Mượn Tiến Dũng "đá đểu" Việt Nam, ông Nishino đang tự lấy đá đập chân?

Đoàn Dự |

Ngày 13/10 vừa rồi, HLV Nishino có tâm sự với báo Thái Lan về tình huống nổi cáu trước Bùi Tiến Dũng hồi đầu tháng Chín. Không dừng lại ở đấy, ông Nishino còn có ý đá đểu Việt Nam.

Ngày 5/9, Thái Lan đón tiếp Việt Nam ở lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Phút 87, Bùi Tiến Dũng có pha tranh chấp quyết liệt với Chanathip. Khi cả hai cùng ngã xuống, Chanathip bật dậy và có vẻ tay tiền vệ này đã quệt vào gần mắt trung vệ Việt Nam. Tiến Dũng vẫn cố bật dậy bám theo Chanathip nhưng khi thấy bóng đã ra biên, anh nằm xuống tỏ ra khá đau đớn.

Chứng kiến điều này, HLV Nishino lao đến, vượt hẳn qua vạch vôi để tỏ thái độ với Tiến Dũng. Điều này đã khiến BHL đôi bên có một màn tranh cãi nho nhỏ. Đến ngày 13/9, trả lời tờ báo Thái Lan Dailynews, ông Nishino cho biết:

"Tình huống đó xảy ra trước mắt tôi, tôi nghĩ rằng cầu thủ của ĐT Việt Nam đã cố tình ăn vạ và kéo dài thời gian. Vì vậy tôi đã có nói một vài điều không hay với cậu ấy bằng tiếng Nhật. Sau đó, tôi bảo mau đứng dậy để trận đấu có thể tiếp tục.

Theo tôi nhận thấy, ở một số quốc gia mà bóng đá không ở mức cao nhất, thời gian của 1 trận đấu thực tế sẽ ít hơn 90 phút. Thực sự họ chỉ thi đấu trong 50 đến 60 phút mà thôi. Ở các quốc gia phát triển, các cầu thủ sẽ cố gắng từng giây để đem về hiệu quả. Nhưng tại đây, tôi không thể hiểu được cách chơi bóng của họ. Bóng đá sẽ không thể phát triển nếu tồn tại những cầu thủ thi đấu như nghiệp dư như vậy".

Mượn Tiến Dũng đá đểu Việt Nam, ông Nishino đang tự lấy đá đập chân? - Ảnh 1.

Phải chăng HLV Nishino đang mượn Bùi Tiến Dũng để chê đội tuyển và nền bóng đá Việt Nam còn nghiệp dư? Quả thật nền bóng đá Việt Nam còn không ít vấn đề chưa chuyên nghiệp, nhưng nếu mượn pha bóng của Bùi Tiến Dũng để chê bóng đá Việt Nam, e rằng HLV Nishino chưa thật sự hợp lý, thậm chí còn phần tự lấy đá đập chân mình.

Ngược về VCK World Cup 2018 khi ông Nishino dẫn dắt ĐTQG Nhật, HLV này cùng các học trò từng bị chỉ trích vì chuyền bóng qua lại, câu giờ trước Ba Lan ở lượt cuối vòng bảng. Khi đó, Colombia đã dẫn Senegal 1-0 còn Nhật Bản đang thua Ba Lan 0-1. Nếu mọi thứ được giữ nguyên, Nhật Bản sẽ đi tiếp nhờ luật fair-play.

Chính vì vậy, Nhật Bản quyết định chuyền bóng qua lại ở cuối trận đấu, để mọi thứ từ tỷ số, tới thẻ phạt được bảo toàn, thuận lợi vào vòng loại trực tiếp. Có vé đi tiếp theo cách không mấy đẹp đẽ, nhưng lại nhờ chỉ số phụ là "chơi đẹp" khiến NHM Nhật Bản ức chế. Chính NHM xứ Mặt trời mọc chứ không phải Ba Lan, Colombia hay Senegal đã lên tiếng chỉ trich Samurai xanh.

Tất nhiên, NHM Nhật Bản không thích đội nhà chơi theo kiểu "xấu xí" vì Samurai xanh vẫn có tiếng là đá đẹp nhưng điều đó không có nghĩa chuyền qua lại để câu giờ trong một vài trường hợp là "quá tệ hại". Trong bóng đá, đôi khi những tình huống đặc biệt cần những phương pháp đặc biệt.

Mượn Tiến Dũng đá đểu Việt Nam, ông Nishino đang tự lấy đá đập chân? - Ảnh 2.

Trở lại với tình huống của Bùi Tiến Dũng, thật khó nói trung vệ Việt Nam có ăn vạ không khi quả thật bị tay của Chanathip quệt vào mặt. Ngay cả khi Tiến Dũng thật sự có ý câu giờ, đấy cũng là tình huống bình thường để tranh thủ thời gian cho đồng đội giữ vững thế trận khi đồng hồ đã điểm phút 87.

Cũng cần nhắc lại ông Nishino rằng, ăn vạ, câu giờ không đồng nghĩa với nền bóng đá thấp kém. Nếu giữ suy nghĩ này, có lẽ vị NHM người Nhật Bản nên xem Neymar thi đấu nhiều hơn, hoặc theo dõi ĐTQG Argentina?

Argentina nổi tiếng với lối chơi tiểu xảo, ăn vạ là một trong số ấy và họ là một trong những ĐTQG mạnh nhất thế giới với 2 lần vô địch World Cup. Neymar từng rất nhiều lần bị chỉ trích vì thói quen ăn vạ, nhưng không ai có thể phủ nhận anh là một trong các cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại.

Trở lại với ĐTQG Việt Nam, chúng ta đang được cả thế giới thừa nhận sự tiến bộ trong giai đoạn của HLV Park Hang-seo. Ở giai đoạn này, khi Thái Lan chìm trong khủng hoảng thì NHM Việt Nam thường xuyên được ra đường ăn mừng chiến thắng. Vậy nên, nhận xét của vị HLV người Nhật Bản có lẽ cũng chỉ mang tính nói cho bõ tức mà thôi!

Song lời nhận xét này cũng có ý nghĩa thú vị nhất định. Nó chắc chắn sẽ làm tăng sức nóng của cuộc đối đầu Việt Nam - Thái Lan tại Mỹ Đình ngày 19/11 sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại