*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhật Bản đang là một trong những điểm đến nước ngoài thu hút nhiều du khách người Việt nhất.
Với nhiều đô thị trên thế giới, những dòng sông đã trở thành linh hồn, là mạch nguồn sự sống nhưng quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa đã “bức tử” những con sông này. Làm thế nào để “phù phép” những dòng sông đã sống mòn được hồi sinh? Hãy xem những mô hình đã khá thành công ở các quốc gia và khu vực Châu Á.
Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua một dự luật mà theo đó du khách sẽ phải đóng thuế “tạm biệt” 1.000 yên (gần 10 USD) khi rời khỏi nước này.
Nhiều người cho rằng, đây chính là bức ảnh đáng nhớ nhất cũng đẹp nhất trong mùa hoa anh đào năm nay.
Cứ đến tháng 3, người dân Nhật Bản lại nô nức đón chờ mùa hoa anh đào nở. Và tất nhiên, là cả khoang tàu đặc biệt trang trí rực rỡ sắc hoa anh đào này nữa.
Hoa anh đào ở Nhật đang bước vào độ rực rỡ nhất. Hàng triệu du khách trong và ngoài nước đổ đến những địa điểm ngắm hoa anh đào.
Người đăng tải những hình ảnh này phải xót xa thốt lên: '1 người, 2 người, 3 người, 4 người... mỗi người 1 cành. 1 bó Đà Lạt của chúng tôi sẽ tiêu tan thôi... Thất vọng!'.
Tháng 4 về, thành phố Changwon trở nên thơ mộng và lãng mạn hơn bởi những con đường, sân ga…phủ trắng sắc hoa anh đào tuyệt đẹp.