*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Rộng hàng chục ha, thảo nguyên xanh mướt này không phải ở một đất nước châu Âu xa xôi nào đó mà ở ngay miền Bắc nước ta.
Tháng 10, tháng 11 là thời gian mùa hoa tam giác mạch bắt đầu nở rộ ở Hà Giang, Mù Cang Chải, Mộc Châu...
Hà Giang không chỉ có tam giác mạch đâu, nhất là những người thích đi vì thiên nhiên, vì văn hóa và chán nản sự đông đúc nhàm tẻ.
Lễ hội Hoa tam giác mạch ở Hà Giang đã chính thức được bắt đầu rồi. Lên Hà Giang những ngày này, khách du lịch sẽ thực sự mãn nhãn bởi khung cảnh tuyệt đẹp của hoa tam giác mạch nơi đây.
"Hoa hỏng thì người dân lại trồng. Họ cũng sinh sống và kinh doanh từ nghề này, vậy thì có gì khó hiểu khi họ phải chấp nhận sự thiệt hại không thể tránh khỏi khi đoàn người ùa nhau kéo về."
Chỉ vì một vài bức ảnh để chia sẻ lên Facebook, cô gái trẻ không ngần ngại dẫm đạp lên những bông hoa tam giác mạch và tự tin khoe với mọi người: "Mình đã dẫm nát hoa tam giác mạch như thế nào?".
Trước hành động thiếu ý thức của một bộ phận dân phượt, cô gái trẻ này đã tỏ ra vô cùng bức xúc.
Mùa hoa Tam Giác Mạch đang khiến những người thích du lịch khám phá phải xốn xang. Nhưng có những sự thật rất "trần tục", chẳng hề lãng mạn về loài hoa này không phải ai cũng biết.
Một mùa hoa Tam Giác Mạch tuyệt đẹp đã bắt đầu và vẫy gọi tâm hồn các bạn trẻ lãng mạn, thích phiêu lưu...