M.U “hy sinh” Paul Pogba vì... Adidas?

Lâm Văn |

Sự có mặt của Paul Pogba không chỉ mang tới những rắc rối cho phòng thay đồ của M.U, mà còn khiến CLB lâm vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, thậm chí có thể bị giảm doanh thu trong thời gian tới.

Khoảng 2 tháng trở lại đây, bản hợp đồng trị giá 89 triệu bảng - Paul Pogba thực sự trở thành vấn đề lớn của M.U. Tiền vệ người Pháp thể hiện phong độ tương đối phập phù trên sân cỏ, đồng thời liên tục để xảy ra những va chạm với HLV Jose Mourinho. Có lúc cả hai đã công khai nói xấu nhau, không thèm bắt tay và thậm chí suýt thì tẩn nhau...

Trước mối bất hòa giữa Pogba và HLV Mourinho, Ban lãnh đạo M.U đã phải can thiệp, nhưng có vẻ nó vẫn chưa triệt để, khi hai bên bằng mặt mà không bằng lòng.

Điển hình như ở trận thua 0-1 trước Juventus mới đây, hàng tiền vệ của M.U với trung tâm là Pogba đã thi đấu rất bế tắc. Sau trận, HLV Mourinho chẳng có lời động viên nào cho các học trò, mà quay sang ca ngợi hàng phòng thủ của đội bóng đến từ Italia...

Nội tình bất ổn trong phòng thay đồ M.U khiến một số nhà tài trợ lớn của đội bóng rất không hài lòng, đặc biệt là Adidas. Theo đó, hãng đồ dùng thể thao của Đức đã có kế hoạch xem xét lại bản hợp đồng với “Quỷ đỏ” vì cho rằng những va chạm giữa Pogba và HLV Mourinho ảnh hưởng lớn đến hình ảnh lẫn thương hiệu của hãng.

Theo Daily Mail, rất có thể thượng tầng M.U sẽ phải tìm kiếm một cái tên đủ sức thay thế Pogba nhằm vãn hồi tình hình phòng thay đồ, đồng thời giành lại sự tin tưởng từ Adidas. Trước đó, phía lãnh đạo “Quỷ đỏ” đã cư xử rất mềm mỏng với tiền vệ người Pháp nhằm tránh để xảy ra viễn cảnh anh bức xúc mà đòi rời khỏi CLB.

Còn nhớ, chỉ trong 3 tuần đầu kể từ khi tái hợp với M.U, Pogba đã đem về 190 triệu bảng tiền bán áo đấu và đó thực sự là một kỷ lục. Thế nhưng, càng dung dưỡng Pogba thì tiền vệ này càng làm tới và nó khiến Adidas không hài lòng...


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại