ trò chuyện về công việc. Cô vốn muốn bày tỏ với Ngô Kinh về sự cầu tiến của mình, nhưng anh lại hiểu lầm ý cô. Tưởng rằng Tạ Nam có ý từ chối, không muốn anh tiếp tục làm phiền, Ngô Kinh quyết định rút lui. 

Từ sau bữa tối hôm đó, anh gần như biến mất trước mắt Tạ Nam. Câu chuyện của họ vì vậy bị gián đoạn trong một thời gian khá dài.

Mỹ nhân giúp Ngô Kinh trở thành ông vua võ thuật mới ở tuổi U50 - Ảnh 4.

Ít người biết, Tạ Nam đem lòng cảm mến Ngô Kinh từ năm 12 tuổi.

Hơn 1 năm sau, Tạ Nam đăng dòng tâm sự chất chứa nhiều tâm tư trên trang cá nhân: "Khi tôi tham gia một chương trình, có người hỏi tôi tại sao lại làm việc chăm chỉ như vậy. 

Tôi trả lời rằng: Vì tôi hy vọng một ngày nào đó, khi tìm được người đàn ông của mình, tôi có thể thẳng thắn nói với anh ấy rằng, tôi ở bên anh ấy vì tôi yêu anh ấy, chứ không phải vì anh ấy là ai, anh ấy có gì trong tay. Bởi bản thân tôi có thế đem đến cho mình tất cả những gì mình muốn".

Khi đọc được những chia sẻ này của Tạ Nam, Ngô Kinh mới hiểu rõ lòng cô và lập tức nhắn tin. Từ đây, mối lương duyên của cặp đôi lại mới tiếp diễn.

Chuyện tình lãng mạn của chàng tài tử họ Ngô và nàng MC xinh đẹp

Một ngày nọ, Ngô Kinh bị thương trên trường quay. Anh gọi cho Tạ Nam và tâm sự mình bị rách dây chằng, phải nẹp lại. Từ phía bên kia, Tạ Nam bật khóc nức nở vì lo lắng. Giây phút ấy, Ngô Kinh chợt nghĩ: "Cô ấy đang khóc vì tôi bị thương, đây chẳng phải là cô gái tôi nên nắm chặt tay, sống bên nhau trọn đời đó sao?".

Nghĩ vậy nhưng Ngô Kinh vẫn chưa đủ can đảm để tỏ tình với Tạ Nam. Một lần uống rượu say, anh gọi cho cô và nói: "Làm bạn gái anh được không?". Nghe câu nói này, Tạ Nam hạnh phúc biết bao, nhưng rồi cô nhận ra Ngô Kinh đang say. Có chút không vui, cô đáp: "Anh tỉnh táo lại đi"

Dẫu giận dỗi, nhưng Tạ Nam vẫn luôn chờ một lời tỏ tình thực sự từ Ngô Kinh. Song khi tỉnh táo, anh lại như quên hoàn toàn điều mình nói.

Mối quan hệ của cả hai cứ trong cảnh "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" như vậy cho đến khi họ có dịp cùng nhau đến Hong Kong. Tại đây, Ngô Kinh chuẩn bị một bữa tiệc rượu vang lãng mạn trên đỉnh núi và hẹn Tạ Nam cùng đón năm mới. Thế nhưng, cô lại đến muộn vì mải tán gẫu với bạn bè. 

Ngồi một mình chờ đợi, Ngô Kinh uống hết nửa chai rượu. Khi Tạ Nam đến, anh quyết tâm nói hết lòng mình: "Anh yêu em, em có đồng ý làm bạn gái anh không?".

Lần này, để thử thách Ngô Kinh, Tạ Nam bảo muốn hỏi ý kiến phụ huynh. Sau đó, cô nhắn tin cho bố, hỏi: "Có một người tỏ tình với con, hỏi con có đồng ý làm bạn gái của anh ấy không?".  Chẳng ngờ, bố Tạ Nam nhanh chóng nhắn lại: "Vậy thì tốt quá!". Được sự đồng ý của bố, Tạ Nam chẳng còn chút đắn đo nào nữa mà gật đầu nhận lời.

Mỹ nhân giúp Ngô Kinh trở thành ông vua võ thuật mới ở tuổi U50 - Ảnh 6.

Đầu năm 2014, Ngô Kinh hạnh phúc công khai ảnh đăng ký kết hôn của cả hai trên Weibo và ngọt ngào viết: “Một chút không cẩn thận tôi gặp em, một chút không cẩn thận tôi yêu em; một chút không cẩn thận tôi cưới em, nhưng tôi sẽ đối xử cẩn thận với em cả đời! ".

Tháng 5 cùng năm, khi đám cưới của họ sắp diễn ra, Ngô Kinh bất ngờ bị thương nặng ở chân trong một cảnh quay nhảy lầu. Để tham dự hôn lễ, anh phải đắp thạch cao và đem theo hai chiếc nạng. Chứng kiến cảnh tượng này, Tạ Nam bật khóc vì vừa giận, vừa thương chồng.

Thấy vậy, Ngô Kinh an ủi vợ: "Vợ ơi, anh sẽ không bao giờ nhảy lầu như vậy nữa, không bao giờ khiến em phải lo lắng nữa. Anh hứa sẽ có trách nhiệm với gia đình của chúng ta"

Mỹ nhân giúp Ngô Kinh trở thành ông vua võ thuật mới ở tuổi U50 - Ảnh 7.
Mỹ nhân giúp Ngô Kinh trở thành ông vua võ thuật mới ở tuổi U50 - Ảnh 8.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào năm 2014, khi đó Tạ Nam đã mang bầu 3 tháng.

Tháng 8/2014, con trai đầu lòng của cặp đôi chào đời, nhưng vì sinh non nên cậu bé phải nằm trong phòng ICU. Trong lúc con trai gặp nguy hiểm, Ngô Kinh dù lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để làm chỗ dựa tinh thần cho Tạ Nam. Rất may vài ngày sau, sức khỏe của em bé dần tốt lên. Được ôm con trai trong lòng, vợ chồng Ngô Kinh vui mừng đến trào nước mắt.

Tháng 7/2018, Tạ Nam sinh quý tử thứ hai cho Ngô Kinh. Nam diễn viên đặt tên cho con trai cả là Ngô Ưu, con trai thứ là Ngô Lự, với mong ước sau này các con sẽ có cuộc sống vô ưu, vô tư lự, luôn hạnh phúc và vui vẻ.

Người phụ nữ góp công lớn đưa Ngô Kinh lên đỉnh cao sự nghiệp

Khi Tạ Nam đến với Ngô Kinh, anh vẫn chỉ là một diễn viên hạng trung. Dẫu tên tuổi được biết đến từ khá sớm trong dòng phim võ thuật, nhưng trong suốt thời gian dài, tài tử sinh năm 1974 vẫn bị Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan - ba ngọn núi lớn che khuất. 

Từ lâu, Ngô Kinh luôn muốn làm một bộ phim hành động đích thực về đề tài chiến đấu. Vì không có ai đầu tư nên anh quyết định tự bỏ tiền túi ra làm Chiến lang 1 để tiếp tục theo đuổi đam mê. Nhưng trong quá trình làm phim, chi phí phát sinh khiến anh thiếu 80 triệu nhân dân tệ. Khi ấy, nhiều bạn bè đã khuyên Ngô Kinh bỏ cuộc nhưng anh không chịu.

Vậy là, nam diễn viên rút hết tiền tiết kiệm, thế chấp căn nhà đang sống để giải quyết khó khăn tài chính. Anh áy náy nói với Tạ Nam: "Vợ à, nếu trận này thua thì anh có thể sẽ phá sản".

Nhưng Tạ Nam không hề trách cứ mà vẫn ủng hộ chồng: "Bộ phim này là ước mơ của anh. Nếu em không để anh thực hiện giấc mơ này, cả đời này anh sẽ không thấy hạnh phúc. Nếu vậy thì giữ số tiền đó thật vô nghĩa. Anh hãy làm đi, nếu anh thua em sẽ nuôi anh".

Mỹ nhân giúp Ngô Kinh trở thành ông vua võ thuật mới ở tuổi U50 - Ảnh 10.

Đằng sau Ngô Kinh luôn có bà xã xinh đẹp làm hậu phương vững chắc.

Tháng 4/2015, Chiến lang 1 do Ngô Kinh làm đạo diễn được công chiếu, gặt hái thành công với doanh thu phòng vé lên tới 545 triệu nhân dân tệ. Bộ phim cũng giành được giải Phim xuất sắc, Ngô Kinh giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 33.

Sau đó, tài tử họ Ngô tiếp tục dành 2 năm để tập trung quay Chiến lang 2 tại vùng thảo nguyên châu Phi. Mùa hè năm 2017, sau khi ra mắt, Chiến lang 2 thành công vang dội, lập kỷ lục doanh thu phòng vé trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Đây cũng là bộ phim châu Á đầu tiên lọt vào danh sách TOP100 phim có doanh thu phòng vé toàn cầu. 

Tiếp đến, Ngô Kinh đầu tư cho phim Lưu lạc địa cầu. Bộ phim trở thành "con ngựa ô" tại phòng vé, với doanh thu  4,68 tỷ nhân dân tệ. Nhờ đó, Ngô Kinh là nam diễn viên duy nhất lọt vào danh sách “vua phim 10 tỷ NDT” với chỉ 2 bộ phim.

Tháng 10 năm nay, Ngô Kinh tiếp tục khẳng định vị thế "ông hoàng phòng vé" khi bộ phim Trường Tân Hồ của anh lại thắng lớn. Chỉ sau 4 ngày công chiếu, phim đã thu về 1,1 tỷ nhân dân tệ doanh thu, xô đổ nhiều kỷ lục.

Mỹ nhân giúp Ngô Kinh trở thành ông vua võ thuật mới ở tuổi U50 - Ảnh 11.

Tạ Nam là người phụ nữ quan trọng, góp công lớn trong việc giúp Ngô Kinh vươn lên vị trí "ông vua võ thuật".

Nói về thành công này, Ngô Kinh tâm sự chính bà xã Tạ Nam mới là người có công lao lớn nhất trong thành tựu của anh.

"Vợ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời. Trong công việc, cô ấy không bao giờ để mình thua kém người khác. Trong cuộc sống gia đình, cô ấy cũng vô cùng giỏi giang. Vợ nuôi dạy các con rất tốt, cả hai bé đều khỏe mạnh, cứng cáp, giúp tôi yên tâm dồn tâm huyết cho nghề. Đối với một người phụ nữ như vậy, tôi cần phải nâng niu, trân trọng", tài tử 47 tuổi chia sẻ.

Trên màn ảnh, Ngô Kinh thường đảm nhận vai nam tử hán mạnh mẽ, cứng rắn, luôn bảo vệ cho kẻ yếu, song trong đời thường, Ngô Kinh lại là một người chồng khá "ngoan ngoãn". Anh luôn cư xử dịu dàng, chiều chuộng và nghe lời vợ. 

Ở nhà, nam diễn viên giao hết tiền bạc cho vợ giữ. Tạ Nam đùa rằng, cô chính là thủ quỹ trong gia đình. Trên két sắt cô luôn dán một dòng ghi chú: "Tiền vào nhiều, tiền ra ít", để nhắc nhở chồng.

Khi có người hỏi Ngô Kinh rằng anh sợ vợ không?, ngôi sao Chiến lang thẳng thắn đáp: "Vợ kém tôi 9 tuổi, giống như cô em gái nhỏ, đã là cô em nhỏ thì phải nhường nhịn, bao dung, yêu thương cô ấy. 

Vả lại với tôi, sợ vợ là chuyện tốt. Có thể đương đầu với trời đất, nhưng nhất định không được đối đầu với vợ, đội vợ lên đầu sống lâu trăm tuổi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại