M.U thắng đậm, vì sao HLV Solskjaer vẫn không vui?

Long Nguyên |

Sau chiến thắng 3-0 của M.U trước Sheffield United tại vòng 31 Premier League, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn chỉ ra nhược điểm của Quỷ đỏ và cảnh báo các cầu thủ 1 điều.

Ở thời điểm hiện tại, M.U đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng và họ rất cần điểm để tiếp tục cuộc đua vào top 4. Trận đấu với Sheffield vì thế có ý nghĩa rất quan trọng bởi M.U không chỉ cần chiến thắng mà còn phải "cắt đuôi" chính đối thủ này.

Trước cuộc so tài trực tiếp, M.U có 46 điểm, chỉ hơn Sheffield 2 điểm và sẽ bị đối thủ vượt lên nếu để thua. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra khi M.U chơi áp đảo hoàn toàn và giành chiến thắng cách biệt 3-0. Anthony Martial trở thành người hùng của M.U với một cú hattrick.

M.U thắng đậm, vì sao HLV Solskjaer vẫn không vui? - Ảnh 1.

Martial lập hattrick giúp M.U đánh bại Sheffield

Sau 31 trận đấu, M.U hiện có 49 điểm. Họ chỉ còn kém đội đứng thứ 4 là Chelsea (mới chơi 30 trận) 2 điểm. Nếu Chelsea không thể đánh bại Man City ở trận đấu tới, cơ hội lọt vào top 4 của M.U sẽ trở nên sáng sủa hơn.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Solskjaer cho biết: “Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời. Điều duy nhất tôi có thể chỉ trích toàn đội, đó là chúng tôi không được phép bước vào giờ nghỉ giữa trận với cảm giác 100% rằng trận đấu đã kết thúc".

Phân tích kỹ hơn về thế trận, chiến lược gia người Na Uy nhấn mạnh: "Chúng tôi chơi tốt trong hiệp hai, kiểm soát đối thủ. Nếu nhìn vào con số 1 lần dứt điểm trúng khung thành trong cả trận của Sheffield, bạn biết rằng mình đang thực hiện tốt công việc. Chúng tôi pressing ổn, chuyền tốt và chạy rất nhiều. Nhưng tôi muốn các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng sớm hơn nữa, để chúng tôi có thể nghỉ ngơi”.

Đánh giá về người hùng Martial, HLV Solskjaer khen ngợi: “Tôi rất mừng cho cậu ấy, đó là những gì chúng tôi mong đợi ở Anthony. Cùng với những bàn thắng, hiệu suất của cậu ấy cũng rất tốt với khả năng pressing tuyến đầu.

Tôi rất thích pha ghi bàn đầu tiên từ đường chuyền của Marcus Rashford. Điều đó chứng tỏ Anthony ngày càng nhạy bén hơn với vị trí này. Cú sút trong trận gặp Tottenham chỉ bị cản bởi pha cứu thua xuất thần từ Lloris, vì vậy cậu ấy đang có phong độ tốt.

Thật tiếc là Anthony không thể chia sẻ niềm vui với người hâm mộ, những CĐV của chúng tôi. Cậu ấy có thể nhớ về cú hattrick đầu tiên của mình như vậy. Có đôi chút kỳ lạ và chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đem tới niềm vui cho các CĐV theo dõi qua TV".

Chỉ ra hạn chế của đội nhà trong chiến thắng tưng bừng này, HLV Solskjaer khẳng định: "Một trận đấu rất tuyệt vời, nhưng toàn đội cần ghi nhiều bàn thắng hơn để kết liễu ngay trước giờ nghỉ. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn này và sẽ còn nhiều điều phía trước. Chúng tôi không nên quá vui mừng".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại