Muốn thắng Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang-seo phải nhìn vào trận chung kết với Hàn Quốc

Ngô Trà - Ảnh: Sport5 |

Hôm qua (30/8), một đội tuyển trẻ Việt Nam đã có trận đấu khiến Hàn Quốc phải "toát mồ hôi lạnh". Họ chơi bóng bằng tất cả nhiệt huyết và sự sảng khoái không ngờ về mặt tâm lý.

1. Trước trận đại chiến Việt Nam - Thái Lan ngày 5/9 sắp tới, cựu thủ quân của đội tuyển Thái Lan - Panupong Wongsa, đã có những phát biểu đáng suy ngẫm. Ông nói về thành công của Kitatisak với "Voi chiến" vài năm về trước: "Kiatisak là một HLV giỏi và rất được yêu mến. Tuy nhiên thành công vài năm trước của "Voi chiến" không hẳn chỉ nhờ nhà cầm quân này.

Tôi cho rằng Kiatisak chỉ đóng góp 20% vào thời kỳ vàng của bóng đá Thái Lan. Chính tâm lý của các cầu thủ mới quyết định tất cả".

Hôm qua, trên sân Bà Rịa, các cầu thủ U15 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Đinh Thế Nam đã chơi một trận "để đời" trước các cầu thủ trẻ Hàn Quốc trong trận "chung kết" giải U15 quốc tế - cúp Acecook 2019. Nên nhớ rằng trước đó, dù có trận thắng bằng màn lội ngược dòng khó tin trước U15 Myanmar, nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam đã chơi vô cùng tệ hại, đầy nhạt nhòa và nặng nề về mặt tâm lý.

Giải U15 Quốc tế - Cúp Acecook 2019: U15 Việt Nam 2-3 U15 Hàn Quốc

Trận đấu ấy khiến người hâm mộ Việt Nam nhớ đến U18 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn ở giải đấu Đông Nam Á vừa qua. Thua đau đớn U18 Campuchia ở trận cuối cùng, dù cho có được sự "giúp sức" của U18 Thái Lan, thầy trò HLV từng đưa U19 Việt Nam lọt vào VCK World Cup U20 hơn 2 năm trước phải cúi mặt lầm lũi rời giải ngay từ vòng loại.

Trước đối thủ cực mạnh, và cực kỳ "kỹ rơ" với Việt Nam là Hàn Quốc, các cầu thủ trẻ Việt Nam chơi như thế "không còn có ngày mai", họ lăn xả, tranh chấp quyết liệt, áp đảo đối phương ngay trên phần sân của đối thủ, và phòng ngự cực kỳ tỉnh táo trước đối thủ vượt trội cả về thể hình lẫn đẳng cấp.

Và điều ngạc nhiên nhất là dù bị dẫn trước trước một đối thủ cực kỳ khôn ngoan, chủ động lùi về để rình rập dùng bẫy phản công để "kết liễu", thì với tinh thần quật cường và thể lực dường như vô tận đến từ sự nỗ lực, U15 Việt Nam chỉ cần 3 phút để đảo ngược thế cờ, vươn lên dẫn trước trong trận đấu bắt buộc phải thắng để đoạt chức vô địch.

Muốn thắng Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang-seo phải nhìn vào trận chung kết với Hàn Quốc - Ảnh 2.

Trước Hàn Quốc, U15 Việt Nam đã có một trận đấu để đời.

Nếu trận đấu kết thúc chỉ sau 80 phút, và nếu như pha đột phá trung lộ dũng mãnh của Phạm Văn Phong ở phút 82 kết thúc bằng một cú sút chính xác hơn trong thế đối mặt với thủ thành đối phương, có lẽ họ đã lại lập thêm một kỳ tích khác cho bóng đá trẻ Việt Nam - đánh bại Hàn Quốc để lên ngôi vô địch.

2. Suốt hơn 20 tháng qua, trên con đường cùng bóng đá Việt Nam chinh phục Đông Nam Á để vươn tầm châu Á, thầy trò HLV Park Hang-seo đã trải qua không ít những trận đấu khó khăn, trước các đối thủ cực mạnh của châu lục. Ở đó, hết lần này đến lần khác, ông Park buộc người ta phải "đính kèm" tên mình với biệt danh "phù thủy" bởi những sự lựa chọn cực kỳ chính xác về mặt con người, chiến thuật, cũng như sự điều chỉnh hợp lý trong từng trận đấu cụ thể.

Những "phép màu" của nhà cầm quân người Hàn Quốc này không chỉ giúp các đội tuyển Việt Nam lập nên các kỳ tích lẫy lừng, mà còn kiến tạo nên một thế hệ các cầu thủ trẻ tiếp nhập và vận dụng thành thục những triết lý bóng đá của ông. Nhưng trước đội tuyển Thái Lan ở thời điểm này, trong trận đại chiến quyết định ngôi số 1 Đông Nam Á, thầy trò HLV Park Hang-seo cần nhiều hơn thế.

Muốn thắng Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang-seo phải nhìn vào trận chung kết với Hàn Quốc - Ảnh 3.

Đối đầu với họ sắp tới là một đội tuyển Thái Lan được dẫn dắt bởi HLV được đánh giá là nhà cầm quân xuất sắc nhất trong lịch sử châu Á, từng đưa đội tuyển Nhật Bản đến VCK World Cup 2018, cùng như khiến cả thế giới phải nể phục với màn trình diễn của "Samurai xanh" ở giải đấu giá trị nhất hành tinh này. Bên cạnh đó, Thái Lan còn được tăng thêm sức mạnh bằng Chanathip Songkrasin - cầu thủ đẳng cấp châu Á, cùng 2 cái tên đang có chỗ đứng vững vàng ở J.League.

HLV Park Hang-seo từng phát biểu: "Bóng đá cũng như chiến tranh, và mỗi trận bóng phải là một trận chiến". Trận thắng Thái Lan ở King's Cup 2019 là điểm sáng của đội tuyển Việt Nam, nhưng trận đấu ấy, người Thái không có được sự góp mặt của "Messi Thái", và rõ ràng ở đó, các học trò của thầy Park vẫn chưa thể hiện được hết mong muốn của ông thầy người Hàn Quốc.

Cuộc đối đầu về mặt chiến thuật, chiến lược, hãy đặt niềm tin vào thầy Park, nhưng trên sân, hơn bao giờ hết, ở trận đại chiến mang cực kỳ nhiều ý nghĩa này, Quang Hải, Công Phượng, Quế Ngọc Hải và các đồng đội bắt buộc phải thể hiện được tinh thần chiến binh, coi trận đấu này như một trận chiến thì mới có cơ may bước qua được người Thái.

Muốn thắng Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang-seo phải nhìn vào trận chung kết với Hàn Quốc - Ảnh 4.

Và để thực hiện điều đó, họ chẳng cần nhìn đâu xa để "tự lên dây cót" cho chính mình, thay vào đó hãy nhìn vào các đàn em U15 Việt Nam, những Cái Văn Quỳ, Phạm Văn Phong hay trung vệ Văn Bảy. Hôm qua, những chàng trai rất trẻ ấy đã chiến đấu với U15 Hàn Quốc bằng tất cả sự quyết tâm, cùng niềm tin lớn rằng có thể đánh bại được đối thủ trên tầm này, để đường hoàng bước lên ngôi vô địch.

Và không chỉ nhìn vào những điểm sáng, nhưng Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng cũng nên nhìn vào pha phạm lỗi của Hải Nam với tiền đạo U15 Hàn Quốc, để rồi phải nhận bàn thua trên chấm 11m, để rồi tự nhủ mình phải cực kỳ tỉnh táo trong thời khắc quyết định. Không có tình huống phạm lỗi đáng tiếc ấy của Hải Nam, cánh cửa vô địch vẫn mở toang trước mặt thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

Bốn năm về trước, đội tuyển Thái Lan của Kiatisak đã hạ gục thầy trò HLV Miura đến 3 bàn không gỡ ngay trên Mỹ Đình, giữa hàng nghìn cổ động viên đến từ đất nước Chùa vàng hát vang suốt cả trận đấu. Sắp tới đây, trên đất Thái, sự cổ vũ của cổ động viên Thái Lan ắt hẳn sẽ tiếp thêm sức mạnh rất nhiều cho đoàn quân của HLV Akira Nishino. Không có được tinh thần "dời non lấp bể" của những chiến binh Rồng Vàng, đừng nói đến chuyện thắng người Thái!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại