M.U thua ê chề trước Tottenham, HLV Solskjaer giơ tay đầu hàng

Minh Tú |

HLV Ole Gunnar Solskjaer thất vọng cùng cực với những sai lầm của các học trò trong trận thua 1-6 trước Tottenham.

Với ưu thế sân nhà và khởi đầu tuyệt vời bằng bàn thắng sớm của Bruno Fernandes, nhưng M.U lại để Tottenham ngược dòng không tưởng. Những sai lầm cá nhân của Harrry Maguire, Eric Bailly và Anthony Martial đã khiến M.U liên tiếp thủng lưới và bị Tottenham dẫn trước 4-1 trong hiệp 1.

M.U thua ê chề trước Tottenham, HLV Solskjaer giơ tay đầu hàng - Ảnh 1.

Solskjaer chán nản vì sai lầm của các học trò

Sau giờ nghỉ, M.U vẫn thể hiện bộ mặt thi đấu bạc nhược và để Tottenham ghi thêm 2 bàn. Các bàn thắng của Tottenham ở trận đấu này được ghi do công của Harry Kane (cú đúp), Son Heung-min (cú đúp), Tanguy Ndombele và Serge Aurier.

Thất bại 1-6 trước Tottenham có lẽ là một trong những trận thua đậm nhất trong lịch sử M.U. Sẽ có rất nhiều áp lực từ báo chí và người hâm mộ lên vai HLV Ole Solskjaer sau trận thua nhục nhã này. Bản thân nhà cầm quân người Na Uy cũng tỏ ra vô cùng thất vọng. Ông thậm chí còn đầu hàng trước những sai lầm cá nhân của các cầu thủ M.U.

Phát biểu trên Sky Sports, HLV Ole Solskjaer nói: "Bạn không thể giành chiến thắng khi bạn đã mắc quá nhiều lỗi và sai lầm như hôm nay, một màn trình diễn không thể tin nổi. Tất nhiên, khi mới bắt đầu, chúng tôi rất kỳ vọng nó sẽ diễn ra như ý muốn.

Thật sự đây là một báo động lớn, chẳng đâu vào đâu cả. Đủ rồi, tôi xin giơ tay", vị thuyền trưởng của M.U nói trong tâm trạng bực tức và nhanh chóng rời phòng họp báo.

Tương lai của HLV Solskjaer sẽ được mang ra bàn tán trong thời gian tới. Dưới áp lực của cổ động viên, M.U không phải là đội bóng kiên nhẫn với các HLV kể từ sau thời Sir Alex. Trước Solskjaer, Mourinho cũng bị trảm không thương tiếc dù đã giúp CLB gặt hái 2 danh hiệu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại