Muốn cho tiền bố mẹ đẻ, cô gái bị bạn trai phũ: “Đừng lấy chồng, về anh li dị sớm”

Ngân Hà |

Cô gái trẻ đang cảm thấy vô cùng buồn phiền và uất ức vì không tìm được tiếng nói chung với người yêu.

Con gái đi lấy chồng thì có được gửi tiền cho bố mẹ đẻ hay không? Lẽ thông thường, đó là chuyện hết sức đương nhiên. Bởi là con cái, bất kể nội ngoại đều phải có nghĩa vụ phụng dưỡng bố mẹ như nhau.

Thế nhưng, không ít đấng mày râu với tư tưởng cổ hủ, gia trưởng lại có suy nghĩ rằng: "Con gá‎i đã đi lấy chồng là hết nghĩa vụ, gửi tiền cho mẹ đ‎ẻ là không chấp nhậ‎n được".

Từ đó mới nảy sinh nhiều tình huống mâu thuẫn, "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa các cặp đôi.

Như cô gái trẻ có tên N.H, dẫu chưa về chung nhà nhưng N.H và bạn trai đã bất đồng quan điểm khi thảo luận về chủ đề này.

Theo đó, N.H (22 tuổi) đến từ Hải Dương, sinh ra trong gia đình có 4 chị em gái. Bố H. là bộ đội chuyên nghiệp về hưu, lương gần 8 triệu/tháng. Mẹ cô ở nhà làm nông.

Vừa mới ra trường, N.H mong muốn sẽ đi làm, đỡ đần kinh tế gia đình một phần, báo đáp công sinh thành, nuôi dưỡng của bố mẹ suốt hơn 20 năm qua.

Muốn cho tiền bố mẹ đẻ, cô gái bức xúc vì bị bạn trai phũ phàng: Thế thì đừng lấy chồng, lên mạng nhờ phân xử liền được tư vấn: May mắn quá! - Ảnh 1.

Gia đình không mấy khá giả nên N.H mong muốn khi đi làm có thể đỡ đần trả nợ cho bố mẹ, cô không ngờ đây lại là lý do khiến bạn trai đòi chia tay

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu N.H không đem tâm sự này của mình chia sẻ với bạn trai, mong anh đồng cảm, thấy hiểu mình hơn.

"Em vừa mới ra trường vào tháng này, với mức lương của bố em, mà nuôi 3 chị em ăn học thật sự là không thấm vào đâu (chị gái em đã lấy chồng).

Những năm qua em biết bố mẹ không tích cóp được gì và tiền làm ra chỉ đủ trả lãi. Tính đến hiện tại thì nhà em xây nhà xong từ 2015, mà vẫn còn nợ tiền ngân hàng. 

Em tự nhận thấy hoàn cảnh gia đình mình đang như thế nào và em không ngừng cố gắng để đỡ bố mẹ được phần nào. 

Em có yêu một anh cách nhà 12km và hơn 2 tuổi, cũng thường tâm sự tất cả những khó khăn với người yêu, chỉ mong anh động viên chứ chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ nhờ anh giúp đỡ, chưa bao giờ em xin tiền anh để tiêu hay để cho bố mẹ, cũng không yêu cầu anh sau khi cưới lo nợ nần cho bố mẹ cùng mình..." - N.H tâm sự.

Ấy vậy nhưng, chẳng những khi kể ra tâm sự với người yêu, N.H không nhận được bất kỳ sự chia sẻ, động viên nào, bạn trai của cô còn có phản ứng khiến cô vô cùng ngỡ ngàng.

Sau khi nghe N.H nói muốn cố gắng trả nợ cho bố mẹ, nếu đi lấy chồng thì hàng tháng sẽ cho bố mẹ một khoản để đỡ đần kinh tế, bạn trai N.H liền thẳng thừng đòi chia tay vì không đồng ý với việc cô đã kết hôn rồi mà vẫn lo cho nhà ngoại.

Muốn cho tiền bố mẹ đẻ, cô gái bức xúc vì bị bạn trai phũ phàng: Thế thì đừng lấy chồng, lên mạng nhờ phân xử liền được tư vấn: May mắn quá! - Ảnh 2.
Muốn cho tiền bố mẹ đẻ, cô gái bức xúc vì bị bạn trai phũ phàng: Thế thì đừng lấy chồng, lên mạng nhờ phân xử liền được tư vấn: May mắn quá! - Ảnh 3.
Muốn cho tiền bố mẹ đẻ, cô gái bức xúc vì bị bạn trai phũ phàng: Thế thì đừng lấy chồng, lên mạng nhờ phân xử liền được tư vấn: May mắn quá! - Ảnh 4.

N.H rất yêu và tôn trọng bạn trai, nhưng anh khá lạnh nhạt sau khi nghe cô giãi bày tâm sự

"Em nói sẽ cân bằng giữa hai bên gia đình, nhưng anh chỉ muốn em lo cho gia đình anh mà không cần biết bố mẹ mình như thế nào. 

Anh bảo, em có suy nghĩ lo cho bố mẹ thì đừng lấy chồng. Em thấy mệt mỏi và tủi thân thật sự! Ai cũng có phần ích kỉ của riêng mình, cũng đều mong muốn cố gắng cho bố mẹ mình tuổi già an nhàn, sung sướng.

Vậy mà anh không bao giờ có suy nghĩ bao bọc em, đứng ra làm trụ cột cho em. Anh tính gia trưởng, chỉ muốn người khác phải hi sinh cho mình. 

Em suy nghĩ đi lấy chồng nhưng vẫn giúp đỡ bố mẹ phần nào là sai hay sao mà người ta phải ép em như thế?"

Bên hiếu, bên tình, bên nào cũng cần nhưng lực bất tòng tâm, N.H cảm thấy vô cùng uất ức và hoang mang không biết liệu mình đang sai ở đâu.

Cô chia sẻ đoạn tin nhắn mà bạn trai phũ phàng nói lời tuyệt tình, rằng N.H nên "ở vậy đi, đừng lấy chồng không sẽ làm khổ chồng"; "tốt nhất nên lấy ai cùng chung suy nghĩ, lấy anh về ly dị sớm thôi, em lo cho nhà em rồi bố mẹ ông bà anh thì sao?"

Tuy nhiên, bất ngờ thay, nếu như nữ chính đang cảm thấy đau khổ, chán nản thì dân mạng lại gửi lời chúc mừng cô sau cuộc cãi vã này.

Cụ thể, hội chị em cho rằng N.H đã may mắn vì nhận ra bản tính ích kỷ, hẹp hòi của bạn trai sớm, nếu không sẽ hối không kịp vì cưới nhầm chồng.

Muốn cho tiền bố mẹ đẻ, cô gái bức xúc vì bị bạn trai phũ phàng: Thế thì đừng lấy chồng, lên mạng nhờ phân xử liền được tư vấn: May mắn quá! - Ảnh 5.

"Bố mẹ nào cũng là bố mẹ, đều mang nặng đẻ đau, mà sao thời đại này rồi vẫn còn mang cái tư tưởng như vậy? 

Đừng chỉ ích kỉ và chỉ coi trọng bố mẹ mình mà quên mất người khác cũng có bố mẹ. Thay vì làm khó bạn sao anh ta không động viên nhau cùng cố gắng? Tên này bỏ sớm còn kịp!";

"Chúc mừng bạn đã nhìn ra bộ mặt thật của kẻ tệ bạc sớm. Muốn con gái lấy chồng là xong, phải vun vén cho gia đình bên nội là hoàn toàn không thể chấp nhận được, làm gì có luật trái đạo lí như thế"

"Người yêu bạn quá cổ hủ, ích kỷ, cưới về sẽ chỉ khiến cuộc sống vợ chồng ngày càng nặng nề và mâu thuẫn hơn thôi, may mà phát hiện sớm đấy!"... là một số bình luận của dân mạng.

Thậm chí, hội chị em còn đòi N.H công khai hình ảnh, thông tin của anh chàng này để "còn biết mà tránh". 

Một số người cũng khuyên N.H tuổi đời và cả kinh nghiệm sống còn quá non trẻ, trước mắt hãy chỉ nên tập trung vào sự nghiệp, báo hiếu bố mẹ rồi hẵng nghĩ đến chuyện lập gia đình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại