Mượn chiến thắng, Mourinho xỏ xiên các chuyên gia "đá bóng bằng mồm"

Ngô Trà |

Sau 3 lần liền chỉ trong vòng có 4 ngày chỉ trích cổ động viên đội nhà, Mourinho chuyển hướng sang những "chuyên gia bóng đá" đã dè bỉu ông thời gian qua.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vốn cực kỳ hoạt ngôn và chưa hề ngán ngại phải gây sự với bất cứ đối tượng làm làm ông "ngứa mắt", nên ngay sau trận thắng định đoạt đến 99% khả năng đi tiếp vào vòng knock-out Champions League ở vị trí đầu bảng, Mourinho lập tức "nổ súng":

"Chúng tôi chưa đủ chất lượng ư? Bốn chiến thắng, thắng tuyệt đối, như thế còn chưa đủ sao? Chỉ cần 1 điểm, trong khi còn 2 trận nữa trong tay là chúng tôi nghễu nghện ở đầu bảng rồi.

Các chuyên gia thích thì nhảy vào mà bình luận, tôi chán chả buồn nói với các người nữa rồi. Các chuyên gia đá bóng bằng mồm được trả tiền để bình luận, vậy thì nhảy vào mà bình luận đi, tôi nhường cho các ông đấy.

Mượn chiến thắng, Mourinho xỏ xiên các chuyên gia đá bóng bằng mồm - Ảnh 1.

Tôi chẳng thể nào vui hơn được nữa, chúng tôi thay đổi đội hình, phá vợ cấu trúc liên kết tự nhiên của đội bóng bằng cách nhét một ông nhóc từ học viện vào đội hình (McTominay), rồi ghi 2 bàn, giữ sạch lưới, kiếm được 3 điểm cùng một mớ tiền cho CLB, chẳng có dấu hiệu của chấn thương nào cả, sướng hơn thế quái nào được nữa, nhỉ?"

Khi được hỏi về quyết định có phần lạ lẫm khi Blind lại là người thực hiện quả penalty mà Rashford mang về cho Man United, Mourinho vẫn trả lời với độ hưng phấn cao:

"Tôi thích thì tôi chọn Blind thôi!

Lý do ư? Martial là người tôi chọn đá penalty, cậu ấy đá rồi, trượt rồi, và thậm chí chẳng còn ở trên sân lúc đấy nữa. Các cầu thủ khác sẵn sàng nhận trách nhiệm đá 11m. Romelu [Lukaku] rất vui sướng nếu được đá, Herrera cũng vậy.

Mượn chiến thắng, Mourinho xỏ xiên các chuyên gia đá bóng bằng mồm - Ảnh 2.

Martial không thể thực hiện thành công quả penalty đầu tiên.

Nhưng Blind là sự lựa chọn cuối cùng của tôi.

Vài ngày trở lại đây, trên sân tập, Martial không hề trượt quả penalty nào, dù đá rất nhiều, với cả 3 thủ thành của Man United. Nhưng đen thì trượt thôi. Thế nên lúc đấy tôi chọn Blind, hết chuyện."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại