*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nước lũ nhấn chìm hết nhà cửa, nhiều người dân ở Quảng Bình phải leo lên nóc nhà để nhận lương thực từ các đội cứu trợ.
Vùng lũ Lệ Thuỷ (Quảng Bình) nước lũ dâng cao gần chạm nóc nhà cấp 4, chỉ còn cách đỉnh lũ lịch sử 2020 khoảng hơn 50cm và hiện vẫn còn mưa, nước tiếp tục dâng.
"Có lần mình đưa đoàn cứu trợ vào, nhưng họ đi ra ngay. Họ nói nhà giàu, nhà lầu vậy thì thôi không hỗ trợ, nhường cho nhà khác, nhưng…".
Tính đến 21 giờ tối 18-10, lũ lịch sử ở Quảng Bình đã làm gần 60.000 nhà dân bị ngập lụt, hơn 215 thôn bản bị chia cắt và đã có 2 người tử vong do bị lật đò khi chạy lũ.
Do ảnh hưởng của bão số 5, một số thôn bản trên địa bàn huyện miền núi Minh Hóa, Quảng Bình có mưa to, cộng với nước từ đầu nguồn đổ về nên làm ngập một số ngầm, đường làm 13 bản bị chia cắt tạm thời như: Bản Ka Ai, Ka Vang, xã Dân Hóa, bản Pa Chong, Ra Mai, Si, Dộ tà Vơng, Lòm, Cha Oóc, Cây Dừa xã Trọng Hóa, bản Noọng Củ, Noọng Mới, Cha Pu.
Đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày qua khiến lũ ở các sông ở Quảng Bình lên cao trở lại, chia cắt nhiều thôn xã. Người dân khẩn trương di tản, đưa tài sản đến nơi an toàn.
"Tàu đứt dây neo, nước lũ cuốn trôi ào ào ra cửa biển. Tôi chỉ kịp nhảy ra khỏi tàu bơi lên bờ rồi bất lực đứng nhìn cả gia tài trôi theo dòng nước lũ", ngư dân Phạm Ngọc Đông kể.
Trận lũ kéo dài 3 ngày đi qua để lại hàng tấn bùn đất khiến nhiều ngôi trường chưa thể bắt tay vào việc dạy học. Nhà trường phải huy động toàn bộ giáo viên, phụ huynh đến dọn dẹp.
UBND tỉnh Quảng Bình vừa có thống kê số người chết do lũ lụt trong những ngày qua lên đến 14 người và vẫn còn người mất tích.
Cảnh tượng những nóc nhà bị bao vây bởi mênh mông nước, hay những đầu người ló ra từ một nóc nhà sắp bị nước nhấn chìm ở miền Trung đã gây ám ảnh...
Nhiều người dân Hà Tĩnh phải sống trên nóc nhà. Ở Quảng Bình tính đến tối 15/10 đã có 9 người chết, 10 người mất tích.
Trong trận ngập lụt kinh hoàng, người dân đã phải treo con bò lên nóc nhà, chỉ để hở phần đầu để cứu con vật giúp họ mưu sinh hàng ngày.
Tâm điểm