M.U bại trận, cựu danh thủ Paul Scholes đích danh "tội đồ"

Minh Tú |

Theo cựu tiền vệ Paul Scholes, thủ thành De Gea là tội đồ trong thất bại của M.U trước Leipzig.

Hành quân tới nước Đức, M.U chỉ cần 1 điểm trước Leipzig để giành vé vào vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên, màn trình diễn bạc nhược của hàng thủ, đặc biệt là De Gea, đã khiến Quỷ đỏ nhận thất bại 2-3, qua đó phải xuống chơi ở Europa League.

M.U bại trận, cựu danh thủ Paul Scholes đích danh tội đồ - Ảnh 1.

De Gea đã thiếu quyết đoán trong bàn thua thứ 3 của M.U.

Trong thất bại của M.U, De Gea đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích nhất vì thủ môn người Tây Ban Nha đã mắc lỗi trong bàn thua thứ 3. Trong tình huống đối mặt với Kluivert, De Gea đã do dự và để đối thủ ghi bàn lãng xẹt.

Sau trận đấu, cựu tiền vệ M.U, Paul Scholes tỏ ra rất tức giận khi cho rằng De Gea đã sợ bị chấn thương trong bàn thua thứ 3 của Quỷ đỏ. Phát biểu trên BT Sport, Scholes nói: "David ở đây đóng vai trò gì? Về cơ bản, cậu ta sợ chấn thương.

Không bao giờ được phép để bóng đi ngang qua khung thành như vậy. De Gea, với tư cách là một thủ môn, cậu ta nên bước ra và thể hiện như một gã khổng lồ, bạn có thể chấp nhận bị bóng đập vào mặt và chấp nhận chấn thương, nhưng cậu ta đã không làm vậy.

Cậu ta khiến bản thân trở nên nhỏ bé và đó là một tội ác đối với một thủ môn giàu kinh nghiệm như vậy. Cậu ta là một tội đồ", Scholes phản ứng cực kỳ gay gắt.

Sau thất bại đáng trách này, tương lai của HLV Ole Solskjaer cũng bị đặt vào tình trạng báo động. Rất khó để người hâm mộ M.U có thể chấp nhận vì trước đó, đội bóng có lợi thế lớn nhất trong việc giành vé đi tiếp. Hai thất bại trước PSG và Leipzig khiến Quỷ đỏ phải xuống chơi ở Europa League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại